Sinh ra và lớn lên từ dòng nước sông Lam, ông Kỷ cũng như bao đứa trẻ khác trong làng biết bơi từ khi còn nhỏ. Học hết THCS, năm 1950, ông nhập ngũ vào công tác ở Tỉnh đội Nghệ An rồi chuyển vào F151. Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Bắc, Điện Biên Phủ và có những năm tháng vất vả ở bên Lào rồi trở về tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bôn ba nhiều nơi, nhưng ông nhớ mãi khoảng thời gian tại chiến trường Tây Bắc. Ngày ấy, tràn đầy sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Đơn vị gần sông, nhiều lần ông bơi vượt qua sông trong sự ngỡ ngàng, reo hò cổ vũ của anh em đồng chí, đồng đội. Năm 1972, ông xuất ngũ với hàm thiếu úy. Trở về địa phương, ông tham gia công tác tại xóm, là bí thư chi bộ.
Mặt trời khuất bóng, đám trẻ con trong làng lại í ới gọi nhau đến nhà cụ Kỷ để tập bơi. Tiếng bì bõm, khua tay, xen lẫn vào đó là giọng nói của ông Kỷ đang điều khiển các em học bơi. Ông Kỷ chia sẻ: “Qua nghe đài, đọc báo tôi thấy tai nạn về đuối nước ở lứa tuổi các cháu học sinh thường xảy ra. Biết bơi từ nhỏ, lại được tôi luyện trong môi trường quân đội. Nhận thấy như vậy, nên tôi quyết định ngăn ao nhà, chặt chuối làm phao để dạy các cháu trong làng học bơi”.
Tiếng lành đồn xa, các em trong thôn, xóm xin bố mẹ tới học rất đông. Học sinh của ông ít nhất là 7 tuổi, nhiều nhất là 18 tuổi. Lúc đầu chỉ có một vài em theo học, đến nay có gần 20 em được ông Kỷ dạy bơi thành thạo. Đến đây, các em sẽ được nắm bắt, thực hành những kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trên sông nước, cách xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước.

Chiều nào ông Hồ Văn Kỷ cũng dạy bơi cho các em trong làng
Em Trần Văn Hùng, học sinh lớp 7 cười nói: “Được bố mẹ cho phép, chiều nào em cũng qua nhà ông tập bơi. Ông tận tình chỉ bảo. Hôm nay, em đã bơi được khoảng 15m”. Nói đến ngày trước, em Hoàng Tuấn Anh, học sinh lớp 8 vẫn chưa khỏi bàng hoàng: “Lúc 6 tuổi, em bị sẩy chân xuống ao suýt chết. Từ đó không dám bước chân xuống nơi nào có nước. Từ khi qua ông học bơi, em đã tự tin và có thể vững tâm đi mò cua, bắt ốc mà không sợ “thủy thần níu chân lần nữa”.
Nhiều phụ huynh đều hài lòng khi cho con đến học bơi tại nhà ông Kỷ. “Từ ngày có ông Kỷ dạy bơi cho cháu, tôi rất yên tâm để cháu đến với lớp học, vừa giúp cháu học được các kỹ năng vừa rèn luyện sức khỏe lại có một sân chơi bổ ích, lành mạnh”, một phụ huynh chia sẻ.
Tròn 2 năm nay, ông Kỷ âm thầm, lặng lẽ dạy bơi cho các em tại nhà. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn dẻo dai, minh mẫn. Chính những năm tháng được tôi luyện trong môi trường quân đội đã giúp ông có một sức khỏe bền bỉ như thế.
Ông Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên cho biết: Hưng Tân là vùng chiêm trũng, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ lụt. Với việc cụ Kỷ mở dạy bơi cho các cháu, chính quyền địa phương rất hoan nghênh. Đây là một hoạt động tình nguyện cần được ghi nhận và nhân rộng trên địa bàn.
Phan Tuyết - Ngọc Anh
.