Chủ Nhật, 21/06/2020, 08:08 [GMT+7]

Chấn thương, bại trận và hành vi phi thể thao nhấn chìm Arsenal

Trận thua ngược trên sân của Brighton khiến Arsenal mất rất nhiều thứ, từ điểm số tới trụ cột chấn thương và cuối cùng là hành vi phi thể thao, làm xấu hình ảnh đội bóng của tiền vệ trẻ Matteo Guendouzi.

Chấn thương, bại trận và hành vi phi thể thao nhấn chìm Arsenal

Arsenal bước vào trận đấu trên sân của Brighton với quyết tâm rất lớn trong cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới. Tuy nhiên, tham vọng của Pháo thủ đã bị dội một gáo nước lạnh ở phút 37. Thủ thành số 1, Bernd Leno đã gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm với Neal Maupay của Brighton và không thể tiếp tục thi đấu.

Ở tình huống tranh chấp dẫn đến chấn thương của Leno, tiền đạo Maupay đã lao vào thủ thành của đội khách khi anh đã bắt được bóng và có pha kéo tay khá kín. Chính điều này dẫn đến việc Leno mất thăng bằng, phải hạ cánh xuống đất một cách bị động làm tổn thương cổ và đầu gối chân phải.

Tình huống Maupay khiến Leno chấn thương
Tình huống Maupay khiến Leno chấn thương
Maupay cũng chính là cầu thủ khiến CĐV của Arsenal nhớ nhất đêm qua. Tiền đạo 23 tuổi cũng là người tung ra "cú đấm" quyết định ở phút 90+5 bằng tình huống phối hợp chạy chỗ rất ăn ý cùng Aaron Connolly, qua đó giúp Brighton đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1.
Maupay kết liễu số phận của Leno
Maupay kết liễu số phận của Leno
Chưa hết, sau khi trận đấu kết thúc, Maupay còn được nhắc đến trong một tình huống lộn xộn. Khi cầu thủ người Pháp đang ăn mừng chiến thắng và trên đường di chuyển tới phòng thay đồ đã va chạm với tiền vệ đồng hương Guendouzi bên phía Arsenal.

Không giữ được bình tĩnh khi đội nhà thua ngược đầy cay đắng, Guendouzi đã lao tới bóp cổ Maupay. Rất may là mọi việc nhanh chóng được dập tắt, khi cầu thủ đôi bên đã kịp khống chế cái đầu nóng của hai cầu thủ trẻ người Pháp.

Guendouzi và Maupay va chạm sau trận đấu
Guendouzi và Maupay va chạm sau trận đấu

Cầu thủ trẻ của Arsenal đã không giữ được bình tĩnh và bóp cổ Maupay
Cầu thủ trẻ của Arsenal đã không giữ được bình tĩnh và bóp cổ Maupay
Trở lại sau đại dịch Covid-19, Arsenal đang sống trong những ngày tháng đầy khó khăn với 2 trận thua liên tiếp. Chưa kể, vấn nạn chấn thương cũng đang khiến HLV Mikel Arteta đau đầu. Trung vệ Pablo Mari nghỉ hết mùa, tiền vệ Granit Xhaka đang chờ kết quả kiểm tra chấn thương và đêm qua, thủ thành số 1, Leno rời sân AMEX với sự trợ giúp của hai chiếc nạng cùng đầu gối được cố định chặt. Mọi chuyện rắc rối có thể sẽ chưa hết, bởi với hành vi phi thể thao của mình, tiền vệ Guendouzi đang đối mặt với án phạt tới từ LĐBĐ Anh.
Thủ thành Leno rời sân nhờ sự trợ giúp của 2 chiếc nạng
Thủ thành Leno rời sân nhờ sự trợ giúp của 2 chiếc nạng
Trên BXH hiện tại, Arsenal đã bị đẩy xuống vị trí thứ 10 với 40 điểm, kém vị trí thứ 5 khoảng cách 6 điểm. Đây không phải là cách biệt quá lớn, nhưng với những gì đã và đang diễn ra, Pháo thủ quả thực không còn nhiều cơ hội để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.
.

T.H