08:06, 03/06/2013
Đó là hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của em Nguyễn Thị Hiền, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nam Tân, huyện Nam Đàn.
Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà của em. Nói ngôi nhà vậy thôi, chứ mẹ con Hiền sống lênh đênh trên một chiếc thuyền đã mục thuộc xóm 2, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn. Sinh ra và lớn lên nơi miền sông nước đã tạo cho em vẻ rắn rỏi, mặn mà, nhanh nhẹn, tháo vát ở một cô bé năm nay mới tròn 10 tuổi, nên cũng không ngạc nhiên khi Hiền lại biết bơi. Chị Ngô Thị Loan (SN 1975), mẹ em Hiền, trải lòng: Sống lênh đênh trên thuyền, ngày qua ngày làm bạn với tôm cá.
Cuộc sống 3 mẹ con (người chị đầu mới đi lấy chồng) gặp nhiều khó khăn. Người ta có người đàn ông là chỗ dựa, là người “đứng mũi chịu sào”, tôi đây, bố nó bỏ đi khi Hiền còn nhỏ. Dẫu cơ cực, nhưng cũng phải ngày lại ngày nhặt nhạnh con tôm, con tép để có cái ăn, có tiền cho con đi học”. Cuộc sống của mẹ con Hiền bấp bênh giống như con thuyền kia, chỉ cần mưa to gió lớn sẽ cuốn phăng đi lúc nào chẳng ai hay.
Nhắc đến hành động cứu người, Hiền cho hay: Hôm đó, vào chiều chủ nhật ngày 12/5/2013, em Đào Anh Quyền (4 tuổi) và chị con bác Đào Thị Thùy Dương (8 tuổi), cùng xóm với Hiền theo ông nội đi chăn trâu dọc bờ sông Lam. Trong lúc ông nội đang đuổi trâu, 2 cháu dắt nhau ra bờ sông rửa chân ở nơi vách đá có dòng nước xoáy. Không may, hai chị em trượt chân rơi xuống sông.
Hai mẹ con chị Loan kéo lưới trên sông
Lúc ấy, nhìn thấy Dương bám được vào vách đá nên leo được lên bờ, còn em Quyền do tuổi còn nhỏ, sức yếu, lại không biết bơi nên bị dòng nước nhấn chìm. Đang đứng trên thuyền thả lưới giúp mẹ thì Hiền nhìn thấy Quyền đang chới với cùng với tiếng kêu cứu của Thùy Dương vọng lại. Không chút mảy may suy nghĩ, em nhảy xuống thuyền, bơi ra cứu em Quyền lên bờ. Lúc này, Quyền đã uống rất nhiều nước, mặt mày tím tái.
Hành động cứu người bị nạn của Hiền được làng trên xóm dưới biết đến với lòng cảm phục. Bà Nguyễn Thị Hạ, bà nội của hai em nhỏ được cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin cháu mình gặp nạn. Bà cho hay: Hai ông bà sống với nhau, bố mẹ nó đi làm ăn xa để lại 4 đứa nhỏ cho chúng tôi trông giữ. Chúng tôi già yếu rồi, các cháu lại đang tuổi ăn, tuổi chơi. Nhà gần sông Lam nên thường hay ra đó đứng hóng mát, rồi nghịch nước. Biết là nguy hiểm nhưng không cấm quản được chúng nó. Thật may cho gia đình, không có cháu Hiền thì cháu Quyền nhà tôi đã chết đuối rồi. Gia đình tôi đội ơn cháu...”.
Biết bơi từ khi 5 tuổi nhưng có lần cô bé Hiền cũng đã chìm dần xuống dòng sông Lam. May cho em lần ấy, mẹ đã kịp nhảy xuống cứu em thoát khỏi bàn tay của tử thần. Chị Loan tự hào: “Con tôi giờ nó có thể bơi qua dòng sông Lam được đấy cô chú à”.
Chiều 28/5/2013, đồng chí Đặng Hồng Thăng - Bí thư Huyện đoàn Nam Đàn cho biết, vừa qua Huyện đoàn đã trực tiếp trao Giấy khen cho em Nguyễn Thị Hiền, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn.
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nam Tân cũng chia sẻ: Hiền là một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cái tên của em giống như con người của em vậy. Nhìn rất hiền lành nhưng lại có chút rắn rỏi, kiên cường của con em vùng sông nước. Ngày em đến trường, tối cùng mẹ thả lưới mưu sinh. Hiện, nhà trường đã làm tờ trình gửi lên Tỉnh đoàn đề nghị Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho em Nguyễn Thị Hiền về hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.
Bước khỏi chiếc thuyền, chúng tôi chia tay em để lên bờ. Hình ảnh về một cô bé mới 10 tuổi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhưng cứng cỏi, kiên cường cứ bám riết lấy tôi. Cảm phục trước hành động dũng cảm cứu người của em. Hiền là tấm gương sáng để các bạn học sinh học tập.
P.T
