Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/canh-giac-man-kich-vo-ngat-xiu-de-gay-an-582391/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/canh-giac-man-kich-vo-ngat-xiu-de-gay-an-582391/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác màn kịch: Vờ ngất xỉu để gây án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 26/01/2015, 10:19 [GMT+7]

Cảnh giác màn kịch: Vờ ngất xỉu để gây án

Hai tuần trước, khoảng 16 giờ, một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Dream Trung Quốc cũ nát lưu thông trên đường, đột ngột ngừng xe trước tiệm của chị Nguyễn Thị Kim - chủ cửa hàng bán bình lọc nước inox tại số 824 Trường Chinh, P15Q.Tân Bình. Anh ta lảo đảo đi vào cửa hàng, nói là mình bị trúng gió, xin được nghỉ nhờ trong giây lát. Sẵn tính thương người, chị Kim bèn lấy dầu gió và đem nước ra giúp y giải cảm sốt. Suốt 3 tiếng đồng hồ, gã thanh niên vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. 
 
Ngồi đợi gã tỉnh lại để còn dọn dẹp cửa hàng về nhà, chị Kim càng thêm sốt ruột. Tình cờ, cùng lúc ở phía trước tiệm xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cho một người già bị thương, chị Kim vội phóng ra đường cấp cứu, giúp đỡ người gặp nạn. 
 
Khi trở vào tiệm định lấy nước mang ra cho người bị nạn uống, bất ngờ thấy kẻ được chị cứu trước đó đang ngồi lục soát chiếc túi xách đựng tiền của chị. Thấy chị, gã giật mình bỏ chạy ra phía trước cửa hàng lấy xe rồ mất...
 
Tương tự, hồi tháng trước, cũng có một nam thanh niên chạy đến cửa hàng chị nói là do say rượu, không chạy xe nổi và hỏi xin được tá túc. Được chị Kim đồng ý, gã thanh niên trong bộ dạng lừ đừ như “gà nuốt dây thun” tiến vào cửa hàng ngồi dựa lưng, tuồng như ngồi ngủ gật. Suốt 2 tiếng đồng hồ (từ 8 đến 10 giờ sáng), mỗi lần chị Kim quay lưng đi vào trong rồi bất chợt quay người nhìn lại, thì thấy gã ta mở mắt nhìn lén. Thấy nghi ngờ, chị Kim vội chạy ra đường cầu viện hai anh dân phòng vào xem thử. Khi định kéo gã ra ngoài đường, nào ngờ hai anh dân phòng bị gã giở quẻ đứng phắt dậy, dọa đánh. Trong chớp nhoáng, gã đã lao nhanh ra đường rồi nổ máy xe vọt mất...
Một đối tượng giả say rượu được chị Kim giúp đỡ
Một đối tượng giả say rượu được chị Kim giúp đỡ
Chị Kim cho biết: Ở khu vực này, chuyện bị trộm vặt là thường xuyên xảy ra. Cửa hàng chị đã 5 lần bị kẻ gian tháo trộm ốc và bình lọc nước inox, 3 lần chị bị trộm mất túi xách. Rùng rợn nhất là một lần đang ngồi ngủ gật tại cửa hàng, bất chợt chị giật mình mở mắt thấy một gã đàn ông to cao, hùng hổ tiến đến chỗ chị ngồi, bên hông gã để lộ một con dao. Chị Kim lấy hết sức bình sinh vụt chạy ra đường tri hô, khiến tên cướp hoảng sợ bỏ chạy... Cách đó không xa, các cửa hàng kinh doanh thiết bị xử lý môi trường của anh em nhà chị Kim đều bị kẻ trộm “ghé thăm” nhiều lần, bằng những chiêu thức tương tự.
 
Trước khi trò chuyện với chị Kim, chúng tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh nằm vất vưỡng giữa đường của một người đàn ông có thân hình thấp bé, ở trần, không mang giày dép, nằm úp mặt xuống lề đường. Chị Kim cho biết, người này đã nằm ở phía trước cửa hàng của chị được gần 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi vội kiểm tra, còn chị Kim thì lay tỉnh và đổ sữa cho uống. Gã từ từ mở mắt và xin được vào cửa hàng nghỉ nhờ. 
 
Bất ngờ, một chị ngụ gần đó chạy xe ngang qua kéo chúng tôi ra nói nhỏ: “Thằng này ở trong xóm tôi đó. Nó không có nghề ngỗng gì, lại còn sanh tật ăn nhậu trở thành tệ nạn xã hội rồi. Nó ưa giả say xỉn để khơi gợi lòng thương hại, giúp đỡ tiền bạc của người đi đường, hoặc lợi dụng sơ hở của người tốt để giở trò trộm cắp vặt đó...”.
 
Qua những sự việc nêu trên, chúng tôi đặc biệt lưu ý mọi người, nhất là các chủ cửa hàng kinh doanh, cần hết sức đề cao cảnh giác chiêu thức biến tướng của bọn tội phạm trong dịp cuối năm, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, xâm hại tài sản và tính mạng...
.

Nguồn: Báo CA TPHCM

.