07:05, 16/05/2013
Bản thân bị căn bệnh quái ác, liệt nửa người nhưng vẫn gắng vượt qua nghịch cảnh đời thường, học hành để trở thành ông chủ hiệu ảnh áo cưới lớn nhất vùng quê lúa. Không chỉ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, từ nhiều năm nay, anh còn cưu mang, giúp đỡ và nhận truyền nghề miễn phí cho nhiều trẻ tật nguyền trên địa bàn. Anh là Phạm Văn Tuấn (SN 1978) ở xóm Mõ, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.
Vượt qua nghịch cảnh bản thân
Phạm Văn Tuấn sinh ra trong gia đình nghèo có 6 anh chị em. Tuổi thơ lành lặn như bao đứa trẻ khác, song đang học dở lớp 11, cơn đau bất ngờ đã đánh gục anh. Không chỉ đau thông thường, lúc phải nhập viện, bản thân như chết khi các bác sỹ cho biết, anh bị viêm đa khớp cấp tính, tỷ lệ chữa khỏi là rất mong manh, phải nhập viện điều trị.
Thương con, bố mẹ đã bán sạch gia sản để ra Hà Nội những mong phẫu thuật cho con, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Tuấn trở về với thân hình tàn tạ, đôi chân teo tóp nhanh đến không ngờ, không đi lại được. Tệ hơn nữa là lưng bị thoát vị đĩa đệm, phải nằm một chỗ. Nghị lực sống đã chiến thắng, Tuấn không chỉ giành cho mình quyền được sống, trong quãng thời gian ngắt quãng giữa các cơn đau hành hạ, Tuấn đã hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông.
Anh Tuấn đang hướng dẫn các em học nghề trên máy tính
Sau đó, Tuấn khăn gói vào thành phố Vinh, tìm đến trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, xin học nghề photoshop, chụp ảnh nghệ thuật và trở về quê nhà mở cơ sở chụp ảnh cưới. Tại đây, anh không chỉ nên duyên với cô gái làng xinh xắn Cao Thị Phương (SN 1986) mà còn được mọi người tán dương bằng việc làm đầy nhân ái, ấy là nhận dạy nghề cho những đứa trẻ bị khuyết tật vận động trên địa bàn.
Hiện, cơ sở ảnh cưới mang tên “Tuấn Hello” của hai vợ chồng đang nhận dạy nghề cho 6 người, 5 trong số đó là người tật nguyền, phải ngồi xe lăn. Mọi thứ, từ ăn ở đến máy móc thiết bị dùng cho quá trình học, hai vợ chồng đều tự bỏ tiền ra mua sắm cho các em học nghề.
Cần thêm sự chung tay
Hiện tại, anh Phạm Văn Tuấn đang cưu mang, dạy dỗ 5 em tật nguyền, có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Yên Thành. Đó là các em Nguyễn Thị Hảo, Phạm Thị Phương, Trần Văn Tài, Lê Thị Lân và Nguyễn Văn Lộc. Các em đồng cảnh ngộ, được sống chung dưới một mái nhà nên dễ hiểu, thông cảm cho nhau.
Được biết, phần lớn các em đều bị liệt nửa người nên hàng ngày, việc ăn uống, sinh hoạt được mẹ trong số các bạn đến chăm sóc, còn Tuấn vẫn bận rộn với công việc của mình là chụp, chỉnh sửa ảnh cưới, ảnh sinh nhật, mừng lão… để có thêm tiền chu cấp cho các em trong sinh hoạt và học hành.
Để làm được việc này, Tuấn đã nhận được sự giúp sức rất nhiều của những người bạn cùng đồng hành với mình, ai có của thì giúp của, không có của thì động viên, an ủi để Tuấn tiếp tục hăng say làm việc và dạy những người bạn thiệt thòi cùng cảnh ngộ này. Một người quan trọng đồng sức, đồng lòng cùng với Tuấn là chị Cao Thị Phương.
Ngoài ra, hiệu ảnh của Tuấn còn nhận dạy nghề chụp ảnh, làm ảnh cưới, đây cũng là một nguồn kinh phí để Tuấn có thể giúp đỡ chi phí cuộc sống hàng ngày, trang bị thêm máy móc, thiết bị để 5 người bạn trong ngôi nhà nhỏ có điều kiện học tốt hơn.
Qua một thời gian đào tạo nghề, với nỗ lực của bản thân 5 bạn tiếp thu rất nhanh, sắp tới, 2 trong số 5 em do anh Tuấn cưu mang và đào tạo sẽ ra mở cửa hàng riêng tại huyện Quỳ Châu để tự lập thân.
| Ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành chia sẻ: “Từ trước đến nay, địa phương luôn ủng hộ những việc làm của Tuấn. Địa phương đang cố gắng hết sức để tạo điều kiện ủng hộ Tuấn làm việc thiện như thế. Hiếm có một người nào rơi vào hoàn cảnh như Tuấn có thể đứng lên gây dựng được cuộc sống lại còn giúp đỡ những người chung hoàn cảnh như mình. Địa phương ghi nhận công lao của Tuấn và cùng với đó, cũng góp sức cùng Tuấn trong việc làm này. Chúng tôi cũng mong muốn có được sự giúp đỡ của cộng đồng, những người hảo tâm để Tuấn có thêm kinh phí nhân rộng việc làm này đến với nhiều người, nhiều hoàn cảnh của địa phương”. |
Thành Thảo
