06:05, 01/05/2013

Em là Vừ Y Hải, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.
 
Vừ Y Hải sinh ra tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Là người dân tộc Mông, Y Hải là con thứ 3 trong một gia đình có 4 chị em gái. Hải có hai chị gái đang học ĐH, CĐ tại TP Vinh, em út đang học tại trường dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn. Bố em, anh Vừ Bá Tểnh, làm việc ở Trạm Y tế xã. Chị Lầu Y Xồng, mẹ em ở nhà làm nông nghiệp. Cuộc sống vốn khó khăn, nhưng mấy chị em bảo ban nhau học tập, cố gắng vươn lên để thoát khỏi cái đói, cái nghèo.
 
Nữ sinh Vừ Y Hải
 
Noi gương hai người chị của mình, ngay từ khi học ở Trường Dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn, Y Hải đã có những thành tích cao trong học tập. Đó là giành giải Nhất môn Anh Văn tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 của tỉnh Nghệ An.
 
Chia sẻ với chúng tôi, Vừ Y Hải cho biết: Em sinh ra tại một huyện miền núi xa xôi. Con đường đến trường với chúng em còn lắm gian nan, có nhiều bạn phải nghỉ học giữa chừng vì điều kiện kinh tế gia đình, nhưng không vì thế mà em nản lòng.
 
Các bạn người dân tộc nói tiếng Việt chưa thạo nói gì đến học Tiếng Anh. Với bản thân em, niềm đam mê với môn học này là vào những năm lớp 6. Cứ yêu thích nó như một lẽ thường tình. Mỗi ngày trau dồi vốn từ, sắp xếp câu hoàn chỉnh. Chăm chỉ như con ong đi tìm mật giữa núi rừng, 4 năm học tập dưới mái trường Dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn, em đều là học sinh giỏi toàn diện với số điểm tổng kết trên 9.
 
Nhằm tạo điều kiện cho con mình đến trường và hơn ai hết để con bắt nhịp với cuộc sống mới, anh Vừ Bá Tểnh đã quyết định cho Hải xuống học tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Tại ngôi trường này, em lại một lần nữa được vinh danh khi là một trong những học sinh dân tộc người H’mông xuất sắc. Năm lớp 10, em là học sinh giỏi toàn diện với số điểm 8,7. Đặc biệt, Y Hải được nhận học bổng Odon Vallet của Pháp dành cho những học sinh xuất sắc.
 
Đam mê với môn Tiếng Anh từ nhỏ, nhưng em lại chọn khối B để thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình là trở thành một bác sỹ giỏi như bố em để trở về quê hương giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những số phận éo le. Mang theo tâm nguyện ấy, Hải đang từng ngày trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi từ bạn bè, thầy cô để thực hiện ước mơ được đặt chân vào cổng trường ĐH Y Hà Nội.
 
Tại ngôi trường Dân tộc nội trú tỉnh, Y Hải có khả năng bộc lộ năng khiếu của mình. Sự tự tin cùng với việc gần gũi, hòa đồng với các bạn trong trường, em đã tham gia nhiều hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Sở hữu một giọng hát đậm chất núi rừng, em để lại ấn tượng với mọi người khi cất cao tiếng hát “Người Mèo ơn Đảng”.
 
Trong một cuộc thi hát hay khối 10 do trường tổ chức, Vừ Y Hải giành giải Nhất hát đơn ca, được dự thi tiếng hát cấp thành phố. Không những có năng khiếu ca hát, Y Hải còn là một MC nổi tiếng được mọi người ngợi khen. Em có một giọng nói đầy lôi cuốn, nhẹ nhàng rất dễ làm lay động lòng người.
 
Em cười chia sẻ: “Để làm được một MC ngoài kỹ năng nói, sử dụng ngôn từ, cách diễn đạt là việc xây dựng một hình ảnh thật đẹp, thật tươi khi lên sân khấu”. Tại các hội nghị, cuộc thi của trường, Y Hải vừa là một diễn viên, ca sỹ lại vừa là một người dẫn chương trình thu hút người nghe. Thầy giáo Nguyễn Văn Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, mỗi khi nhắc đến em Vừ Y Hải đều rất tự hào: Cô học trò nhỏ người H’mông khiến các thầy cô ngỡ ngàng từ giọng nói, đến thành tích học tập của em.
 
Vẫn thoáng nghe đâu đây lời ca ấm trầm “Người Mèo ơn Đảng” của cô bé đến từ miền sơn cước. Ánh mắt ngập tràn yêu thương, lời nói dịu dàng, tiếng hát ngọt ngào của em như thôi miên khiến chúng tôi không nỡ rời xa, thầm cầu chúc cho ước mơ của em sớm trở thành hiện thực.

P.T - N.A

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác