09:06, 03/06/2013
Ngày 14/5, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh hơn một tháng tuổi tên Nguyễn Văn Nam, bị hở động mạch tim do sinh thiếu tháng, được một người tự xưng là bà ngoại cháu đưa đến.
Nhưng sau khi chăm sóc được 1 tuần thì ngày 22/5, người phụ nữ này đã bỏ mặc cháu lại Bệnh viện và bỏ đi đâu không ai biết.
“Tài sản” để lại cho bé là một hộp sữa, vài chiếc tã, bỉm.
Bé Nguyễn Văn Nam đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật
Lúc mới nhập viện bé Nam chỉ nặng 1,2 kg, cơ thể non yếu do bị sinh thiếu tháng, bị suy hô hấp nên phải chăm sóc ở phòng đặc biệt. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ cho biết bé Nam bị bệnh tim bẩm sinh.
Các bác sỹ cho biết, các trường hợp như cháu Nam sẽ phải chờ đến khi được 5 - 6 tháng tuổi sẽ tiêm thuốc để kích thích động mạch, hoặc có vài trường hợp sẽ tự lành. Tuy nhiên, cho tới thời điểm đó thì Nam vẫn phải chịu những nguy hiểm rình rập từ căn bệnh tim đang mắc phải.
Hiện, cháu bé đang được sự chăm sóc cũng như quyên góp ủng hộ về mặt vật chất của cán bộ, công nhân viên, các y, bác sỹ và người nhà các cháu bé khác trong Bệnh viện.
Trong khi xã hội đang phát động và hưởng ứng đến Tháng hành động vì trẻ em, vậy mà vẫn có những thân phận bị chính bậc làm cha, làm mẹ bỏ rơi như trên.
Hữu Thành - Vương Linh
