Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:10, 16/10/2013

 
Kỳ 2: Sa lưới trên đường tẩu thoát
 
Lần này, bọn chúng mang theo vũ khí “nóng” đánh đường vào huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) gây án, nhưng đã bị lực lượng Công an vây bắt khi đang trên đường chạy trốn, thu giữ 1 khẩu súng ngắn với đủ cơ số đạn và tang vật vụ án.
 
Đúng 7 giờ, ngày 22/1/2013, Trịnh Tiến Đạt, Trần Quế Dương, Phan Trọng Huân và Đinh Văn Thái đã có mặt tại thị trấn Mường Xén, huyện rẻo cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, chúng theo dõi, phát hiện gia đình anh Trần Đức Phong, trú ở khối 3, nhà tương đối khá giả, cả hai vợ chồng đều đi làm không có ai trông coi. Bọn chúng quyết định đột nhập vào nhà trộm tài sản. Kế hoạch đột nhập được cả bọn đưa ra khá táo bạo, liều lĩnh.
 
Các bị cáo trộm tài sản ở Kỳ Sơn tại tòa phúc thẩm
 
Sau khi ăn sáng xong, Huân lái xe đến khối 3, cạnh nhà anh Trần Đức Phong để ra tay. Đạt bảo Huân và Dương ngồi trên xe ôtô, nếu phát hiện người nhà quay trở về phải đánh động ngay, còn Đạt và Thái vào nhà, dùng tuốc-nơ-vít phá khóa cửa. Chỉ sau một phút, chúng đã phá được khóa cửa và nhanh chóng lẻn vào nhà rồi khép cửa lại.
 
Thái làm nhiệm vụ cảnh giới, Đạt dùng đèn khò phá toàn bộ ổ khóa két sắt. Chỉ trong thời gian 2 phút, toàn bộ ổ khóa két sắt đã bị tung ra. Thấy 30 triệu đồng tiền mặt và một bức tượng màu vàng bằng kim loại được gói cẩn thận trong hộp nhựa, Đạt lấy bỏ vào túi xác rắn đưa cho Thái mang ra trước, còn Đạt thu dọn đồ nghề bỏ vào túi xách đi ra sau. Sau đó cả bọn nhanh chóng lên xe rời thị trấn Mường Xén để về Hà Nội.
 
Khi xe chạy đến gần thị trấn huyện Con Cuông thì chiếc xe ôtô của bọn chúng thuê tự lái tự gây tai nạn, lao xuống ruộng. Biết Trần Quế Dương bị thương, Đạt mở túi xác rắn lấy ra một nắm tiền đưa cho Thái và bảo Thái đón xe đưa Dương về Vinh trước. Sau khi Thái và Dương đi được một lúc, Đạt mang túi xách du lịch thuê xe lai xuống Con Cuông rồi thuê xe taxi để về Thanh Hóa, còn mỗi Phan Trọng Huân ở lại trông xe.
 
Nhận được tin vụ tai nạn giao thông, Đội CSGT 1/7 có mặt kịp thời để lập biên bản vụ việc, làm rõ nguyên nhân. Khi lực lượng CSGT đến nơi thì còn lại một người ngồi trong xe với bộ mặt lo lắng. Anh ta giới thiệu tên là Phan Trọng Huân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Huân cho biết, trên xe có 4 người cùng đi, sau khi lâm nạn có một người bị thương hiện đã được anh em đưa xuống Bệnh viện huyện Con Cuông sơ cứu.
 
Tiến hành kiểm tra chiếc ôtô bị tai nạn, lực lượng CSGT phát hiện trong xe có 1 bình ôxy, 1 mỏ hàn kim loại, 1 kìm cộng lực, 1 mỏ lết, 3 tuốc-nơ-vít, 4 bình gas mi ni. Nghi đây là những dụng cụ có dấu hiệu phạm tội, lực lượng CSGT đến gặp Phan Trọng Huân để tìm hiểu thêm thì Huân đã lên xe lai bỏ trốn. Ngay sau đó, Tổ tuần tra CSGT 1/7 bố trí một đồng chí xuống Bệnh viện huyện Con Cuông để xác minh danh tính người bị thương và những người cùng đi trên xe, hai cán bộ còn lại truy tìm đối tượng Huân.
 
Có mặt tại Bệnh viện huyện Con Cuông thì được các y, bác sỹ cho biết, trong buổi sáng nay Bệnh viện chưa tiếp nhận một ca cấp cứu nào là nam giới bị tai nạn giao thông. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng được biết: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/1/2013, có hai người đàn ông nói giọng Bắc đã đón xe khách chạy tuyến Tương Dương - Vinh. Đội CSGT 1/7 lập tức điện báo nội dung sự việc trên về lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An.
 
Nhận định đây là các đối tượng hình sự nghiêm trọng, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT 1/7 phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tổ chức truy xét đối tượng Phan Trọng Huân; đồng thời chỉ đạo các đội CSGT trên các tuyến Quốc lộ 46, Quốc lộ 7 và Quốc lộ 1A kiểm tra toàn bộ các phương tiện để bắt giữ các đối tượng đi trên xe ôtô đã bỏ trốn. Bằng mọi biện pháp không để các đối tượng trên trốn thoát khỏi địa bàn Nghệ An, gây khó khăn cho công tác điều tra truy xét.
 
Đúng như kế hoạch chỉ đạo, khi Dương và Thái đón xe khách về đến khu vực xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương thì bị CSGT phát hiện, tạm giữ. Kiểm tra hành lý hai đối tượng trên, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo của Dương có 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn; đồng thời tạm giữ của Dương gần 4 triệu đồng tiền mặt, của Đạt 18.800.000 đồng. Riêng Đạt mang túi xách du lịch thuê xe lai xuống Con Cuông rồi thuê xe taxi để về Thanh Hóa, đến huyện Tân Kỳ thì bị CSGT tạm giữ.
 
Còn Phan Trọng Huân thuê xe lai chở xuống Diễn Châu đón xe khách ra Hà Nội, nhưng khi đến xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ. Hành vi của các bị cáo đã bị truy tố về tội Trộm tài sản. Ngoài ra, Trần Quế Dương còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Kỳ Sơn, tòa đã tuyên phạt Đinh Văn Thái 15 tháng tù; Trịnh Tiến Đạt 12 tháng tù; Phan Trọng Huân 9 tháng tù và Trần Quế Dương 12 tháng tù cho 2 tội danh Trộm tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Xét thấy mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã kháng nghị lên TAND tối cao đưa các bị cáo ra xét xử phúc thẩm.
 
Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa các bị cáo trong vụ án Trộm tài sản ra xét xử phúc thẩm. Một bị cáo vắng mặt, lý do ốm nặng. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, bản thân các bị cáo có nhân thân xấu, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt các bị cáo Trịnh Tiến Đạt 2,6 năm tù; Phan Trọng Huân 24 tháng tù; Đinh Văn Thái 2,6 năm tù và Trần Quế Dương 2 năm tù về tội Trộm tài sản, 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng cộng là 3 năm tù. Dư luận đồng tình với bản án phúc thẩm mà tòa đã tuyên phạt đối với các bị cáo.

Thành Vinh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác