02:05, 15/05/2013

Chồng chị, anh Trần Đình Mông, suốt 1 năm ròng chăm sóc vợ cũng đổ bệnh phải nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Một ngày không xa, hai “mái đầu xanh” sẽ vĩnh viễn ra đi, bỏ lại bố mẹ già gần 90 tuổi, đứa con thơ vừa lên 9 và người chị gái mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, rối loạn tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam.
 
 
Năm 2004, chị Thiện kết hôn với anh Trần Đình Mông, người cùng quê ở xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà anh Mông nghèo, bố mẹ già đều đã ngoài 70 tuổi, lại thêm người chị gái bị tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam. Bản thân anh Mông bị bệnh tim bẩm sinh mới mổ thay van tim được 2 năm, nợ chồng lên nợ, cảnh túng bấn, bần cùng bám riết lấy gia đình.
 
Nhìn gia cảnh anh Mông, ai cũng lắc đầu ái ngại, nhưng chị vẫn quyết đến với anh bằng tấm chân tình. Tình yêu giữa anh chị nảy nở và đơm hoa kết trái, cháu trai đầu lòng năm nay đã học lớp 3, cháu học giỏi, ngoan ngoãn nhưng cuộc sống vất vả, khổ cực khiến thân hình còi cọc, chỉ nặng chưa đến 19 kg. Chồng ốm yếu triền miên, chị Thiện trở thành trụ cột trong gia đình.
 
Một mình nuôi 6 miệng ăn, cuộc sống đắp đổi qua ngày, cái nghèo, cái đói cứ đeo đẳng không chịu buông tha gia đình anh chị, nhưng đổi lại, cảnh nhà đầm ấm, hạnh phúc khiến bà con chòm xóm ai cũng mừng thay. Lần khất mãi, đến cuối năm 2011, anh chị cũng trả hết khoản nợ vay anh em, bà con để mổ thay van tim cho anh Mông hơn 10 năm trước.
 
Cuộc sống đang yên đang lành tưởng sẽ là chuỗi ngày tươi đẹp phía trước, thì một ngày đầu năm 2012, trời đất như tối sầm trước mắt khi bác sỹ kết luận, chị mắc bệnh ung thư u nguyên bào nuôi. Một năm trời nằm trong bệnh viện, qua 9 lần chuyền hóa chất, đến nay, các bác sỹ đã phải mổ cắt tử cung và buồng trứng của chị.
 
Anh Thiện tại phòng điều trị
 
Lao tâm khổ tứ lo cho vợ, anh Mông đã sức cùng lực kiệt, những cơn đau thắt bắt đầu hành hạ thân xác người đàn ông gầy còm ấy. Một ngày đầu năm 2013, anh bỗng ngất lịm, phải đưa đi cấp cứu. Các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Việt Đức kết luận, bệnh tình của anh Mông rất nghiêm trọng, đã đến giai đoạn suy tim nặng. Vì thế trước mắt, Bệnh viện đang tích cực điều trị để ổn định sức khỏe. Ca mổ sắp tới, nếu tiến hành được cũng hết sức phức tạp và tốn kém hơn những ca mổ thay van thông thường rất nhiều.
 
Hai vợ chồng nằm ở hai bệnh viện, gần nhau nhưng anh chị không thể qua lại thăm nom nhau được. Anh em, bà con lối xóm ở quê thương tình góp mỗi người một ít thi thoảng ra thăm, ở lại chăm sóc anh chị dăm ba bữa, còn lại anh chị đều phải tự lo cơm nước.
 
Nhiều gia đình bệnh nhân trong phòng điều trị khi biết hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng trẻ đã góp tiền động viên anh chị vượt qua những tháng ngày cơ cực, nhưng cũng chỉ đủ giúp bữa cơm, bữa cháo qua ngày. Muốn mổ thay van tim cho anh Mông phải có một số tiền lớn mà anh chị chưa bao giờ dám nghĩ tới.
 
Một ngày không xa, chị Thiện sẽ vĩnh viễn ra đi như một lẽ sinh - tử thường tình của tạo hóa. Nhưng người đàn bà đáng thương ấy sẽ không thể nhắm mắt được vì chồng chị cũng sẽ không sống được bao lâu nữa, bởi lấy đâu ra số tiền hơn 400 trăm triệu đồng để thay van tim cho anh.
 
Những nơi có thể vay mượn anh chị đã gõ cửa, cái gì có thể bán để lấy tiền chữa trị, gia đình cũng đã đem bán. Cha mẹ già, đứa con thơ, người chị bị bệnh sẽ sống ra sao nếu không có bàn tay chăm sóc của anh chị? Gia đình anh Trần Đình Mông, chị Thái Thị Thiện đang rất cần sự sẻ chia của những cá nhân, tổ chức thiện tâm.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Thái Thị Thiện, xóm Bình Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (hoặc P206 nhà E, Bệnh viện Phụ sản Trung ương).
 
Anh Trần Đình Mông, P303 Khoa Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Điện thoại: 0169 311 7850.

Võ Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác