08:06, 11/06/2013

Kỳ 2: Kỳ tích trên các đảo ở Trường Sa
 
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đêm trình diễn nghệ thuật đầu tiên của Đoàn Ca múa nhạc CAND ở đảo Trường Sa lớn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng quân dân nơi đây. Quên đi những giờ phút đồng cam cộng khổ nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ đảo thân yêu, bộ đội và dân trên đảo nắm chặt tay các nghệ sỹ, diễn viên, cán bộ tướng lĩnh Công an cùng hát vang các bài hát về Bác Hồ, về người lính, về Trường Sa thân yêu.
 
Qua ánh trăng, tôi nhìn thấy nơi vọng gác mờ mờ phía xa trên mép đảo hình ảnh chiến sỹ Hải quân ôm súng dõi mắt về phía biển khơi. Bịn rịn mãi đến gần 22 giờ, Đoàn công tác tạm biệt đảo Trường Sa lớn để tiếp tục hành trình đến với các đảo khác. Thật cảm động bởi lúc con tàu hú còi chuẩn bị xuất phát, nhà sư Thích Gia Nghĩa - Trụ trì chùa Trường Sa đến ôm chặt Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và tạm biệt các tướng lĩnh trong đoàn.
 
Các nữ sinh viên Công an lưu luyến bên các cháu nhỏ. Bộ đội Hải quân, các cháu học sinh và người dân của đảo vẫy tay chào cán bộ Công an rồi cùng ca vang tất cả các bài có thể hát. Các nữ văn công và sinh viên Công an là những người hô to nhất: “Trường Sa - Không xa” cho đến khi tàu cách xa bờ.
 
Những ngày tiếp theo trong chặng hành trình, Đoàn công tác của Bộ Công an tiếp tục đến với các đảo Đá Lát, Đá Tây, Trường Sa Đông, Phan Vinh (B, A), Núi Le, Tốc Tan, Thuyền Chài, An Bang và 2 nhà giàn DK1 theo bố trí của Ban Tổ chức chuyến đi. Đến từng đảo, những thùng quà trĩu nặng tình cảm của Bộ Công an, của các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành và cả của các tổ chức người Việt ở nước ngoài gửi tặng Trường Sa được chuyển lên đảo.
 
Đoàn công tác đến thăm đảo Núi Le
 
Đó là những màn hình tivi cỡ lớn, các bình ắc quy, quạt điện, dầu ăn và nhiều mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống của người lính ở đảo. Ai cũng hiểu, đến với mỗi đảo dù chỉ một ít thôi nhưng là dịp hiếm hoi, là dịp để mang hơi ấm của đất liền dành cho đảo xa. Đến với mỗi đảo, ai cũng đều thấy những bờ kè chắn sóng, chắn xói lở, hàng cột điện cũng như hệ thống pin mặt trời, hệ thống lọc nước và nhà cửa được xây dựng trên các đảo nổi, đảo chìm dù còn chưa nhiều nhưng đã có được ở giữa biển khơi quả thật là vĩ đại.
 
Nhìn những rặng san hô ngầm dưới làn nước trong xanh bao quanh các đảo, nơi những đoàn thuyền vận tải, thuyền đánh cá ngư dân có thể dựa vào để tránh bão, để tiếp nhiên liệu, để khai thác các nguồn lợi biển, tôi thầm ước, càng sớm càng tốt với nhiều sự ủng hộ như “Góp đá xây dựng Trường Sa” thì nơi đây sẽ trở thành các làng, các đô thị sầm uất của Việt Nam trên biển.
 
Chăm sóc rau xanh trên đảo
 
Với sự hùng mạnh của quân đội, sự đúng đắn của đường lối chiến lược biển đảo của Tổ quốc, sự thống nhất của bạn bè quốc tế về “lòng tin chiến lược”, nhất định Việt Nam sẽ làm chủ được vùng biển trời của Tổ quốc thân yêu.
 
Ở các đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Phan Vinh, An Bang và Nhà giàn DK1… được thấy các thiết bị thu phát vệ tinh và gặp các anh thợ điện, thợ hàn cắm cúi sửa chữa, lắp thêm những thiết bị kỹ thuật thông tin chúng tôi càng tin hơn về sự đầu tư của Đảng, Nhà nước cho cuộc sống của quân và dân trên các đảo Trường Sa.
 
Nhiều đồng hương “Nghệ” trên các đảo rất vui khi chuyện trò cùng chúng tôi về cuộc sống hiện tại và về hoàn cảnh gia đình của họ. Thiếu tá Nguyễn Đức Minh quê ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu phấn khởi kể về cây bàng vuông Trường Sa thường nở hoa vào khoảng 20 giờ đêm như hoa Quỳnh, rồi kể về gia đình vợ và 2 con ở quê.
 
Vợ Minh là giáo viên tiểu học và đã 2 lần được đơn vị cho ra thăm chồng, bởi vậy Minh luôn yên tâm công tác ở các đảo. Đại úy Mai Văn Lưu quê ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, hiện là Phân Đội trưởng một phân đội chiến đấu ở đảo Trường Sa cũng như thiếu úy Đinh Văn Bảy quê ở Nhân Sơn, Đô Lương đều nói rằng, nhờ có mạng Viettel nên hàng ngày, lúc rỗi là họ có thể liên lạc gặp được gia đình chứ không như trước đây.
 
Nhờ hệ thống tivi và mạng nên họ luôn nắm được thông tin cũng như ở đất liền. Nhiều chiến sỹ trẻ mới ra đảo tự hào kể cho chúng tôi nghe về việc các anh luôn được người thân khuyên phải rèn luyện tốt để quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng vùng biển đảo. Các anh đã chụp hình ảnh mình bên cạnh tượng đài cột mốc chủ quyền rồi gửi qua mạng cho người thân ở nhà đỡ buồn nhớ.
 
Dưới tán lá bàng vuông và cây tra, tình người chiến sỹ càng đậm đà với chén trà ngọt, đậm pha bằng nước mưa đun sôi. Qua câu chuyện của các chiến sỹ trẻ, tôi hiểu rằng, dù hơi thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, thừa nắng gắt nhưng tình đồng đội, tình đồng chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước của các chiến sỹ ở các đảo Trường Sa thật sâu đậm, thật thiêng liêng.
 
Bởi vậy, chúng ta có quyền tin tưởng, có quyền tự hào rằng, tất cả người Việt Nam khi Tổ quốc cần đều có thể vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm bảo vệ Tổ quốc mình. Tôi đã được chiêm ngưỡng nhiều tượng đài cột mốc chủ quyền ở Trường Sa, nhưng đến với Trường Sa thêm một lần nữa, tôi thấy tượng đài lớn nhất, cột mốc lớn nhất là niềm tin của mọi người ở đây quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Đất liền luôn hướng về quân dân ở Trường Sa và đang phấn đấu dành nhiều hơn nữa cho Trường Sa. Lòng người, niềm tin về bảo vệ Trường Sa - Đó là kỳ tích của hôm nay, của ngày mai.
 
Bởi thế, đến với Trường Sa, mọi người sẽ có nhận thức cao hơn về chủ quyền đất nước và chắc chắn đến với Trường Sa, mọi người sẽ thêm yêu Tổ quốc mình.

Hữu Huỳnh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác