Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201401/vi-sao-cong-vinh-o-lai-slna-437640/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201401/vi-sao-cong-vinh-o-lai-slna-437640/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vì sao Công Vinh ở lại SLNA? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/01/2014, 16:08 [GMT+7]

Vì sao Công Vinh ở lại SLNA?

(Congannghean.vn)-Cầu thủ ‘con cưng’ của xứ Nghệ cuối cùng cũng quyết định ở lại đội bóng quê hương thay vì sang Nhật thi đấu. Vì sao?

Thứ nhất: Vì xét về đẳng cấp, nếu sang Nhật, Công Vinh sẽ mài đũng quần trên băng ghế dự bị dài dài, dù đó chỉ là sân chơi hạng 2 ở đất nước mặt trời mọc. Vinh biết quá rõ điều đó…

Thứ 2: Thời điểm này, SLNA cần tiền thật nhưng ban lãnh đạo đã nhìn ra giá trị của một lời từ chối. Chuyện CLB Nhật chuyển tiền cho SLNA hay chưa thì chẳng rõ và cũng không quan tâm, nhưng sau sự kiện này, hình ảnh SLNA và Công Vinh tăng lên chóng mặt. Công Vinh thì được tiếng nặng tình quê, còn SLNA thì đá bóng không phải vì tiền… Giá trị thương hiệu và hình ảnh còn gấp nhiều lần 5 tỉ đồng phọt phẹt kia.

Cuối cùng sau thời gian tốn giấy mực của truyền thông, Công Vinh và SLNA vẫn mặn nồng.
Cuối cùng sau thời gian tốn giấy mực của truyền thông, Công Vinh và SLNA vẫn mặn nồng.

Thứ 3: Công Vinh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Sang Nhật chẳng những không phát triển được mà lại còn chẳng đỡ đần được gì nhiều cho gia đình. Thành ra, mất nhiều hơn được, vả lại, xa xôi thế, không được đá chính, lại nhớ vợ con, chắc gì cầu thủ này trụ lại được.

Thứ 4: Ở lại SLNA, Công Vinh được xem là đầu tàu, là anh cả của đội bóng xứ Nghệ - vị trí có thể không có nhiều tiền nhưng lại sống bền và bám rễ sâu trong lòng người hâm mộ. Mà một cầu thủ cần gì hơn thế, trong lúc các điều kiện khác như vợ đẹp, con ngoan, 3 lầu, 4 bánh… Công Vinh đã có đủ.

Thứ 5: Nói gì thì nói, là một người đàn ông mang chất Nghệ trong người, lại đang sống trên quê hương yêu dấu, để rời đi xa đằng đẵng, chẳng dễ. Bởi sau đó là hàng triệu cặp mắt của người hâm mộ, là cái ‘Ân tình xứ Nghệ’ mà dù bao nhiêu sương gió cũng chẳng phai mờ…

.

Lâm Vũ

.