Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
07:10, 14/10/2013
Sau nhiều năm xa quê làm ăn sinh sống, một ngày đầu tháng 10/2013, Trương Quang Hưng trở về nhà bố mẹ đẻ. Vốn là một con nghiện lâu năm, nên mới về quê được vài ngày, Hưng tiếp tục bập vào ma túy đá và hậu quả, đã biến Hưng trở thành một người hung hãn, mất nhân tính. Trong một lần do không làm chủ được bản thân vì ảo giác ma túy đá, Hưng đã vung dao chém 12 nhát vào người cha đã già yếu của mình khiến ông bị trọng thương phải nhập viện.
Chúng tôi tìm đến gia đình ông Trương Quang C. (81 tuổi) ở khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh. Trong ngôi nhà nhỏ, ông C. cùng vợ là bà Phạm Thị X. sống nương tựa vào nhau, vượt qua khoảng thời gian của tuổi già. Bao nhiêu năm nay, ông C. không thể tự mình đi lại được mà phải ngồi xe lăn sau căn bệnh tai biến mạch máu não. Hàng ngày, bà X. vừa phải chăm lo mọi việc trong nhà vừa một tay chăm sóc ông trong mọi sinh hoạt. Gặp ông, chúng tôi không khỏi đau lòng trước cảnh tượng người cha già đã trên 80 tuổi ấy phải ngồi trên chiếc xe lăn và gồng mình chịu đựng sự đau đớn với những vết thương đang được băng bó chằng chịt trên tay do bị chém.
Nuốt nước mắt vào lòng, vợ chồng ông C. kể cho chúng tôi nghe vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 2/10/2013. Trương Quang Hưng (SN 1974) là con trai thứ 6 của ông bà trong gia đình có 7 người con. Đến tuổi thành niên, Hưng kiếm kế sinh nhai bằng nghề lái xe. Sau đó, Hưng lập gia đình, cả hai vợ chồng chuyển đến ở trọ tại phường Bến Thủy. Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng gia đình nhỏ của Hưng luôn ngập tràn hạnh phúc khi hai vợ chồng lần lượt có 2 đứa con một trai một gái thông minh, khỏe mạnh.
Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm thì bất ngờ, vợ và cả gia đình Hưng đều bàng hoàng khi phát hiện ra Hưng đã bị nghiện ma túy lúc nào không hay. Không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, vợ anh đã kiên quyết đòi ly hôn. Từ một con người hiền lành, tử tế, chăm chỉ làm ăn, chỉ vì một phút lầm lỡ sa vào con đường nghiện ngập mà Hưng đã đánh mất tất cả. Không còn cách nào khác, Hưng đành chấp nhận ly hôn, để lại 2 người con cho người vợ trẻ nuôi, còn Hưng sống lang thang, vất vưởng. Một thời gian sau, anh rời quê nhà, ra Bắc làm ăn, sinh sống.
Sau hơn chục năm biệt xứ, đầu tháng 10/2013, Hưng bỗng trở về quê hương. Hai ngày đầu, Hưng vẫn tỏ ra bình thường, không có biểu hiện gì. Nhưng đến ngày thứ 3, tức ngày 2/10, lúc đến thăm bố mẹ đẻ, thì bà X. thấy Hưng khang khác, cả ngày không chịu ăn uống gì. Đến khoảng 17h30, bà X. cùng người thân đi tổ chức đám cưới cho người con trai út từ Lạng Sơn về thì thấy Hưng ngồi trên giường và có những biểu hiện lạ. Ngồi một lúc, bà X. đi xuống bếp, còn ông C. đang ngồi xe lăn cạnh giường.
Đột nhiên, ông C. thấy Hưng cầm con dao nhọn cứ đâm liên tiếp xuống giường, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Bỗng như một con thú điên, Hưng cầm con dao lao tới ông C., và không ngừng la hét: “Tao đâm chết mày! Tao đâm chết mày!”, đồng thời vung dao chém vào người ông C. Quá hoảng sợ, ông C. nhanh chóng giơ tay lên đỡ, vừa ú ớ kêu cứu thì bị Hưng lao vào liên tiếp lấy dao tấn công, chém vào tay ông C. với tổng cộng 12 nhát. Mỗi lần chém được 1 nhát, Hưng vừa giơ hai tay lên cao vừa cười sặc sụa như một kẻ điên, rồi lại tiếp tục đâm dao vào người cha tội nghiệp đang yếu ớt chống đỡ.
Thấy tiếng la hét, bà X. vội chạy lên nhà, nhìn đứa con trai đang vung dao chém bố, bà X. hoảng hốt vội vàng chạy tới lôi ông C. thoát khỏi lưỡi dao của Hưng, đồng thời hô hoán bà con làng xóm đến ứng cứu. Tuy nhiên, do chưa thoát khỏi ảo giác ma túy đá nên sau khi chém ông C. xong, Hưng đóng cửa lại và tiếp tục “hành hạ” ông. Vào thời điểm ấy, ông Nguyễn Thiện Nghệ - Khối phó khối 12, phường Quang Trung ở gần nhà ông C.. Phát hiện sự việc, ông Nghệ đã nhanh chóng gọi điện trình báo lên Cảnh sát 113 và Công an phường Quang Trung.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chỉ đến khi thấy các chiến sĩ công an xuất hiện, Hưng mới bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn, hắn chỉ còn biết vứt con dao xuống nền nhà rồi đứng sững như trời trồng. Lập tức, Trương Quang Hưng bị lực lượng Công an khống chế. Một tổ công tác kịp thời đưa ông Trương Quang C. đi cấp cứu tại bệnh viện, một tổ khác tiến hành áp giải đối tượng cùng tang vật gây án về trụ sở Công an phường Quang Trung điều tra làm rõ.
Tại đây, ban đầu lực lượng Công an vẫn không thể lấy lời khai đối tượng Trương Quang Hưng, bởi hắn vẫn chưa tỉnh táo. Xác định Hưng bị ảo giác từ ma túy đá, Công an phường Quang Trung phải chờ đến 18 tiếng đồng hồ sau mới làm việc được với đối tượng. Hiện, Công an phường Quang Trung đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cho Công an TP Vinh để khởi tố Hưng về tội Cố ý gây thương tích.
Theo tìm hiểu tại địa phương, hai vợ chồng ông Trương Quang C. và bà Phạm Thị X. đều là những con người hiền lành, tốt bụng. Bản thân ông C. từng là công nhân lái xe, cuộc đời ông cũng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc, được bà con lối xóm yêu mến, kính trọng. Nhà có 7 người con thì đa số đều làm ăn thành đạt.
Bác Đặng Văn Việt – Khối trưởng khối 12, phường Quang Trung cho biết: “Về bản chất, Hưng vốn là một con người hiền lành nhưng do sa ngã nên bị ma túy điều khiển. Hưng không phải là một người con bất hiếu sẵn sàng cầm dao giết cha, mà tất cả là vì hậu quả của ma túy đá. Do ảo giác từ ma túy đá, nên đầu óc của Hưng trở nên mê muội, và không nhận thức được việc mình đang làm. Khi thấy ông C. ngồi bên cạnh mình, Hưng hình dung có người muốn giết chết mình, nên hắn đã cầm con dao quyết một mất một còn với “kẻ thù”. Thật quá đau lòng! Vì vậy mà chúng tôi mong muốn thông qua vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người hãy tránh xa tác hại của ma túy, để xã hội sẽ không còn những vụ việc đau lòng như trên”.
Bản thân ông Trương Quang C. - cha đẻ của đối tượng Trương Quang Hưng cũng có nguyện vọng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa Hưng đi trung tâm cai nghiện để cải tạo tốt, không tiếp tục gây hại cho mọi người, cũng là giúp Hưng làm lại cuộc đời lầm lỡ, sớm trở thành một con người có ích cho gia đình và xã hội.
Hằng Nga - Lê Hoa
