Thứ Hai, 23/08/2021, 15:58 [GMT+7]

Nhiều hành động đẹp trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại Công an các đơn vị, địa phương đã xuất hiện nhiều hành động đẹp, nhiều nghĩa cử “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ kiểm soát phòng, chống dịch số 3 (xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn) bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình
Tổ kiểm soát phòng, chống dịch số 3 (xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn) bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình
Thư cảm ơn của chị H.T.T
Thư cảm ơn của chị H.T.T

01h sáng 22/8/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 03 tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn phát hiện một cháu bé đi lạc giữa đêm tối, có biểu hiện sợ hãi, tinh thần không ổn định. Ngay sau đó, tổ công tác đưa cháu về nghỉ ngơi tại chốt; đồng thời, nhanh chóng xác minh lai lịch và thông báo đến gia đình cháu. Đến khoảng 03h sáng cùng ngày, gia đình cháu đã có mặt tại chốt kiểm soát và đưa cháu về nhà an toàn. Vui mừng và xúc động khi gặp lại con, chị H.T.T (sinh năm 1980) trú tại thị xã Cửa Lò đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch nói riêng và Công an huyện Nghĩa Đàn nói chung.

Công an phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đưa hai cháu bé bị ong đốt đến trạm y tế để sơ cấp cứu
Công an phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đưa hai cháu bé bị ong đốt đến trạm y tế để sơ cấp cứu

Khoảng 9h30' cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, Công an phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai phát hiện hai cháu bé khoảng 11 tuổi đi lạc ở khu vực rừng núi thuộc khối 7, phường Quỳnh Xuân. Tại thời điểm trên, qua kiểm tra, hai cháu bị ong đốt khắp người với nhiều thương tích và có dấu hiệu kiệt sức, không tỉnh táo. Ngay lập tức, tổ công tác đưa các cháu đến trạm y tế để sơ cấp cứu, chăm sóc; sau đó bàn giao cho gia đình hai cháu ở khối Thân Ái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Tổ công tác phòng, chống dịch thuộc phường Trung Đô, thành phố Vinh kịp thời đưa bà cụ có tiền sử bệnh tim đi cấp cứu
Tổ công tác phòng, chống dịch thuộc phường Trung Đô, thành phố Vinh kịp thời đưa bà cụ có tiền sử bệnh tim đi cấp cứu

Trước đó, vào khoảng 14h15' ngày 21/8/2021, tổ công tác tại chốt phong toả phòng, chống dịch tại đường Dũng Quyết giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm (phường Trung Đô, thành phố Vinh) phát hiện một người đàn ông đi xe máy, phía sau chở một bà cụ có biểu hiện ngất xỉu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đỡ cụ bà và hỏi thăm tình hình. Khi biết bà có tiền sử bệnh tim, ngay lập tức, hai thành viên của tổ công tác gồm Thượng uý Hoàng Danh Chánh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Vinh và Trung uý Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Đại đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã dùng xe ô tô riêng để đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau khi kịp thời đưa bà đến bệnh viện an toàn, được các y, bác sỹ tiếp nhận chăm sóc, hai đồng chí đã nhanh chóng quay lại chốt để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Tổ công tác phòng, chống dịch thuộc phường Trung Đô, thành phố Vinh trao quà cho gia đình bà Trần Thị Mai
Tổ công tác phòng, chống dịch thuộc phường Trung Đô, thành phố Vinh trao quà cho gia đình bà Trần Thị Mai

Cùng ngày, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Trần Thị Mai ở khối 2, phường Trung Đô - gần khu vực chốt phong toả nói trên, tổ công tác làm nhiệm vụ tại đây đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên bà Mai, với hy vọng góp phần nhỏ giúp gia đình bà vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Những hành động hay, những nghĩa cử đẹp trong lực lượng Công an Nghệ An thời gian qua đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. Thực tế cho thấy, không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch hiệu quả, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người dân vững tâm hơn trong thời điểm nhiều khó khăn, thử thách.

.

Nhóm phóng viên

.