Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 04/09/2013
Ngoài sai sót chuyên môn, trong nhiều vụ việc, điều khiến dư luận bức xúc nhất là thái độ, sự thờ ơ của các “lương y” trong việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Trong khi đó, tình trạng các trường ngoài công lập cho mở ngành Y dược, với số điểm đậu rất thấp gây bất an trong dư luận.
Cẩu thả và thờ ơ!
Ngày 1/9, thông tin từ Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ cho biết, đã đình chỉ công tác về chuyên môn đối với bác sĩ Võ Tiến Cường vì đọc phim X-quang không chính xác dẫn đến việc mổ nhầm cho bệnh nhân Lê Văn Giang (29 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Chiều 28/8, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng tràn khí màng phổi bên trái. Tuy nhiên, do bác sĩ Cường đọc phim không chính xác, chẩn đoán bệnh nhân bị tràn khí bên phải nên đã tiến hành mổ và đặt ống dẫn lưu bên phải cho bệnh nhân.
Sự nhầm lẫn này, khiến bệnh nhân bị choáng chấn thương, dẫn đến kích thích, co giật, tím tái và rơi vào tình trạng nguy kịch. Rất may, sự việc được phát hiện sớm, các bác sĩ mới cho chụp X-Quang lại và tiến hành phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu bên phổi trái cho bệnh nhân. Theo người nhà, phía BV đã thừa nhận sai sót và miễn toàn bộ viện phí cho anh Giang.
Cuối năm 2011, chị Hứa Cẩm Tú (39 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) nhập viện tại BV Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng thận trái bị ứ nước và được chỉ định mổ nội soi. Nhưng trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã “cắt nhầm” luôn cả 2 quả thận của chị Tú. Sau sự cố này, BV cho biết nguyên nhân của sự nhầm lẫn này là do bác sĩ xem phim X-Quang và CT-scanner không phát hiện chị Tú bị thận móng ngựa. Do đó, ê-kíp mổ không tiên liệu được biến chứng bất ngờ trong quá trình phẫu thuật nên đã “cắt luôn” cả 2 quả thận để cứu sống bệnh nhân(?). Sau đó, chị Tú được đưa đi ghép thận tại Huế, ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, khi trở về với gia đình thì chị Tú bị mất sức lao động và phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời.
Người nhà sản phụ Trần Thị Phượng viết vội lá đơn “kêu cứu” ngay trong
khuôn viên bệnh viện sau khi mẹ con sản phụ này tử vong.
Cũng mới đây, ngày 31/7, một điều dưỡng tại Khoa sản - BV Phụ sản Quốc tế Phương Châu đã nhầm ống kim tiêm chứa thuốc phun sương là nước cất nên tiêm vào cho bệnh nhi Nguyễn Huỳnh Phúc An (7 tháng tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Hậu quả, cháu An quấy khóc và da nổi bông tím. May mắn sự việc được phát hiện, cháu An được đưa sang BV Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu kịp thời.
Ngoài những việc nêu trên, điều đáng lo ngại là sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những “lương y”, khiến gia đình nhiều bệnh nhân rất bức xúc. Ngày 2/8, sản phụ Trần Thị Phượng (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) nhập viện tại BV Đa khoa TW Cần Thơ trong tình trạng đang mang thai 29 tuần tuổi và bị ra huyết. Đến rạng sáng 7/8, sản phụ này sinh một bé gái nhưng cháu đã tử vong. Vài giờ sau, sản phụ này cũng trút hơi thở cuối cùng tại BV.
Trong cuộc họp kiểm thảo tử vong, lãnh đạo BV Từ Dũ TP Hồ Chí Minh (Đoàn giám sát và kiểm thảo tử vong do Bộ Y tế chỉ định), đã phát hiện nhiều sai sót của ê-kíp trực ngày 7/8. Trong đó, đáng lưu ý nhất là việc ghi hồ sơ bệnh án của sản phụ quá sơ sài, không thể hiện việc điều trị và chăm sóc của các bác sĩ.
Quá dễ dãi cho trường tư
Báo cáo của Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho thấy, hiện các tỉnh có tỉ lệ bác sĩ thấp là: Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang… Tại Hội nghị “Đào tạo nhân lực y tế vùng ĐBSCL mở rộng” diễn ra ngày 12/8 vừa qua, lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành ĐBSCL đều “cầu cứu” Trường ĐH Y dược Cần Thơ cần phân bổ thêm nhiều chỉ tiêu đào tạo cho ngành này. Tình trạng thiếu nhân lực y tế đã tồn tại nhiều năm nay ở ĐBSCL. Chẳng hạn như Kiên Giang, toàn tỉnh còn 70 xã chưa có bác sĩ.
Để khắc phục tình trạng này, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã cho phép 4 trường ngoài công lập tại ĐBSCL đào tạo ngành Y dược gồm: ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang), ĐH Tây Đô, ĐH Nam Cần Thơ (TP Cần Thơ), ĐH Tân Tạo (Long An), nhằm bổ sung nguồn nhân lực y tế cho vùng. Tuy nhiên, PGS.TS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ phản ánh, hiện các trường ngoài công lập, thí sinh chỉ cần đạt 14 điểm là có thể đậu vào ngành bác sĩ, dược sĩ.
Mùa tuyển sinh năm 2013-2014, khi xét tuyển bổ sung, Trường ĐH Võ Trường Toản dành 160 chỉ tiêu cho ngành Y đa khoa trình độ đại học, với điểm xét tuyển 17 điểm trở lên sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Trường ĐH Tây Đô xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành dược học (trình độ đại học) với khối A là 13 điểm, khối B 14 điểm; còn đối với trình độ cao đẳng thí sinh chỉ cần đạt khối A 10 điểm; khối B 11 điểm là có thể học ngành này. Riêng đối với điều dưỡng (đại học) xét tuyển khối B chỉ 14 điểm, trình độ cao đẳng chỉ 11 điểm… Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt điểm bằng điểm sàn là có thể học ngành này.
Ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định, các trường ngoài công lập lấy điểm thấp, chủ yếu là nhắm vào lợi ích kinh tế còn chất lượng thả nổi. Cách đào tạo này, cho ra một đội ngũ nhân lực y, bác sĩ không đáp ứng được nhu cầu. “Nhu cầu cần bác sĩ là bức bách, muốn đào tạo để nhanh chóng đạt được nhưng không thể đánh đổi chất lượng để có số lượng”, ông Lê Hùng Dũng nói.
|
“Sửa hư người” làm sao đền?
Cũng tại Hội nghị “Đào tạo nhân lực cho ngành Y tế ĐBSCL mở rộng”, bà Trịnh Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Thợ sửa máy, nếu sửa hư thì có thể đền máy khác. Còn trình độ bác sĩ kém mà “sửa” hư người thì không đền được, cái hư đó là tính mạng con người. Vì ngành khoa học sức khỏe liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, dù chỉ sơ suất nhỏ sẽ để lại hậu quả khôn lường.
|
CAND
