07:05, 21/05/2013

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị em Lê Văn Đạt ở xóm Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Số phận đã cướp đi cha mẹ em khi đang tất bật mưu sinh trên dòng nước, để lại 4 đứa con thơ không biết bấu víu vào đâu?
 
Chúng tôi có mặt tại gia đình một vào buổi chiều hè nắng gắt. Vào mùa gặt, không khí tang thương, đau buồn cộng với mùi ngai ngái rơm rạ, mùi tanh tôm cua từ mẻ lưới cuối cùng của anh Lê Văn Dung (SN 1969) và chị Dương Thị Loan (SN 1970) càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Cảnh vẫn còn đó, mà người đã ra đi.
 
“Ông trời sao lại cướp đi cả hai vợ chồng em, rồi đây những đứa cháu của tôi ai sẽ nuôi chúng đây” . Chị Lê Thị Dim, chị gái của anh Dung òa khóc trong đau đớn.
 
Bốn chị em mồ côi bên bàn thờ bố mẹ
 
Không giống như những người ở làng chủ yếu làm nghề nông, nhà đông con, vợ chồng anh Dung, chị Loan ngày bên 8 sào ruộng, tối tranh thủ thả lưới đánh cá trên sông, chỉ mong có bát gạo để nuôi đàn con thơ. Thế nhưng, chiều 16/5/2013, sông Mỵ Dương cách nhà 500m đã cướp đi sinh mạng hai vợ chồng trong sự đau xót tận cùng của người thân, làng xóm.

Ông Dương Văn Phượng, cậu ruột của chị Loan cho biết: Hai vợ chồng anh Dung, chị Loan làm nghề đánh cá cũng đã tròn 15 năm. Cứ chiều chiều ra thả lưới, đến 3 giờ lại dậy đi lấy cá về. Trưa hôm ấy, như thường lệ, hai vợ chồng cùng đứa con trai út lại ra sông đánh cá. Linh tính thế nào, anh Dung để em Đạt trên bờ còn mình và vợ lên thuyền thả lưới. Khi ra giữa sông thì bỗng nhiên chiếc thuyền bị nước vào đầy, chao đảo khiến hai vợ chồng anh ngã nhào xuống nước.
 
Cố gắng gượng đưa vợ vào bờ, nhưng dòng nước hung dữ đã không cho vợ chồng anh Dung, chị Loan cơ hội sống sót, tiếng kêu thất thanh từ người mẹ vọng lên bờ “Cứu, cứu, cứu...”, khiến cho Đạt choáng váng, chạy một mạch về kêu cứu dân làng, nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Đến 14h30, chính quyền và người dân mới tìm thấy thi thể của hai vợ chồng anh Dung, chị Loan.

Xót xa, đau đớn khi dòng sông đã cướp đi sinh mạng cha mẹ mình, 5 đứa con vật vã trong nỗi đau, tuyệt vọng. Em Lê Thị Ngọc (SN 1993), đứa con gái đầu, đi làm ăn xa lấy chồng khi trở về thì không còn kịp nhìn thấy mặt cha mẹ. Vừa nói, vừa khóc, “Rồi mai đây chúng con sẽ phải sống như thế nào...”, rồi ngất lịm.
 
Mấy ngày hôm nay, đêm nào đứa con gái thứ 3 của anh chị cũng tỉnh dậy chạy đi lang thang tìm gọi mẹ, kêu cha. Đứa con trai duy nhất là em Lê Văn Đạt (SN 2001) run lẩy bẩy khi nghĩ đến giây phút kinh hoàng, nước mắt lã chã khi nhắc đến tiếng kêu cứu của mẹ. “ Hôm qua, cha còn bảo cho con đi theo đánh cá, thế mà sao hôm nay, cha mẹ nỡ bỏ con và các chị thế này...”, em Đạt kêu la trong xót xa, vô vọng.

Kết hôn năm 1990, anh Dung, chị Loan sống tại mảnh đất do ông bà để lại. Lần lượt 5 đứa con ra đời, bốn gái, một trai. Không nghề nghiệp, cuộc sống chủ yếu dựa vào 8 sào ruộng, nên để nuôi được cả 5 đứa con ăn học, anh Dung, chị Loan phải lặn lội ngày đêm với nghề chài lưới. Cái nghề mà hiện nay, trong xóm chẳng ai mặn mà với nó. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn đã đẩy anh chị lâm vào cảnh cơ cực để đến nỗi như ngày hôm nay. Nửa đêm canh ba, khi cả xóm đang chìm trong giấc ngủ thì vợ chồng anh lại trở dậy ra sông mò mẫm từng con cua, con tép để kiếm thêm thu nhập, lo đủ tiền học cho các con.
 
Đứa con gái đầu sinh năm 1993, thương cha mẹ và các em, bỏ học đi làm thuê trong Nam rồi kết hôn với một người con trai trong đó. Hai đứa con gái liền kề cũng vì gia cảnh khó khăn mà đành dở dang với ước mơ được cắp sách đến trường, hiện đang đi làm ô sin tại TP Vinh. Ông bà nội, ngoại đều đã mất. Cuộc sống gia đình khó khăn nên chính quyền xã đã đưa gia đình anh vào diện hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Năm 2012, chính quyền xã hỗ trợ kinh phí xây nhà cho vợ chồng anh. Nhà xây xong, vợ chồng anh phải gánh thêm hơn 20 triệu đồng tiền nợ cho nhiều khoản phát sinh. Hôm trước, hai vợ chồng mới vay được 15 triệu đồng chưa kịp trả thì hôm nay đã gặp hoạn nạn.

Chia tay gia đình khi hoàng hôn đã buông xuống, trong tiếng khóc đau đớn, vật vã của những đứa con thơ dại, chúng tôi thầm nghĩ: Không biết rồi đây, cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ như thế nào khi thiếu đi bàn tay của cha mẹ. Hoàn cảnh của các em rất cần các cấp và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Phan Tuyết - Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác