04:06, 03/06/2013

Trong phòng thi, các sĩ tử cặm cụi làm bài thì ở bên ngoài, các phụ huynh lo lắng, đứng ngồi không yên.
 
Tờ mờ sáng ngày 2/6, bác Nguyễn Văn Lực, ở Nghi Lộc, Nghệ An đã chở con gái đến địa điểm thi trường Trung cấp kinh tế Hồng Lam.
 
Sợ muộn giờ vừa tranh thủ trời còn mát mẻ, hai cha con lọ mọ đi từ sáng. Bác Lực cho biết: "Thời chúng tôi thi, sáng dậy ăn lót dạ vài củ khoai rồi một mình lên trường thi, thời buổi bây giờ khác, đường xá xa xôi, giao thông lại phức tạp, cháu nó bảo để nó đi một mình cũng được nhưng tôi không yên tâm”.
 
Trong phòng thi đã căng thẳng, các bậc phụ huynh ở ngoài cũng căng thẳng không kém.
 
Thời tiết nóng nực, gay gắt nhưng các bố, mẹ vẫn xếp hàng dài kiên nhẫn chờ con trước cổng trường để động viên, cổ vũ tinh thần các em.
 
Tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, các phụ huynh xếp dãy dài đợi con thi, tràn ra cả lòng đường
Tìm nơi mát mẻ tán gẫu trong lúc chờ con
 
Ngày thi thứ 2, thời tiết đã dịu mát và dễ chịu hơn, tâm trạng các bậc phụ huynh cũng thoải mái hơn hẳn.
 
  Tranh thủ đọc báo trong lúc chờ con
 
"Không biết con bé có làm được bài không"...
"Hết giờ làm bài rồi mà vẫn chưa thấy con đâu cả?"
Trời nắng, ngồi chờ con hàng tiếng đồng hồ khiến các bậc phụ huynh mệt mỏi không kém
Tươi cười khi thấy bóng mẹ trước cổng trường thi
"Bố yên tâm đi, con làm bài tốt lắm ạ"
 

Minh Quý

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác