Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201510/dau-an-xu-nghe-trong-tran-viet-nam-hoa-i-rac-640340/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201510/dau-an-xu-nghe-trong-tran-viet-nam-hoa-i-rac-640340/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dấu ấn xứ Nghệ trong trận Việt Nam hòa I-rắc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/10/2015, 08:40 [GMT+7]

Dấu ấn xứ Nghệ trong trận Việt Nam hòa I-rắc

(Congannghean.vn)-Trọng Hoàng, Công Vinh, Nguyên Mạnh đã khiến cho các cầu thủ I-rắc có một trận đấu vất vả ngoài dự kiến. Trong lúc đó, một cầu thủ gốc Nghệ khác là Công Phượng được vào sân nhưng lại gián tiếp khiến sự nuối tiếc lan tỏa.

Về kết quả, rõ ràng có được 1 điểm trước đội bóng cửa trên là tốt và cũng vượt ngoài dự kiến của giới chuyên môn. Tất nhiên, là nuối tiếc khi mà phút cuối cùng lại bị tuột mất chiến thắng. Tiếc khi mà có cơ hội ngon ăn, Công Vinh lại không đủ thể lực để kết liễu trận đấu. Tiếc khi mà trọng tài không thổi sớm hơn vài chục giây...

Nhưng nhìn cục diện, rõ ràng đóng góp của các cầu thủ xứ Nghệ là đặc biệt quan trọng. Chính Trọng Hoàng đã chuyền bóng rất đẹp để Công Vinh ghi bàn thắng mở tỉ số. Việc tiền đạo 'có tuổi' ghi bàn càng khẳng định cái 'bản lĩnh Nghệ' luôn nung nấu và sẵn sàng bùng nổ trong những cầu thủ từ lò SLNA.

Bấm Play để xem video trận hòa nuối tiếc của ĐT Việt Nam

Đặc biệt, thủ thành Nguyên Mạnh đã chơi vô cùng xuất sắc, anh từ chối hàng loạt cơ hội ngon ăn của I-rắc, khiến cho HLV của đội khách không thể ngồi một phút nào trong suốt trận đấu. Chắc hẳn ông này cũng không thể ngờ một thủ thành nhỏ con mà lại cản phá được nhiều cú sút sấm sét của các cầu thủ đến từ Trung Đông. Rõ ràng, Nguyên Mạnh đã làm rạng danh SLNA, rạng danh xứ Nghệ.

Thế nhưng, trong niềm vui thì cũng có nhiều nuối tiếc khi Công Phượng đã gián tiếp khiến đội tuyển Việt Nam bị gỡ hòa. Những giây cuối cùng, khi có bóng giữa sân, Công Phương không chuyền ngay cho đồng đội trước mặt mà dùng kĩ thuật để vượt qua trung vệ đội bạn. Pha ngoặt bóng cơ bản và quá giản đơn của Phượng không thể làm khó hậu vệ đối phương. Cầu thủ này cướp được bóng rồi 'bơm' bổng vào khu vực 16m50 ĐT Việt Nam. Và sau pha lộn xộn, quả penalty đã khiến ĐT Việt Nam mất 3 điểm quý giá.

Nếu như lúc đó Công Phượng không quá tự tin, chuyền cho đồng đội thì chúng ta có thể câu giờ thêm vài chục giây, và kết cục có thể đã khác.

Tất nhiên, chẳng ai trách Công Phượng và cũng chẳng trách bất cứ cầu thủ nào trên sân. Nhiều người tặc lưỡi: 'Thôi thì số đen!'. Và tất cả vẫn nằm ở 2 từ 'nếu như...'

Bấm Play để xem video thủ môn Nguyên Mạnh chơi rất xuất sắc

 

.

PV