Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:10, 14/10/2013
Kẻ nhiều nhất mang trên mình 4 tiền án, kẻ ít nhất cũng 2 tiền án. Có lẽ nhớ “cơm đong, uống nước chia” nên bọn chúng vẫn không chịu cải tà quy chính, sống với gia đình, vợ con sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Lần này, bọn chúng mang theo vũ khí “nóng” đánh đường vào huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) gây án, nhưng đã bị lực lượng Công an vây bắt khi đang trên đường chạy trốn, thu giữ 1 khẩu súng ngắn với đủ cơ số đạn và tang vật vụ án.
Nói đến Trịnh Tiến Đạt (42 tuổi), người dân đất Hà thành nơi Đạt cư trú hầu hết ai cũng biết, bởi thời gian ngồi tù nhiều hơn thời gian ở với vợ con. Đạt đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 9A, phường Thanh Nhàn, nhưng về trú ở ngõ 74, phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Là con thứ tư trong gia đình, sau khi học xong THPT, sống giữa phồn hoa đất Hà thành nhưng không nghề nghiệp, thích ăn ngon, mặc đẹp, đua đòi ăn chơi buộc Trịnh Tiến Đạt phải trộm tài sản lấy tiền tiêu xài. Song hành với hành vi trộm tài sản là những phi vụ cố ý gây thương tích. Đạt sẵn sàng ra đòn hiểm với bất cứ đối thủ nào khi va chạm trong làm ăn và trong sinh hoạt, kể cả những tay ăn chơi có máu mặt. Bởi thế, trong các năm 1993 và 2003, Đạt hai lần bị tòa tuyên phạt về tội Trộm tài sản, tổng cộng 13 năm tù giam. Ngoài ra, năm 1990 và 1999, Đạt phải nhận 2 bản án về tội Cố ý gây thương tích, tổng cộng 3 năm 6 tháng tù.
Trong thời gian ngồi tù, Đạt chơi thân với Phan Trọng Huân (44 tuổi), trú tại số 6, Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Huân cũng mang trên mình đầy rẫy những thành tích bất hảo. Cuộc đời của Huân luôn đồng hành với trộm cắp tài sản để lấy tiền hút ma túy. Trong các năm 1992, 1994 và 1997, Huân đã 3 lần phải nhận 3 bản án về tội Trộm tài sản, tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù. Năm 1999, Huân bị phạt 11 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
3 đối tượng trong vụ án
Ra tù ngày 29/4/2006, Đạt và Huân trở thành cặp đôi thân thiết như hình với bóng. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bạn hữu của Huân và Đạt chủ yếu là đối tượng “số má”, đã từng vào tù ra tội. Đó là Trần Quế Dương (42 tuổi), trú tại số 13, phố Huế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là con út trong gia đình có 4 người con, nói đến Dương hầu như người dân phố Huế ai cũng lắc đầu ngán ngẩm về hành vi mang tính côn đồ sau khi gây ra vụ Cố ý gây thương tích, giết người, bị tòa tuyên phạt 20 năm tù ngày 12/7/1996. Năm 2006, Dương được đặc xá ra tù trước thời hạn gần 10 năm. Sau khi được tha tù, Đạt, Huân, Dương kết nối thành bộ ba “số má” có một không hai đất Hà thành. Ngày ngủ, đêm thức tìm cách “kiếm ăn”.
Trong những ngày đầu tháng 1/2013, để có tiền tiêu xài trong những ngày Tết Nguyên đán sát kề, nhằm tránh tai tiếng đất Hà thành đã một thời “lừng danh”, bộ ba “số má” quyết định vào Nghệ An để “oanh tạc”. Trước khi đi, chúng trao đổi trước với Đinh Văn Thái (33 tuổi) trú tại số 10, Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thái cũng là đối tượng cộm cán nổi tiếng ở xứ Thanh về các phi vụ trộm, cướp tài sản. Sau khi chấp hành xong 9 tháng tù về tội Trộm tài sản, ba năm sau (1998), Thái lại bị tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội Cướp tài sản, ra tù tháng 6/2011.
Sau khi được Đinh Văn Thái hưởng ứng tham gia nhập cuộc, ngày 21/1/2013, bộ ba Trịnh Tiến Đạt, Trần Quế Dương và Phan Trọng Huân thuê hẳn một xe ôtô BKS 30H - 3810 của anh Phạm Hữu Phúc, tự lái từ Hà Nội vào Nghệ An để gây án. Trước khi đi, Trịnh Tiến Đạt chuẩn bị 1 bình ôxy, 1 mỏ hàn kim loại, 1 kìm cộng lực, 1 mỏ lết, 3 tuốcnơvít, 4 bình gas mi ni bỏ vào 1 túi du lịch. Trần Quế Dương mang theo 1 khẩu súng ngắn với đủ cơ số đạn. Khi đến thành phố Thanh Hóa, bọn chúng đón Đinh Văn Thái lên xe cùng đi. Vào đến TP Vinh, Đạt, Huân và Dương tình cờ gặp tốp “ăn bay” cũng thuộc diện “số má” xứ Nghệ, chúng đành phải nhường “lãnh địa”, lái xe ngược lên huyện rẻo cao Kỳ Sơn (cách TP Vinh 300 km) để “làm ăn”.
Kỳ sau: Sa lưới trên đường tẩu thoát
Thành Vinh
