08:06, 05/06/2013

Đã nhiều năm, chiếc xe máy là người bạn đồng hành với chị, mang theo cửa hàng thực phẩm “di động” trèo đèo, vượt suối đến với bà con dân bản… Những lo toan, vất vả chị đều nhận và gánh vác lấy cốt để chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Đời chị khổ nhiều rồi, chỉ mong các con học hành nên người, có việc làm ổn định… Đó là những lời tâm sự ruột gan của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1963) ở xóm 1, Lâm trường, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong. Chị là mẹ của 4 đứa con luôn chăm ngoan, học giỏi.
 
Qua lời giới thiệu của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Quế Sơn về gương những gia đình hiếu học ở vùng quê nghèo, chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Thanh vào một buổi chiều muộn. Vừa lúc chị Thanh mới đi bán hàng về, trên chiếc xe máy vẫn còn nguyên kệ hàng thực phẩm chưa kịp dỡ xuống. Chị cho biết: Chồng chị, anh Nguyễn Doãn Sửu quê ở Hà Tĩnh, công tác tại Lâm trường Quế Phong, còn chị quê ở huyện Tân Kỳ, năm 1980, lên mảnh đất Truông Bành, Quế Phong lập nghiệp.
 
Chị Nguyễn Thị Thanh và các giấy chứng nhận của các cấp Hội phụ nữ
 
Cùng cảnh xa quê đi kinh tế mới, như duyên số trời định đã đưa hai anh chị xích lại gần nhau, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc đong đầy hơn trong mái nhà tranh khi lần lượt chị sinh hạ được 4 người con mạnh khỏe, có đủ con trai, con gái: Nguyễn Doãn Vũ (SN 1989), Nguyễn Thu Hà (SN 1990), Nguyễn Doãn Trường (SN 1992) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1994).
 
Ngày trước, xã Quế Sơn đang còn nghèo lắm, nhà chị cũng như nhiều gia đình khác trong vùng, phải gồng mình để lo miếng cơm, manh áo cho con. Khi con cái lớn hơn chút nữa thì phải gồng thêm khoản tiền học hành cho chúng, nhưng thật hạnh phúc khi những lo toan, vất vả của vợ chồng chị luôn được các con thấu hiểu.
 
Từ ngày còn nhỏ, các con chị đã có ý thức tự lập, bảo ban nhau làm việc vặt phụ giúp bố mẹ, cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Giữa vùng miền núi xa xôi, cái ăn chưa đủ no, điều kiện học hành còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của gia đình và bản thân, kết quả học tập của 4 người con trong mái nhà ấy đều được đền đáp xứng đáng, các em lần lượt thi đậu vào các trường Đại học trong Nam, ngoài Bắc.
 
Sau những ngày tháng đèn sách nơi giảng đường Đại học, cậu con trai đầu là Nguyễn Doãn Vũ đã tốt nghiệp ngành Kỹ sư Xây dựng, Trường Đại học Vinh. Cô con gái thứ hai, Nguyễn Thu Hà tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Kỹ sư loại Giỏi, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Vinh, đã có việc làm ổn định ở một trung tâm giống thủy sản tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại, cậu con trai thứ 3 đang theo học Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Lạc Hồng và cô con gái út đang học tại Khoa Thú y, Trường ĐH Thái Nguyên.
 
Tấm gương hiếu học của gia đình anh Nguyễn Doãn Sửu, chị Nguyễn Thị Thanh đã được các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh ghi nhận và biểu dương.
 
Năm 2005, được Hội LHPN huyện Quế Phong khen thưởng, được Hội LHPN tỉnh Nghệ An chứng nhận danh hiệu Hội viên xuất sắc trong 3 năm thực hiện 2 phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ giúp nhau xây dựng kinh tế gia đình, cần kiệm, xây dựng đất nước". Đặc biệt năm 2007, gia đình chị vinh dự là đại biểu tham gia Đại hội Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học huyện Quế Phong lần thứ I.

Trần Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác