Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//video/201510/viet-nam-1-1-iraq-tran-hoa-day-tiec-nuoi-cua-dt-viet-nam-640360/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//video/201510/viet-nam-1-1-iraq-tran-hoa-day-tiec-nuoi-cua-dt-viet-nam-640360/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Việt Nam 1-1 Iraq: Trận hòa đầy tiếc nuối của ĐT Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/10/2015, 09:18 [GMT+7]

Việt Nam 1-1 Iraq: Trận hòa đầy tiếc nuối của ĐT Việt Nam

Tiếc! Đó là cảm xúc chung của tất cả người hâm mộ Việt Nam sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Christopher vang lên. ĐT Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hiệu quả và đầy hợp lý trước Iraq - đội bóng được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều về trình độ, đẳng cấp cũng như thể lực.

Đã lâu lắm rồi, ĐTVN mới trải qua một trận cầu giàu cảm xúc như vậy ngay trên "chảo lửa" Mỹ Đình.

Không khí sôi động trên các khán đài SVĐ Mỹ Đình.
Không khí sôi động trên các khán đài SVĐ Mỹ Đình.

Việt Nam ra sân với sơ đồ 4-4-2 và rất tích cực áp sát. Trong khi đó, Iraq cũng nhập cuộc rất từ tốn và không hề có ý định "đánh phủ đầu" đội chủ nhà. Hơn 10 phút đầu tiên diễn ra khá cân bằng, khi chiến thuật phòng ngự tập trung và pressing toàn sân của Miura được các học trò thể hiện tốt trên sân. Thậm chí, Việt Nam còn là đội có được cú dứt điểm cũng như cơ hội ngon ăn đầu tiên.

Trước đối thủ Iraq được đánh giá cao hơn rất nhiều, thầy trò HLV Miura đã chiến đấu kiên cường, thậm chí có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 24 của Lê Công Vinh.

Công Vinh mở tỷ số sau đường chuyền của Trọng Hoàng.
Công Vinh mở tỷ số sau đường chuyền của Trọng Hoàng.

Tuy nhiên, một khoảnh khắc sơ suất để bóng chạm tay ở những phút bù giờ của Thanh Hiền đã khiến mọi công sức "đổ xuống sông xuống biển".

Bước vào phòng họp báo, HLV Toshiya Miura không giấu được sự thất vọng, nhưng ông cũng đưa ra đánh giá đầy khách quan: "Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng 90 phút đã qua".
"Tôi xin chân thành cảm ơn CĐV đã ủng hộ nhiệt tình cho ĐTVN tối nay", ông thầy người Nhật tâm sự, "Các cầu thủ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường và chỉ để thua ở những phút cuối. Dù vậy, kết quả hòa này phản ảnh đúng thế trận suốt 90 phút vừa qua. Iraq có lối chơi bóng dài tương đối đơn giản nhưng đầy hiệu quả, họ dồn ép chúng ta suốt cả trận đấu."

Ở trận đấu này, ĐTVN là đội phạm lỗi nhiều hơn. Dù sao chúng ta cũng phải làm quen với điều này trong tương lai, khi đối đầu với những đối thủ cao to hơn và sẵn sàng chơi rắn.

Ông Miura cũng từ chối bình luận về tình huống Thanh Hiền để bóng chạm tay do "không quan sát rõ".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 51 tuổi đưa ra nhận định khá lạc quan về tương lai của ĐTVN: "Hôm nay, chúng tôi chơi tốt, vì vậy các bạn đừng tranh luận quá nhiều. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, các cầu thủ không được phép dừng lại và phải chiến đấu hết mình. Khi Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân của Malaysia ở AFF Suzuki Cup hay gặp Myanmar ở bán kết SEA Games, dư luận đã tung hô họ lên mây để rồi thất vọng.

Phía bên kia, HLV Yahya Alwan của ĐT Iraq không đánh giá cao màn trình diễn của các học trò ở trận đấu này, thậm chí còn đổ lỗi cho... truyền thông Iraq về trận hòa này: "Đây chính là bóng đá. Iraq đã trải qua một trận đấu dưới sức và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi có tới 7 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, nhưng tối nay họ lại thi đấu quá thất vọng, thiếu đi sự tự tin cần thiết. Chỉ đến khi có bàn thắng gỡ hòa, mọi chuyện mới phần nào trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, có vẻ như truyền thông Iraq không đứng về phía chúng tôi trước trận đấu này".

Tuy vậy ông Alwan khá tự tin về khả năng đi tiếp của nhà cựu vô địch ASIAN Cup: "Chúng tôi tự tin về khả năng đi tiếp bởi vẫn còn 2 trận đấu trên sân nhà, cũng như một trận gặp Đài Loan - Trung Quốc".

Trước khi chia tay, vị HLV này đã dành những lời khen ngợi cho ĐTVN và thủ thành Nguyên Mạnh ở trận đấu này: "Tôi nghĩ VN là một đội tuyển tốt, các bạn có những bước tiến mạnh mẽ vài năm gần đây. Riêng ở trận đấu này, tuyến tiền vệ chơi hay, đặc biệt hàng phòng ngự với sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh gây không ít khó khăn cho Iraq...Nếu thi đấu như Nguyên Mạnh, như trận đấu ngày hôm nay, các bạn sẽ đánh bại Thái Lan!"

Bảng xếp hạng Bảng F.
Bảng xếp hạng Bảng F.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Trọng Hoàng (Phi Sơn 66’), Duy Mạnh, Huy Hùng, Huy Toàn (Công Phượng 77’), Hồng Quân (Văn Quyết 69’), Công Vinh.

Iraq: Noor Sabri, Al Shabbani, Mejbel (Ibrahim 46’), Ismael, Shakir, Ali Adnan, Kasim, Yaseen Gheni (Karrar 72’), Abdulameer, Younis Mahmoud, Hikmat Azeez (Hisny Faisal 44’)

.

TH

.