Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/say-ruou-danh-vo-chem-thanh-thuong-bo-de-va-truong-cong-an-xa-519857/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/say-ruou-danh-vo-chem-thanh-thuong-bo-de-va-truong-cong-an-xa-519857/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Say rượu, đánh vợ, chém thành thương bố đẻ và trưởng công an xã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/08/2014, 08:50 [GMT+7]

Say rượu, đánh vợ, chém thành thương bố đẻ và trưởng công an xã

(Congannghean.vn)-Từng có tiền sự về tội bạo hành gia đình, chém mẹ đẻ thành thương phải đi cơ sở giáo dục, khi trở về địa phương, gã tiếp tục rượu chè bê tha, đánh đập vợ con, trộm cắp tài sản và bị xử phạt hành chính, đưa vào diện quản lý, giáo dục. Một ngày đầu tháng 8, sau chầu nhậu sương sương, gã đã rượt đánh vợ, chém bố đẻ và trưởng công an xã bị thương. Khi cơ quan chức năng đến làm việc, gã vác dao cố thủ, thách thức gây khó dễ trong suốt quá trình điều tra, thụ lý vụ việc.

Say rượu, đuổi đánh vợ, chém thành thương bố đẻ và trưởng công an xã

Ngày 9/8, chúng tôi có mặt tại nhà chị Ngô Thị Huệ (SN 1976), vợ của đối tượng Lê Văn Thành (SN 1975), trú thôn Đồng Vịnh, xã Đức Long, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), kẻ vừa bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Khi nghe người vợ “tố” chồng nghiện rượu quậy phá và đánh đập vợ, chúng tôi cảm thấy xót thương cho người đàn bà lấy phải người chồng nát rượu.

123
Vợ và con trai thẫn thờ sau khi Thành bị bắt

Điển hình nhất là sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 5/8, khi chị Huệ đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả gia đình thì Lê Văn Thành khật khưỡng trở về nhà sau chầu nhậu, trên ghi đông xe còn đeo lủng lẳng đôi chân giò. Về đến nhà, Thành hất hàm hỏi vợ con dao để làm móng giò. Biết tính chồng hễ uống vào là hay quậy phá, chị Huệ bảo dao đã được cha chồng lấy về nhà thì lập tức Thành quát um lên, bảo sẽ qua đòi lại và giết chết cha ruột.

Thấy thế, chị Huệ chạy lên nhà định lấy con dao mà chị đã giấu nhẹm dưới tủ, khi đang loay hoay tìm dao để đưa cho chồng thì thấy Thành lững thững từ nhà dưới bước lên. Hoảng quá, chị Huệ vội chạy nhanh ra đường. Thành đuổi theo nhưng do đã quá say nên không kịp, lúc quay về thì gặp ông Lê Văn Thắng (SN 1951), là bố đẻ của mình. Thấy Thành rượt vợ, ông Thắng buông lời trách mắng liền bị Thành xông vào, dùng dao chém một nhát trúng tay, làm ông bị thương ở ngón tay trỏ phải, phải khâu nhiều mũi.

123
Trưởng Công an xã Đức Long kể lại sự việc bị hành hung

Nhận được thông tin, khoảng 20 giờ cùng ngày, Trưởng Công an xã Đức Long là đồng chí Trần Anh Quốc (SN 1971) cùng với 2 công an viên đến nhà ông Thắng để làm việc. Do hai nhà gần nhau nên Thành biết chuyện, cho rằng bố đẻ gọi Công an đến bắt mình nên đã vác dao sang chém vào cửa, tuyên bố sẽ chém cả cha mẹ và Công an. Khi mọi người chưa kịp phản ứng thì Thành đã lao vào, nhằm bố mình là ông Thắng để chém, nhưng đồng chí Quốc né và đỡ được nên Thành chém hụt.

Ngay sau đó, khi đồng chí Quốc với tay đóng cửa lại để ngăn Thành xông vào thì gã tiếp tục vung dao chém vào khe cửa và nhát dao trúng vào tay trái đồng chí Quốc, làm đồng chí bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Tổng cộng, Thành đã chém 4 nhát trong lúc gây sự với lực lượng Công an xã. Sự việc lập tức được báo cáo lên Công an huyện Đức Thọ. Ngay trong đêm, tổ công tác đã đến để giải quyết. Lúc này, tên Thành vẫn cầm dao cố thủ, gã còn đập vỡ chai bia, cầm nửa còn lại đứng trong nhà và tuyên bố, sẽ chém nếu ai xông vào, sau đó tự tử. Tuy nhiên, bằng cách thuyết phục và các biện pháp nghiệp vụ, Lê Văn Thành đã bị khống chế.

Chân dung của gã chồng nát rượu

Được biết, Lê Văn Thành thuộc vào loại đối tượng bất hảo ở địa phương. Sinh ra trong gia đình thuần nông, có 3 anh em trai, hai anh cả lập nghiệp ở xa, Thành học hành dang dở, ở nhà làm nông với bố mẹ. Năm 2001, Thành kết hôn với chị Huệ, có với nhau hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Tuy nhiên, từ khi có vợ, Thành từ một thanh niên hiền lành tử tế đã sinh ra nát rượu, trở thành kẻ có tiền sự trộm cắp tài sản, nhiều lần hành hạ, bạo hành vợ dã man.

Năm 2006, Thành đang trong diện quản lý đặc biệt của xã, đã gây ra vụ việc rúng động làng quê. Trong một lần rượu say đánh đập vợ, mẹ đẻ là bà Trần Thị Kinh chạy đến can ngăn, liền bị Thành dùng liềm cắt lúa gí vào cổ dọa giết và cắt hai nhát vào tay làm bà Kinh bị thương. Sau sự việc này, Thành bị chính quyền ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục nhưng gã đã bỏ trốn. Tháng 4/2007, gã trở về địa phương và chấp hành quyết định thời hạn 21 tháng tại cơ sở giáo dục Xuân Hà.

Đối tượng Lê Văn Thành và ngôi nhà của hai vợ chồng
Đối tượng Lê Văn Thành và ngôi nhà của hai vợ chồng tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Sau lần cải tạo này trở về, Thành lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục say xỉn và đánh đập vợ con. Thậm chí Thành còn tổ chức các cuộc nhậu tại gia linh đình, gọi đám bạn là thành phần du thủ du thực ngoài xã hội đến quậy phá, dù tiền bạc không có Thành cũng bắt vợ đi vay để mua rượu thịt cho mình thiết đãi bạn bè. Khi chị Huệ phản ứng lại, gã liền “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” không thương tiếc.

Vì lẽ đó, Thành đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Bạo lực gia đình”. Đêm 26/5/2013, Thành ngang nhiên vác lưới đến quét cá trong ao nhà hàng xóm để mang về ăn nhậu, khi bị gia chủ phát hiện, gã xông vào bóp cổ rồi “tẩn” cho anh này một trận nhừ tử. Tiếp đó, trong một lần say rượu, đuổi đánh vợ bất thành, Thành đã quay về châm lửa đốt nhà mình, làm thiệt hại trên 10 triệu đồng.

Chị Ngô Thị Huệ cho biết thêm, hơn chục năm sống đời vợ chồng, chị đã quá mẫn cảm trước thói vũ phu của chồng nên luôn trong tư thế sẵn sàng trốn chạy. Dẫu vậy, người vợ này cũng chia sẻ rằng, chỉ khi rượu vào Thành mới trở nên điên loạn, chứ bình thường hiền lành như cục đất, vợ bảo gì cũng nghe, hàng xóm nhờ gì cũng giúp đỡ rất nhiệt tình.

Giờ xảy ra chuyện đau lòng, chị vừa thương vừa giận chồng. Trong khi đó, ông Lê Văn Thắng, bố đẻ của Thành, còn rất đau đớn sau vết dao do chính đứa con đẻ mình gây ra. Ông bức xúc cho rằng, vợ chồng ông đã bao bọc, chiều chuộng nhiều rồi nên không còn cách gì cứu vãn được nữa. Chỉ còn cách cho Thành vào tù mới mong yên ổn. “Nó còn sống ngoài xã hội ngày nào là còn làm khổ vợ con, nó giết vợ con và bố mẹ đẻ lúc nào cũng chẳng ai lường trước được”, ông Thắng cay đắng cho biết.

.

Thành Thảo

.