Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201403/dang-long-vu-an-cha-lo-tay-danh-chet-con-gai-463063/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201403/dang-long-vu-an-cha-lo-tay-danh-chet-con-gai-463063/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đắng lòng vụ án cha lỡ tay đánh chết con gái - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/03/2014, 15:41 [GMT+7]

Đắng lòng vụ án cha lỡ tay đánh chết con gái


Bấm Play để xem video. (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình). Nguồn: ANTV

Người cha được ví như “quỷ dữ”

Sinh ra ở vùng quê nghèo khó của huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Lam (SN 1980, ngụ thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk) từ nhỏ phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên Lam không được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Hằng ngày, Lam phải theo bố mẹ ra đồng cày cấy  kiếm cái ăn, cái mặc. Khi đến tuổi trưởng thành, Lam đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền mong có cuộc sống đủ đầy hơn. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình Lam.

Do cuộc sống nghèo khó đã tôi luyện cho Lam bản tính cần cù, chịu khó. Vì vậy, Lam sớm lọt vào mắt xanh của cô thôn nữ tên Phan Thị N. (SN 1982). Cũng sinh ra trong một gia đình khó khăn nên chị N. phần nào thấu hiểu được cái nghèo của Lam. Sau thời gian tìm hiểu yêu đương, cả hai quyết định gắn kết thành vợ chồng. Được hai bên gia đình vun vén, Lam và chị N. tổ chức một đám cưới nho nhỏ ra mắt họ hàng hai bên gia đình. Sau đó, đôi vợ chồng trẻ tách ra ở riêng.

Bị trộm lấy 20kg hồ tiêu, cha đánh chết con gái 11 tuổi - Ảnh 1

 Hiện trường nơi Lam trút trận đòn roi vào người các con của mình.
Vụ án gia đình đặc biệt nghiêm trọng

Một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đăk Lăk) cho biết: “Cơ quan CSĐT ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lam (SN 1980, ngụ thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo) để điều tra về hành vi “giết người”. Đây là vụ án mạng liên quan đến gia đình đặc biệt nghiêm trọng”.

Do không có nhiều ruộng đất trong tay, nên cuộc sống của vợ chồng Lam vô cùng khó khăn. Ngoài việc làm lụng vất vả ngoài đồng, vợ chồng Lam còn phải thường xuyên đi làm thuê kiếm thêm tiền. Từ khi sinh được hai đứa con gái tên Nguyễn Thị H. (SN 2002), Nguyễn Thị L. (SN 2004), tình hình kinh tế của vợ chồng Lam rơi vào bi kịch thực sự. Cả hai vợ chồng Lam làm bao nhiêu cũng không đủ ăn. Trước áp lực tiền bạc, Lam bàn bạc với vợ tìm đường vào tỉnh Đăk Lăk lập nghiệp. Bởi Lam có vài người quen đến tỉnh này làm ăn đều phất lên nhanh chóng.

Không còn lựa chọn nào khác, chị N. liền đồng ý. Vào năm 2007, sau khi gom góp số tiền bạc có được để làm vốn, vợ chồng Lam dắt díu con cái vào xã Ea Ral lập nghiệp. Do đất đai còn khá rẻ nên Lam mua một mảnh đất nhỏ dựng ngôi nhà tạm cho gia đình có chỗ che mưa, che nắng qua ngày. Sau thời gian làm thuê, làm mướn, Lam mua được một mảnh rẫy cà phê tại buôn Tùng (xã Ea Ral). Có nhà, có đất rẫy trong tay, cuộc sống kinh tế vợ chồng Lam có khá hơn một chút nhưng vẫn ngập trong khó khăn.

Vào vùng đất mới được một thời gian, chị N. sinh thêm cho Lam một đứa con gái thứ ba tên Nguyễn Thị T. (SN 2008). Trái ngược với hai lần sinh con trước, lần này, Lam thể hiện thái độ buồn bực ra mặt khi vợ không sinh cho mình được đứa con trai “chống gậy”. Biết số phận đã an bài cho mình nên Lam đành phải chấp nhận. Cũng từ đó, Lam không còn chịu khó làm lụng nữa mà ngày càng sa đà vào rượu chè. Bên cạnh đó, Lam yêu cầu vợ phải sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm, không cho con cái ra ngoài chơi đùa với người khác.

Cũng vì được sinh ra là kiếp con gái, nên ba đứa con của Lam thường xuyên bị cha đánh đập vô cớ một cách tàn nhẫn. Mỗi khi rượu vào là Lam thẳng tay đánh, buồn bực trong người Lam cũng lôi con ra để đánh. Thậm chí, con làm chuyện không như ý mình cũng đánh con. Chính vì vậy, trong mắt các con, Lam là một người cha vô cùng hung dữ. Người dân hàng xóm nhiều lần thấy tức mắt trước cảnh hành hạ con cái của Lam nhưng không thể làm gì. Bởi, nếu ai có ý can thiệp là Lam sẽ lao đến quyết ăn thua cho bằng được.

Bị trộm lấy 20kg hồ tiêu, cha đánh chết con gái 11 tuổi - Ảnh 2

Người dân kể lại sự việc với PV.

Đánh con đến chết

Sáng ngày 31/12/2013, Lam cùng chị N. phải lên rẫy tưới cà phê nên kêu cháu H. ở nhà chăm sóc các em và trông coi nhà cửa cẩn thận, không để kẻ trộm lẻn vào nhà ăn trộm tiêu. Trước khi đi, Lam còn “đe” con gái: “Nếu để mất trộm tiêu thì sẽ bị đánh chết!”. Khi Lam cùng chị N. đi khỏi, cháu H. cùng hai em chỉ chơi quanh quẩn ở nhà. Đến đầu giờ chiều, cháu T. một mình đi bộ tới trường để học. Tuy nhiên, khoảng vài tiếng sau, cô giáo gọi điện thoại tới nhà thông báo là không thấy cháu T. đến lớp. Trước thông tin này, cháu H. vô cùng lo lắng. Do bố mẹ đang ở rẫy cà phê nên cháu H. cùng cháu L. không trông coi nhà nữa mà đi đến trường tìm cháu T..

Đến chiều, vợ chồng Lam đi làm về tới nhà. Cố gắng gọi tên các con khản cả tiếng nhưng vẫn không thấy bóng con đâu. Khi đi vô trong nhà, Lam phát hiện bị mất một bao tiêu nên nổi cơn thịnh nộ. Sau khi chửi vợ một trận, Lam yêu cầu đi tìm các con kêu về nhà để mình trị tội. Khi các cháu H., L. cùng T. về đến nhà, Lam tra hỏi và được cháu T. thú nhận là hai chị đến trường tìm em rồi ở lại chơi.

Vô cùng tức giận, Lam liền rút sợi dây thắt lưng bằng da lao đến vụt tới tấp vào người các con. Chưa đã tay, Lam tiếp tục lấy cây thước kẻ bằng nhựa dẻo quật mạnh vào đầu cả ba đứa con. Vừa đánh, Lam vừa mắng chửi các con là: “Đồ con gái ngu đần... một bầy vịt vô tích sự!”. Khi cây thước kẻ bị cong, Lam liền lấy đoạn ống nước nhựa đánh ba con gái mạnh tay hơn.

Sau khi trút trận đòn kinh hoàng vào người các con, Lam bỏ đi tắm. Đến khoảng 3h30 sáng 1/1/2014, chị N. thức giấc, phát hiện cháu H. nằm cứng đơ trên giường. Mặc dù cố gắng lay nhiều lần nhưng con gái vẫn không có cử động gì. Khi đưa tay kiểm tra hơi thở, chị N. bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong. Kiểm tra hai cháu T. và L., chị N. phát hiện các cháu có dấu hiệu khó thở. Ngay lập tức, chị N. liền hô hoán đưa hai con đến bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo cấp cứu.

Đến sáng cùng ngày, Lam vô cùng hoảng loạn khi tự tay mình đánh chết con gái. Biết không thể chối tội, Lam liền đến trụ sở Công an xã Ea Ral đầu thú. Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’Leo liền đến hiện trường để điều tra. Kết luận điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT cho thấy, cháu H. tử vong do bị vật cứng đánh vào đầu.

Để làm rõ nguyên nhân khiến thảm án này xảy ra, chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai đối tượng Lam. Tại buổi làm việc, Lam thể hiện thái độ sợ hãi, hoang mang cực độ. Đối tượng thú nhận mình chỉ muốn dạy con chứ không có ý đánh chết con. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng vì thấy tức tối mất bao tiêu nên đã thẳng tay đánh con tới tấp. Sau khi đánh các con, Lam bỏ đi nên không biết mọi chuyện diễn biến sau đó thế nào. Đến khi, chị N. kêu Lam là cháu H. có chuyện rồi thì Lam mới bắt đầu lo sợ.   

Các con của hung thủ học rất giỏi

Nhiều người dân hàng xóm nhà hung thủ cho biết, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhưng các cháu H. và cháu L. học tập rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen của trường. Tại địa phương, hai cháu thường được các bậc phụ huynh đem ra để dạy dỗ việc học của con cái mình. Việc cháu H. bị Lam đánh đập dẫn đến tử vong, khiến dư luận người dân vô cùng phẫn nộ, bức xúc. Trong vụ việc này, người dân cũng chê trách mẹ của các cháu thấy Lam đánh đập dã man, nhưng không vào can ngăn, dẫn đến thảm án đau lòng xảy ra.

.

Tổng hợp