Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:09, 04/09/2013
Anh là đại úy Hồ Thế Thịnh, cán bộ Phòng PA83 Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hơn 10 năm gắn bó với ngành, hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng anh, ngoài sự cống hiến cho ngành là nụ cười của đứa con đầu lòng Hồ Quang Minh (SN 2007). Thế nhưng, định mệnh ập đến, con trai anh bị kẻ tâm thần đánh dập não, gãy tay khi cháu tròn 5 tuổi. Hơn 14 tháng chăm con trong bệnh viện đã ngốn của anh chị hơn 1 tỷ đồng, nhưng đứa bé vẫn gần như sống đời thực vật.
Chuyện xảy ra vào ngày 22/6/2012, khi cháu Hồ Quang Minh (SN 2007) vừa từ nhà ra ngõ thì gặp tên Nguyễn Viết Thủy (SN 1969) trú tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vốn là một kẻ tâm thần, tay lăm lăm cọc tre và cục đá. Không nói không rằng, Thủy lao vào cháu bé dùng gậy và đá đánh liên tiếp vào đầu gây vỡ sọ não, gãy tay, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng rạn xương não, tụ máu não trong và đa chấn thương. Mặc dù được các bác sỹ tiến hành mổ khẩn cấp, nhưng cháu vẫn bị hôn mê hơn 10 ngày.
Cháu Hồ Quang Minh là con trai đầu lòng của đại úy Hồ Thế Thịnh. Từ khi con gặp nạn, gia cảnh khó khăn của vợ chồng anh càng trở nên cơ cực hơn. Với mức thu nhập của một chiến sỹ An ninh nhân dân và đồng lương dạy học của vợ, bình thường cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày và phụ tiền thuốc men cho bố mẹ già yếu hơn 80 tuổi.
Hơn 10 năm gắn bó với ngành, 2 vợ chồng anh vẫn đang phải thuê nhà ở. Ngày đưa con đi Hà Nội, ngoài nỗi lo mạng sống của con, anh chị phải chạy vạy ngược xuôi, dốc sạch mấy triệu đồng tích góp mà vợ chồng cất giữ bấy lâu, cộng thêm những đóng góp từ anh chị em, đồng nghiệp mới đủ trang trải. Trong khi đó, chị Vinh, vợ anh Thịnh đang chuẩn bị sinh đứa thứ hai.
Sau khi xảy ra sự việc, vì thương hoàn cảnh vợ chồng anh Thịnh còn quá khó khăn, những đồng nghiệp của anh lần tìm về địa chỉ gia đình tên hung thủ Nguyễn Viết Thủy, với hy vọng gia đình sẽ chia sẻ một phần trách nhiệm. Thế nhưng, đau lòng thay, Thủy là kẻ tâm thần, hôm xảy ra sự việc, hắn vừa từ miền Nam trở về, tâm tính không bình thường. Gia đình Thủy thuộc diện nghèo nhất nhì xã Xuân Trường, mẹ già đã ngoài 70 tuổi, bệnh tật quanh năm.
Cháu Hồ Quang Minh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương
Trong khi vợ Thủy vừa mất khi sinh con. Trong số 3 người con của Nguyễn Viết Thủy, đứa đầu cũng điên dại, 2 đứa còn lại không ai chăm sóc nên ốm yếu, nheo nhóc. Không đành lòng, hai vợ chồng anh Thịnh phải tự xoay xở và đến nay, số tiền để chữa trị cho con đã lên đến hơn 1 tỷ đồng. Vừa phải túc trực thường xuyên tại bệnh viện để chăm con, vừa phải hoàn thành chuyên môn nên sau 7 tháng cầm cự, đại úy Hồ Thế Thịnh phải xin nghỉ lâu dài để chăm sóc con.
Hiện, phần não của cháu vẫn chưa tiếp nhận được tín hiệu từ bên ngoài, ngoại trừ khi tiêm bị đau cháu có phản ứng và lúc bố mẹ gọi, gương mặt có biểu hiện của nhận biết. Còn lại, nếu cho nằm nghiêng thì nằm nghiêng, lật ngửa thì lật ngửa, tứ chi liệt, không ngồi hay đi lại được. Sau gần một năm điều trị tại bệnh viện, anh Thịnh quyết định đưa con về nhà, nhưng cháu Hồ Quang Minh vẫn không có sự hồi sinh nào, nên vợ chồng lại khăn gói đưa con trở ra Hà Nội, điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của cháu Hồ Quang Minh là 97%, đó thực sự là nỗi đau lớn của riêng cháu và gia đình. Dẫu vậy, còn nước còn tát, anh Thịnh chia sẻ, dù chỉ 1% hy vọng thôi, anh vẫn dồn hết sức lực và gia sản để cứu con.
Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và tổ chức xã hội trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân chung tay giúp đỡ vợ chồng đại úy Hồ Thế Thịnh, để anh chị có thêm nghị lực, niềm tin và sức mạnh trên hành trình giành lại sự sống cho con. Mọi sự liên hệ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đại úy Hồ Thế Thịnh - Phòng PA83 Công an tỉnh Hà Tĩnh; SĐT: 0912.466.977.
Thành Thảo
