Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
07:10, 15/10/2013
Xác thiếu nữ lõa thể trên biển
Trước đó, vào ngày 3/10, em Đặng Kim Dung (SN 1995), trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lấy chiếc xe máy hiệu Air Blade chở theo bé Trần Thị Lê Vi (4 tuổi) là con của chị gái đi chơi nhà họ hàng tại xã Cương Gián.
Tuy nhiên, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi từ nhà người quen trở về thì hai người đột ngột mất tích. Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 5/10, người dân địa phương phát hiện xác Đặng Kim Dung nổi lên trong tình trạng lõa thể tại vùng biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Chiếc xe máy sau đó cũng đã được tìm thấy tại vùng biển Cương Gián, biển số đã bị tháo rời. Riêng cháu Trần Thị Lê Vi đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Mẹ nạn nhân bị sốc nặng sau cái chết của con gái
Chúng tôi đã tìm về nhà riêng của nạn nhân ở thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, đã một tuần trôi qua nhưng không khí tang thương nặng nề bao trùm ngôi nhà nhỏ. Trước bàn thờ con gái, bà Phạm Thị Hương (SN 1958), trở nên bấn loạn, khóc nấc trước sự ra đi của con và việc mất tích của đứa cháu ngoại. Theo bà Hương, khoảng 15 giờ ngày 3/10, con gái bà là Đặng Kim Dung, đang học cấp 3 tại một trường THPT tại Đà Nẵng, tranh thủ về nhà chơi nên xin phép bố mẹ đi thăm họ hàng.
Sau khi được sự đồng ý, Dung đã chạy xe máy chở theo cháu đi chơi ở huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, đến tối không thấy con gái và cháu về, gia đình bà Hương vô cùng lo lắng vội cùng nhau đi tìm, điện thoại không liên lạc được nên lại càng bất an, lo lắng. Tin từ người bà con ở Cương Gián, khoảng 17 giờ cùng ngày, hai dì cháu đã xin phép trở về nhà. Đến sáng 4/10, gia đình bà Liên làm đơn trình báo Công an về sự mất tích của con và cháu.
Đến khoảng 16 giờ ngày 4/10, gia đình nhận được tin Công an phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Air blade, không có biển kiểm soát ở một cửa sông trên địa bàn xã Cương Gián. Trong cốp xe lúc đó có hai chiếc mũ bảo hiểm và một ít vỏ sò. Khi vợ chồng bà Hương cùng các con đến nhận dạng thì nhận ra chiếc xe và mũ bảo hiểm của người thân mình. Đến khoảng 7 giờ ngày 5/10, người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà trong khi đi biển đã phát hiện xác của Dung nổi lên trên bãi biển, trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trong khi, cháu đi cùng vẫn đang mất tích.
Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân
Ngay sau đó, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra sự việc. Xung quanh cái chết của Dung đã có rất nhiều nghi vấn cũng như những lời đồn đại. Nhiều người cho rằng, có thể cô gái và cháu bé xuống biển tắm rồi bị chết đuối. Xác người dì bị sóng đánh dạt vào bờ, còn xác đứa bé có thể đã bị cuốn đi. Tuy nhiên, anh trai nạn nhân cho biết: “Đằng sau cái chết của em gái tôi có rất nhiều uẩn khúc. Em tôi bơi khá giỏi, nước biển ở đây cũng không sâu lắm sao nó có thể bị chết đuối được”.
Mẹ cô bé tâm sự, năm Dung học
lớp 9, cô bé có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm, do đó gia đình đã đưa con gái vào Đà Nẵng ở nhờ nhà một người họ hàng để em học tập và chữa bệnh. Từ khi vào trong đó, tình trạng bệnh tình của Dung tiến triển rất tốt, học tập tốt hơn. Dịp vừa rồi Dung được gia đình đón về thăm nhà, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng.
Nạn nhân là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Cô bé rất ngoan ngoãn, hiền lành, được mọi người rất yêu quý. Từ xưa đến nay Dung chỉ lo học hành, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, rất ít khi đi chơi, do đó em cũng không hề có nhiều mối quan hệ phức tạp. Sau cái chết của cô bé hiền lành, tất cả dân làng đều vô cùng thương tiếc.
Hiện nay, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc và tìm kiếm tung tích bé Trần Thị Lê Vi.
Thành Thảo
