Thứ Ba, 19/09/2023, 10:05 [GMT+7]

Những mái ấm từ 'ý Đảng, lòng dân'

(Congan.nghean.gov.vn)-Được sống trong những ngôi nhà vững chãi, xây dựng từ “ý Đảng, lòng dân” là ước mơ của những người dân nghèo, giúp họ thêm vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với ý nghĩa nhân văn đó, những ngôi nhà nghĩa tình từ chủ trương của Bộ Công an đã được dựng lên trên biên cương xứ Nghệ.

Những tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, “tốc lực” hoàn thành 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 06 huyện biên giới: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2.

3.553 ngôi nhà nghĩa tình khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an Nghệ An trong việc chung tay cùng hệ thống chính trị chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con vùng rẻo cao biên giới. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Những cán bộ, chiến sỹ “vai trăm cân, chân vạn dặm” băng rừng, vượt suối cõng vật liệu tới địa điểm xây dựng những căn nhà “3 cứng”: Nền cứng; khung, tường cứng; mái cứng
Những cán bộ, chiến sỹ “vai trăm cân, chân vạn dặm” băng rừng, vượt suối cõng vật liệu tới địa điểm xây dựng những căn nhà “3 cứng”: Nền cứng; khung, tường cứng; mái cứng

 

Công an Nghệ An cùng cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội “tốc lực”tham gia chiến dịch xóa nhà dột nát, tạm bợ, vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, làm móng để xây dựng nhà “3 cứng”
Công an Nghệ An cùng cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội “tốc lực”tham gia chiến dịch xóa nhà dột nát, tạm bợ, vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, làm móng để xây dựng nhà “3 cứng”

 

Nhà tạm, nhà tranh tre dột nát được thay thế bằng những căn nhà “trên kín, dưới lành”, kiên cố, vững chãi
Nhà tạm, nhà tranh tre dột nát được thay thế bằng những căn nhà “trên kín, dưới lành”, kiên cố, vững chãi 
Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An chung vui với bà con dân bản trong ngôi nhà mới
Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An chung vui với bà con dân bản trong ngôi nhà mới
Với vợ chồng ông Vi Văn Bỉnh (sinh năm 1945) - hộ nghèo của bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương: Căn nhà mới vững chãi, kiên cố là ước mơ “của cả đời người” gia đình ông mong mỏi bấy lâu, giờ nhờ có chủ trương nhân văn của Bộ Công an mới thực hiện được
Với vợ chồng ông Vi Văn Bỉnh (sinh năm 1945) - hộ nghèo của bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương: Căn nhà mới vững chãi, kiên cố là ước mơ “của cả đời người” gia đình ông mong mỏi bấy lâu, giờ nhờ có chủ trương nhân văn của Bộ Công an mới thực hiện được

 

“Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Công an” là cụm từ được bà con vùng phên dậu Tổ quốc nhắc đến nhiều nhất mỗi khi có khách ghé thăm
“Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Công an” là cụm từ được bà con vùng phên dậu Tổ quốc nhắc đến nhiều nhất mỗi khi có khách ghé thăm

 

Bà con vùng rẻo cao “an cư, ổn canh”, yên tâm phát triển kinh tế, chung tay giữ bình yên biên giới. Họ gọi những căn nhà mới bằng cái tên rất mộc mạc:
Bà con vùng rẻo cao “an cư, ổn canh”, yên tâm phát triển kinh tế, chung tay giữ bình yên biên giới. Họ gọi những căn nhà mới bằng cái tên rất mộc mạc: "nhà Công an"  

 

Căn nhà mới vững chãi là nơi “che mưa chắn gió”, là nơi ươm mầm cho những thế hệ tương lai
Căn nhà mới vững chãi là nơi “che mưa chắn gió”, là nơi ươm mầm cho những thế hệ tương lai

 

Chồng mất, con cái làm ăn xa, giờ đây bà Lô Thị Hợi (sinh năm 1940) trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương đã có căn nhà kiên cố để trú ngụ, không còn nỗi lo mỗi khi mưa lũ ập về
Chồng mất, con cái làm ăn xa, giờ đây bà Lô Thị Hợi (sinh năm 1940) trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương đã có căn nhà kiên cố để trú ngụ, không còn nỗi lo mỗi khi mưa lũ ập về

 

Lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ luôn là biểu tượng thiêng liêng trong những ngôi nhà “ý Đảng, lòng dân” nơi rẻo cao biên giới Nghệ An
Lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ luôn là biểu tượng thiêng liêng trong những ngôi nhà “ý Đảng, lòng dân” nơi rẻo cao biên giới Nghệ An

 

.

Hồng Hạnh - Ngọc Anh