Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201506/uoc-mo-ngay-tro-ve-617792/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201506/uoc-mo-ngay-tro-ve-617792/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ước mơ ngày trở về - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/06/2015, 09:09 [GMT+7]

Ước mơ ngày trở về

(Congannghean.vn)-Xúc động, sâu lắng - đó là cảm nhận của hầu hết những ai có mặt trong buổi giao lưu “Ước mơ ngày trở về” do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Trại giam số 6 vào ngày 22/6 vừa qua. Đây là một chương trình đầy tính nhân văn nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam.
 
Sự kiện “Ước mơ ngày trở về” do Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 01 Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của Ban Tuyên giáo Trung ương Hội; Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp. Diễn đàn được tổ chức với mục đích động viên, khuyến khích các phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ có nhiều cố gắng, luôn nỗ lực vươn lên trong quá trình lao động, cải tạo để nhanh chóng trở về với gia đình và cộng đồng, tái hòa nhập cuộc sống.
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp  và  Ban giám thị Trại giam số 6 tặng quà cho trẻ em theo mẹ vào trại giam tại Phân trại số 3
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Ban giám thị Trại giam số 6 tặng quà cho trẻ em theo mẹ vào trại giam tại Phân trại số 3
“Ước mơ ngày trở về” là cơ hội để những người mẹ, người vợ, người con lầm lỡ có cơ hội được sẻ chia, giãi bày tâm tư, những xúc cảm sâu lắng trong tận đáy lòng với các thành viên trong gia đình thân thương của mình, đồng thời nói lên tiếng nói tri ân với những người đã bỏ qua định kiến, kỳ thị, sẵn lòng dang tay giúp đỡ, nâng bước họ trên con đường hoàn lương. Đây cũng là dịp để họ thắp lên ngọn lửa quyết tâm và dũng khí để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, từng bước làm lại cuộc đời. 
 
Với tinh thần nhân văn đó, buổi giao lưu gặp gỡ đã mang đến cho những người có mặt, đặc biệt là với hơn 200 nữ phạm nhân những câu chuyện hoàn lương đầy xúc động. Phạm nhân Võ Thị Kiều Thanh, hiện đang thụ án tại Phân trại số 3, Trại giam số 6, sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 chị em, mẹ đã mất, bố cũng không còn trẻ. Tuy là chị cả nhưng Thanh đã không tu chí làm ăn để trở thành tấm gương sáng cho các em, mà ngược lại, chị lại trượt dài trên con đường tội lỗi.
Lãnh đạo Công an và Hội LHPN phường Vinh Tân, TP Vinh tham gia giao lưu, chia sẻ về sự chung tay, giúp đỡ                          người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng
Lãnh đạo Công an và Hội LHPN phường Vinh Tân, TP Vinh tham gia giao lưu, chia sẻ về sự chung tay, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng
Trong những ngày tháng “ăn cơm tù, mặc áo số”, Thanh mới nhận ra con đường mình lựa chọn đã đi ngược lại sự yêu thương của bố mẹ và gia đình. “Mỗi lần người thân tới thăm nuôi, mặc dù chẳng ai trách móc nhưng tôi cảm thấy rất ân hận. Bởi vậy, dù rất khó khăn nhưng bản thân tôi vẫn đang cố gắng phấn đấu để trở về với gia đình và xã hội. Quay đầu trở lại là bờ, nơi ấy, người thân đang dang rộng vòng tay chào đón”, phạm nhân Thanh gạt nước mắt chia sẻ. 
 
Cũng trong buổi giao lưu, chị Phạm Thị Thu đã mang đến câu chuyện gương sáng về sự hoàn lương. Chị là một “cựu” phạm nhân, vừa mãn hạn tù cách đây khoảng 4 tháng sau bản án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” nhưng đến nay, đã là bà chủ của một nhà hàng ở đảo Phú Quốc và chủ một tiệm bánh mì lớn ở xã Hưng Lộc (TP Vinh). Để đạt được những thành quả đó, chị Thu cho biết, ngoài nỗ lực của bản thân và sự quan tâm của chính quyền, đặc biệt là hội phụ nữ các cấp, chị đã nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, từng bước khẳng định bản thân. Hay như câu chuyện của chị Ngô Thị Hường trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh.
 
Sau khi thoát khỏi bóng tối lầm lỗi, hai vợ chồng đã gây dựng lại cơ nghiệp, nuôi 3 đứa con học hành nên người. Chị Hường còn tham gia câu lạc bộ dân ca ví giặm của phường và mang về nhiều giải thưởng. Cùng “tháp tùng” và giao lưu với chị Hường còn có Trung tá Thái Văn Cần, Trưởng Công an phường Vinh Tân và chị Thái Nữ Mỹ Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường, là những người đã đồng hành cùng chị Hường và những anh, chị em từng lầm lỗi trở về ở “Câu lạc bộ vòng tay bè bạn” trong suốt những tháng ngày hoàn lương. 
 
Tại buổi giao lưu, cả Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an và chị Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đều bày tỏ sự xúc động trước hoàn cảnh của mỗi phạm nhân và hứa sẽ chung tay, đồng hành cùng những người lầm lỗi trên chặng đường hoàn lương. Thông qua buổi giao lưu ý nghĩa này, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an mong muốn, đây sẽ là cầu nối để các cơ quan chức năng cũng như gia đình và cộng đồng sẽ có sự phối hợp, chung tay hơn nữa trong việc giúp đỡ người lầm lỡ sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.
.

Thiên Thảo

.