Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201503/hinh-thuc-danh-bac-bien-tuong-can-phai-dep-bo-590498/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201503/hinh-thuc-danh-bac-bien-tuong-can-phai-dep-bo-590498/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hình thức đánh bạc biến tướng cần phải dẹp bỏ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 03/03/2015, 09:02 [GMT+7]

Hình thức đánh bạc biến tướng cần phải dẹp bỏ

(Congannghean.vn)-Những ngày trước, trong và sau Tết Ất Mùi 2015, khi đến chợ Giát (chợ trung tâm của huyện Quỳnh Lưu), người dân vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh hàng chục chiếc bàn cờ bạc biến tướng án ngữ từ cổng chợ vào tận đình chợ.
 
Xung quanh các bàn này, người chơi tập trung rất đông, bất chấp việc khách đi chợ chen chúc nhau và phải len qua các khe hở của các bàn mới vào được đình chợ. Ở mỗi chỗ chơi, họ đặt hẳn một chiếc bàn, trên bàn là một chiếc mâm xoay theo kiểu “Chiếc nón kỳ diệu” hoặc một khung giấy vẽ bầu cua cá, Phúc - Lộc - Thọ hay trò chơi sấp ngửa. 
 
Sáng 30 Tết, tôi đã tiếp cận một lượt chơi để tìm hiểu về loại hình cờ bạc biến tướng này. Cách chơi một vòng của “Chiếc nón kỳ diệu” rất nhanh gọn và đơn giản: Xung quanh mâm chia ra 10 ô, ghi giá trị tương đương từ 50.000 - 200.000 đồng. Giữa các ô này là ô mất tiền, gấp đôi, gấp 10, gấp 15, chia đôi, cái ăn cả. Khi mọi người đã đặt tiền vào ô muốn đặt, chủ cái sẽ quay mâm, kim mâm dừng lại đúng ô của ai thì người đó được “ăn”. Nếu xoay trúng ô mất tiền hoặc cái ăn cả, nhà cái sẽ được “ăn” tất.
Cờ bạc trá hình vô tư hoạt động tại chợ Giát
Cờ bạc trá hình vô tư hoạt động tại chợ Giát
Quay trúng ô chia đôi, tất cả phải nộp một nửa cho nhà cái. Trúng ô gấp đôi, gấp 10, gấp 15 thì nhà cái phải trả tiền gấp đôi, gấp 10, gấp 15 số tiền các con bạc đã đặt. Xung quanh các bàn này luôn có một “lực lượng cò mồi” lảng vảng. Khi thấy khách đến đông nhưng chỉ đứng xem mà chưa dám chơi hoặc đang chần chừ, chúng vờ nhảy vào chơi và thắng liên tục để dụ “con mồi”. Bọn chúng thường bịt khẩu trang để có thể “nhảy” từ bàn này sang bàn khác “cò mồi” theo kiểu “liên doanh” mà không ai nhận ra.
 
Những người khác thấy bọn “cò” thắng liên tục và thường xuyên lấy được tiền từ các ô gấp đôi, một ăn 10, 15 thì tưởng bở, liền xông vào chơi và liên tục thắng vài ba ván đầu nên lại càng ham. Nhưng khi họ bắt đầu “say” thì lạ thay, đánh ván nào thua ván đó. Tuy nhiên, khi người chơi đã “say” đến mụ mẫm, lại bị các “cò mồi” hối thúc, nên họ như người mất hồn, lao vào cuộc chơi như những con thiêu thân. Chỉ đến lúc “cháy” túi, họ mới sững sờ, thẫn thờ rời khỏi bàn chơi. 
 
Thì ra, khi các con mồi chăm chăm tập trung nhìn vào “chiếu bạc”, một tên trong bọn mới dùng điều khiển từ xa thu trong tay áo lái cho kim của “chiếc nón” chỉ vào ô chúng định trước để tha hồ “móc túi” người chơi cho đến lúc hết nhẵn. Hơn thế nữa, chúng còn dùng “mỹ nhân kế” khi cho những cô chân dài ăn mặc mát mẻ đứng làm chủ cái nên người chơi lại càng “say”. Điểm nguy hiểm nhất của trò cờ bạc biến tướng này là nó đánh vào lòng tham của mọi người.
 
Lớp thanh niên còn biết dừng lại, nhưng tội nhất là các em nhỏ đi chợ và các chị ở quê bị lừa đến khi “cháy” túi. Nhiều người mếu máo khóc lóc, bần thần vì không còn đồng nào để sắm Tết. Trò chơi này xuất hiện ngang nhiên, công khai giữa thanh thiên bạch nhật, giữa phố chợ đông vui mà tuyệt nhiên không thấy bảo vệ chợ dẹp bỏ hay nhắc nhở để giữ trật tự, trả lối đi cho khách. Chỉ đếm từ cổng vào thềm đình chợ Giát, đã có khoảng hơn 20 bàn cờ bạc biến tướng, mỗi bàn có hàng chục người tập trung xung quanh để đặt tiền, say sưa sát phạt công khai. Mỗi bàn lại có thêm vài chục người khác hiếu kỳ đứng xem. Bởi vậy, dẫn tới không còn đường vào đình chợ và khoảng không cho du khách đi chợ ngắm cảnh mua bán. 
 
Quỳnh Lưu là quê hương của hàng trăm đình chùa, miếu mạo và lễ hội, nơi khách thập phương tìm đến cúng viếng, dâng hương, du xuân thưởng cảnh. Nếu những cảnh đánh bạc công khai, trò đỏ đen biến tướng này tiếp tục tồn tại thì sẽ làm mất đi nét đẹp vốn có của Tết cổ truyền. Mong rằng, trong thời gian tới, du khách và người dân không còn phải chứng kiến cảnh tượng phi văn hoá này tái diễn. 
.

Nguyễn Đình Lộc

.