Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:09, 05/09/2013
Sau khi xét nghiệm máu và nước tiểu, chị Vinh được đưa trở lại phòng chờ. Đến khoảng 24h, chị Vinh đau bụng dữ dội và được y tá cho uống 3 viên thuốc trong một vỉ có 6 viên, người nhà không biết là thuốc gì.
Do chị Vinh quá đau, người nhà đã mời bác sĩ đến và sản phụ đư
ợc chuyển sang phòng khác, đóng kín cửa. Chừng 30 phút sau, bác sỹ ra thông báo với gia đình rằng chỉ cứu được mẹ và yêu cầu chồng sản phụ là anh Nguyễn Anh Trường ký cam kết.
![]() |
| Biên bản ghi nhận sự việc |
Theo người nhà chị Vinh, đến gần 3h ngày 5/9, gia đình được người nhà sản phụ khác cho biết: “Có một người đã được đưa xuống nhà xác rồi”. Lúc này, cả gia đình chị mới tá hỏa, hốt hoảng chạy xuống nhà xác bệnh viện thì thấy chị đã tắt thở, đứa con vẫn còn trong bụng.
Người nhà chị Vinh đã kéo tới bệnh viện gây áp lực yêu cầu lãnh đạo viện giải thích rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con chị.
8h cùng ngày, Công an TP Vinh, cơ quan pháp y, lãnh đạo Bệnh viện và người nhà nạn nhân đã có buổi làm việc để làm rõ cái chết của sản phụ. Đến 9h30, khi buổi làm việc chưa xong thì người nhà đã đưa thi thể chị Vinh ra trước sân bệnh viện gào khóc, gây náo loạn bệnh viện.
Đến khoảng 14h, sau khi làm việc, gia đình chị Vinh đã đồng ý làm thủ tục đưa mẹ con chị Vinh về mai táng. Về phía bệnh viện đã đền bù cho gia đình 350 triệu đồng.
Rất đông người nhà cũng như người dân hiếu kỳ tập trung trước
cổng Bệnh viện đa khoa TP Vinh
Người nhà đau đớn trước cái chết của mẹ con chị Vinh
Hữu Thành – Vương Linh

