Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 06/09/2013

Được đi học là niềm vui, hạnh phúc của tất cả các em trong độ tuổi đến trường, nhưng với em Hồng (17 tuổi) phải nghỉ học từ 2 năm nay, hàng ngày đi hái chè vằng về bán, lấy tiền đong gạo. Được đi học chỉ còn là một ước mơ xa vời với em khi mùa tựu trường đã đến. Trước đây, các em Đào Thị Hồng, Đào Tất Sơn - Học lớp 9, Đào Tất Đạt - Học lớp 7 và em nhỏ 2 tuổi (chưa đặt tên) cũng được đi học, được chăm sóc, sưởi ấm bằng hơi ấm của người mẹ. Năm 2011, mẹ ốm, Hồng đậu vào lớp 10 nhưng đành phải nghỉ học ở nhà, đến năm 2012, bệnh tim đã cướp đi người mẹ trẻ để lại 4 con thơ đang tuổi ăn, tuổi học.
 
Đoàn công tác chúng tôi tìm đến nhà anh Đào Tất Lập (SN 1975) ở xóm 6, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương vào chiều 14/7 (âm lịch), một ngày mà rất nhiều gia đình đang quây quần làm lễ Vu Lan báo hiếu những người quá cố, thì trên bàn thờ người vợ, người mẹ mất chưa lâu không hề có hoa quả, gói bánh, hay cây hương... Ngôi nhà không có bàn tay chăm lo của người mẹ, người vợ trông thật ảm đạm, lạnh lẽo. Duy nhất có một hàng Giấy khen được dán quanh nhà như xua bớt sự tối tăm, u ám của ngôi nhà.
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm và tặng quà cho các cháu
 
Càng gần đến ngày khai giảng năm học mới càng thương cho những mầm xanh tương lai, không có một manh áo tử tế. Chiếc giường kê trước bàn thờ mẹ là nơi ngủ, nghỉ của 4 cha con (đứa con út gửi bà ngoại) đã ọp ẹp. Nhà bà ngoại kinh tế cũng không dư giả để giúp đỡ cha con anh, bà cũng đã già. Từ khi vợ mất, tinh thần anh Lập suy sụp, thường xuyên bị suy nhược cơ thể, không được nhanh nhẹn, hoạt bát để quán xuyến công việc gia đình và lo cho các con.
 
Trước đây, gia đình anh Lập cũng có một ngôi nhà khang trang ở gần trung tâm xã, vợ bị bệnh, anh bán lấy tiền chữa bệnh cho vợ và mua lại căn nhà cũ ở trên sườn núi gần nghĩa trang để ở. Hiện nay, mùa mưa bão đã đến, căn nhà cấp 4 của cha con anh Lập quá cũ, dột nát, hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ lúc nào cũng chưa hay, trời mưa cha con phải ngồi thức thâu đêm để che bạt.
 
Căn nhà xập xệ, dột nát của 4 cha con anh Lập
 
Hiện nay, gia đình anh Lập không có thứ gì đáng giá, cả năm chỉ trồng một vụ lúa được vài tạ thóc (do địa hình không canh tác được), hàng ngày, em Hồng đi hái chè vằng bán, ngày nào đắt hàng thì được 15.000 - 16.000 đồng, ngoài ra không có thu nhập gì. Nhưng nguyện vọng và ước mơ lớn nhất của Hồng là được tiếp tục học hết THPT và các em của mình không phải nghỉ học giữa chừng (các em đều là những học sinh giỏi huyện) - Đây là một ước mơ thật xa vời đối với Hồng khi năm học mới đã đến.
 
Rất mong sự động lòng trắc ẩn của mọi tổ chức, cá nhân giúp đỡ các con của anh Lập không phải bỏ học. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Đào Tất Lập - Xóm 6, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An số 11, đường Dương Vân Nga, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kim Oanh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác