08:05, 18/05/2013

Hôm chúng tôi đến nhà, cụ Nguyễn Hữu Tạn vừa trở về từ Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về ông là một cụ già tuy đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, minh mẫn của người cận vệ rất dày dạn qua nhiều nhiệm vụ của Cục Cảnh vệ. Khi chúng tôi hỏi ông về những năm tháng làm cận vệ cho Bác Hồ, những kỷ niệm ấy ùa về như thể mới hôm qua.
 
Ông Nguyễn Hữu Tạn sinh năm 1933 ở xóm Sỹ Tân, xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Gia đình ông thời đó rất nghèo khổ nên không có điều kiện đi học, tuy vậy, ông là người có thân hình to cao, nhanh nhẹn, thông minh.
 
Ông Tạn (giữa) trong những ngày làm cận vệ
 
Nước nhà độc lâp chưa lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Ông đã tham gia phong trào cách mạng từ rất sớm, lúc đầu là tham gia Đoàn thanh niên cứu quốc, rồi du kích địa phương. Năm 1952, chàng trai Nguyễn Hữu Tạn lên đường nhập ngũ, được điều về Tiểu đội Độc lập thuộc Quân khu IV, tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử,
 
Đến đầu năm 1960, ông được tuyển chọn đi đào tạo nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo cao cấp. Sau khóa đào tạo, ông Tạn được điều về Cục Cảnh vệ (lúc này có mật danh là K10) với nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và công tác ở đây cho đến năm 1984. Trong thời gian đầu, ông chỉ được bảo vệ vòng ngoài, dần dần mới được tiếp xúc với Bác nhiều hơn. Công việc chính của ông Tạn là bảo vệ vòng ngoài, nắm tình hình, chuẩn bị những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm.
 
Mười năm được tham gia bảo vệ Bác Hồ là quãng thời gian hạnh phúc, vinh dự nhất đối với ông. Ông cho đó là sự may mắn hiếm có đối với ông. Khi chúng tôi hỏi ông về những năm tháng được sống bên cạnh Người, ông vô cùng xúc động khi kể về những năm tháng đó. Trong 10 năm, ông Nguyễn Hữu Tạn đã có rất nhiều kỷ niệm và câu chuyện về Bác.
 
Được sống gần Bác, ông Tạn học được nhiều điều về đức tính giản dị, tiết kiệm, chịu khó, kiên trì, khiêm tốn và sự nhân ái, tấm lòng vì dân, vì nước. Ông luôn khâm phục cách sống giản dị, chu đáo của Người.
 
Cùng với vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hựu Tạn còn được tham gia bảo vệ các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các cuộc họp của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III (1960), IV (1976), V (1981). Ông Tạn vẫn còn giữ được một bức ảnh tham gia bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ III (1960).
 
Sau khi về hưu (năm 1984) với cấp bậc đại úy, ông luôn giữ phẩm chất đạo đức trong sáng, sống giản dị, khiêm tốn, chan hòa với mọi người, tích cực tham gia công tác ở địa phương.
 
Ông cũng luôn nêu cao tấm gương sáng cho con cháu. Thời gian rảnh rỗi, ông Tạn lại gọi con cháu tụ họp cho xem những bức ảnh về Bác Hồ, kể những câu chuyện, những việc làm bình dị của Bác để các con, các cháu nghe và học tập, 4 con của ông đều thành đạt. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về vai trò trong sự nghiệp trồng người, ông đã vận động con cháu trong dòng họ lập Quỹ khuyến học để hỗ trợ, khen thưởng con cháu thi đua học tập.
 
Do vậy, phong trào học tập của dòng họ Nguyễn cũng như xóm Sỹ Tân luôn dẫn đầu xã Quỳnh Dị. Trong nhiều năm, ông là Bí thư Chi bộ của xóm, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi của xã. Từ khi có cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông là một trong những người tích cực nhất ở xã Quỳnh Dị có nhiều cách làm sáng tạo như thi kể chuyện về Bác Hồ, thi sáng tác thơ về Bác… nhằm góp phần đưa việc học tập, làm theo thành những việc làm cụ thể trong cán bộ, nhân dân.

Vân Đình

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác