11:06, 09/06/2013
Kỳ I: Nhiều đổi mới trên đảo Trường Sa lớn
Được có mặt trong Đoàn đại biểu của Bộ Công an thăm và công tác ở quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 5 vừa qua, tôi được biết thêm bao điều mới lạ về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mình.
Trước chuyến hành trình, tôi đã đọc trên Google cũng như nhiều bài báo của đồng nghiệp viết về các chuyến thăm biển đảo Trường Sa Việt Nam (cả những bài thơ về Trường Sa) để hiểu thêm nơi mà mình sẽ đặt chân đến. Cùng với các thành viên trong Đoàn, tôi được nghe Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (Trưởng đoàn) nhấn mạnh mục đích của chuyến công tác Trường Sa lần này, mọi người càng phấn chấn, háo hức hơn.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi nhân dân trên đảo
Bước lên con tàu HQ996 dần xa đất liền, phần lớn những người lần đầu đến Trường Sa như chúng tôi đều ngạc nhiên về cả một khoảng biển trời mênh mông bao quanh con tàu. Sự cô quạnh của con tàu giữa biển khơi dường như được xua đi bởi những tiết mục văn nghệ do Đoàn Ca múa nhạc của Bộ Công an biểu diễn phục vụ thủy thủ Hải quân trên boong.
Thi thoảng lúc sáng sớm hay xế chiều, đôi lúc rộ lên tiếng la của một vài nữ diễn viên về sự xuất hiện của các cặp cá voi phun nước cạnh mạn tàu hoặc từng đàn cá heo nhảy tung nước trắng xóa đùa vui trên biển.
Ngư dân trên một vài chiếc thuyền đánh cá trở về bờ hoặc thủy thủ trên các chuyến tàu vận tải Containe đứng lên vẫy chào anh em trên tàu của chúng tôi. Theo các thủy thủ tàu HQ996 cho biết, chuyến đi này gặp thuận lợi vì không có sóng lớn. Trên tàu, trong suốt hành trình không có ai bị say sóng.
Hơn 2 ngày 2 đêm liên tục hành trình trên biển, con tàu chở đoàn chúng tôi cũng đã cập bến đảo Trường Sa lớn lúc mờ sáng. Bình minh trên biển và nước trong xanh quanh đảo đẹp mê hồn. Đông đảo CBCS trong trang phục Hải quân đội ngũ chỉnh tề và các cô giáo, các em học sinh phấn khởi đón chào Đoàn công tác lên thăm đảo. Lướt nhìn qua khung cảnh trên đảo, tôi được thấy những bờ kè bê tông vững chắc, cột hải đăng và những ngôi nhà, công trình dân dụng trên đảo sáng vàng trong nắng sớm.
Từng chú chim én bay là là trên mặt đường lớn trên đảo. Sau nghi thức đón Đoàn lãnh đạo Bộ Công an, lễ chào cờ được tiến hành ngay phía trước cột mốc chủ quyền. Tiếng nhạc của băng loa đài, tiếng hát hùng mạnh của CBCS Hải quân trên đảo và CBCS tướng lĩnh Công an cùng hòa vang.
Lực lượng Hải quân diễu hành trên đảo Trường Sa lớn
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tương - Chuẩn Đô đốc Hải quân Việt Nam và Đảo trưởng Phạm Văn Hiển duyệt đội hình diễu hành của lực lượng Hải quân trong nắng gió buổi sáng Trường Sa. Biết là khó có cơ hội nào hơn, hầu hết cán bộ trong Đoàn công tác đều tranh thủ cùng lính Hải quân của đảo chụp ảnh cảnh tượng đài cột mốc chủ quyền. Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo; thăm chùa Trường Sa; thăm nhà Văn hóa, cột đèn hải đăng và một số công trình trên đảo.
Ở những nơi đến thăm, Đoàn đã đề cập đến các vấn đề quản lý dân cư, cư trú, quản lý chất nổ đánh cá, an ninh trật tự vùng biển đảo; hoạt động của chính quyền, đoàn thể… Tại chùa Trường Sa, nhà sư Thích Gia Nghĩa - Trụ trì chùa này đã làm lễ cầu an cho mọi người, tặng chuỗi hạt và kể nhiều chi tiết về tính linh thiêng dân tộc của chùa Trường Sa. Nhà sư còn tặng CBCS trong Đoàn công tác tài liệu Phật giáo rồi viết chữ lên các hòn đá san hô kỷ niệm Trường Sa.
Đến thăm khu nhà của 7 hộ gia đình dân cư trên đảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và các thành viên trong Đoàn thăm hỏi và phấn khởi, vui mừng vì sự phát triển kinh tế của các gia đình ở đây. Làm việc với chính quyền và nhân dân trên đảo Trường Sa, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chúc mừng sự đổi mới và phát triển về đời sống, kinh tế cũng như sự vững mạnh về hệ thống phòng thủ trên đảo Trường Sa.
Thay mặt Đoàn công tác Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao tặng quân dân huyện Trường Sa 1 25 tỷ đồng để xây dựng nhà Văn hóa đa chức năng trên đảo Phan Vinh và nhiều hiện vật, phương tiện thiết thực phục vụ đời sống, sinh hoạt cuả quân dân nơi đây.
Nắng ở đảo trong chiều hè cũng gay gắt như ở đất liền nhưng nhờ bóng mát của các hàng cây Tra, cây bàng ta, cây bàng vuông chạy dọc suốt đảo làm cho không khí phần nào dịu đi. Ở đảo Trường Sa lớn này, cây bàng được trồng nhiều vô kể. Dưới bóng mát của tán lá bàng, nhiều chú lợn sề thả rông đang thong dong bước.
Làn da rám nắng trông thật mạnh khỏe, các chiến sỹ ở các phân đội mời chúng tôi đến thăm từng khu nhà ở ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Buổi tối tại sân khấu ở khu vực tượng đài cột mốc chủ quyền của đảo, Đội văn nghệ của Đoàn Ca múa nhạc Công an nhân dân đã trình diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc có sự tham gia với nhiều tiết mục của cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Cảm động, thương mến, tự hào, ca sĩ Hạ Vân đã nghẹn lời khi hát “Không xa đâu Trường Sa ơi…”.
Được thưởng thức những khúc ca, điệu múa, bài thơ và chung nhau các vũ điệu trong ánh đèn nhấp nháy, cán bộ chiến sỹ và một số người dân, cháu nhỏ trên đảo đã lên sân khấu tặng các diễn viên những bông hoa muống biển, cành phong ba, ngọn búp hoa bàng vuông… Dường như đảo xa và đất liền đã hòa làm một.
Hữu Huỳnh
