08:03, 03/03/2013

Đóng trên địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng 517 có nhiệm vụ bảo vệ 20km đường biên giới thuộc hai xã Hạnh Dịch và Nậm Giải. Bên kia biên giới là xã Nậm Bống, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, với 6 bản người Mông sinh sống, đời sống của bà con người Mông của nước bạn còn gặp nhiều khó khăn, vả lại họ còn có tập tục trồng cây thuốc phiện…
 
Lợi dụng địa bàn hiểm trở, những năm qua bọn tội phạm lợi dụng thăm thân, trao đổi, buôn bán hàng hóa rồi vận chuyển những chất ma túy về Việt Nam bằng các con đường tiểu ngạch. Nguy hiểm nhất là có những thời điểm hoạt động của tội phạm ma túy rất liều lĩnh, xảo quyệt và sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng biên phòng và lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy phát hiện, vây bắt.
 
Đến với bà con dân bản
 
Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, cấp ủy và chỉ huy Đồn Biên phòng 517 đã xây dựng kế hoạch, phương án và công tác chuyên môn phù hợp với tình hình và thực tiễn tại địa phương. Cán bộ chiến sỹ của Đồn luôn bám sát cơ sở thực hiện 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc” với nhân dân để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới.
 
Mục đích là làm cho người dân thấy được âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch và các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Để đạt được kết quả trong công tác an ninh biên giới nói chung và phòng chống các loại tội phạm nói riêng, Đồn biên phòng 517 thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các già làng, trưởng bản.
 
Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy Đồn đặc biệt quan tâm đến giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sỹ khi xuống cơ sở với khẩu hiệu “đi dân nhớ, ở dân thương” nên quần chúng nhân dân đã cung cấp cho đơn vị nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó, Đồn và các Trạm biên phòng đã ngăn chặn kịp thời các âm mưu thủ đoạn của bọn xấu kích động, lôi kéo bà con, làm trái ý Đảng, lòng dân.
 
Biết rằng ở nơi thời tiết, khí hậu, đất đai… đều khắc nghiệt, thử thách với con người để vươn lên phát triển chẳng dễ dàng gì. Thời gian qua tình hình biên giới tuy đã đi vào ổn định song vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp khó lường. Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 517 ngoài việc thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, còn cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức đấu tranh với các vụ việc vi phạm quy chế biên giới như xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép; phối hợp với chính quyền nước bạn giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự 2 bên biên giới.
 
Tích cực tham gia thực hiện xóa đói giảm nghèo cho đồng bào, tham gia vào các dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã biên giới. Tiếp tục mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc ở các bản xa xôi, hẻo lánh, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về nếp sống văn minh, góp phần đưa kinh tế xã hội khu vực biên giới huyện Quế Phong ngày càng vững mạnh.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Ngân Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Giải cho biết: “Trước đây bà con trong xã còn nghèo nàn lạc hậu, anh em trong Đồn Biên phòng 517 chia thành từng tổ xuống với bà con cùng khai hoang ruộng đất canh tác, dạy bà con trồng lúa nước, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến những chuyện như làm vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh cán bộ Đồn biên phòng cũng phải hướng dẫn tỉ mỉ cho bà con thực hiện. Nay thì đến những chuyện lớn như xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa, mỗi bước đi lên của bà con các dân tộc đều có dấu ấn âm thầm của những người chiến sỹ biên phòng” .
 
Còn ông Lô Hải Nam, Trưởng bản Pà Kỉn, xã Hạnh Dịch, nắm chặt tay từng người trong chúng tôi tâm sự: “Đồn Biên phòng 517 đã cùng với chính quyền xã và các cơ quan chức năng làm cho bà con dân bản nhiều lắm, xây dựng nhà văn hóa, lớp học, làm đường giao thông, cấp giống cây trồng, giống gia súc, gia cầm nên tương lai sẽ không còn hộ gia đình nghèo nữa rồi… Mừng lắm không biết cảm ơn thế nào”.
 
Cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng 517 các già làng trưởng bản ở 2 xã Nậm Giải và Hạnh Dịch đã thường xuyên tuyên truyền vận động bà con dân bản chấp hành quy chế biên giới, hướng dẫn dân bản phân biệt đường biên, mốc giới, động viên dân bản mạnh dạn đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, quy chế biên giới. Chính vì thế mà trong nhiều năm qua rất nhiều lượt các bản ở 2 xã Hạnh Dịch và Nậm Giải luôn là những bản điển hình tham gia bảo vệ an ninh biên giới của huyện Quế Phong và tỉnh Nghệ An.
 
Trưởng bản Poòng xã Nậm Giải Hà Văn Tiên tâm sự trước lúc chia tay chúng tôi: “Đó là nhờ vào công lao rất lớn của anh em Đồn Biên phòng 517, không có các anh dân bản chúng tôi còn vất vả nhiều lắm. Các anh mới thật sự là những người lính của dân, của bà con nơi biên cương này”.
 
Vào các ngày lễ, Tết như ngày Biên phòng toàn dân 3/3, ngày thành lập QĐND 22/12 và Tết Nguyên đán, các ban, ngành, đoàn thể thuộc 3 huyện kết nghĩa Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Quế Phong đều lên thăm, tặng quà để động viên cổ vũ cán bộ chiến sỹ vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
 
Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các đơn vị bạn, Đồn Biên phòng 517 hàng tuần tổ chức cho bà con dân bản xem video, băng hình vừa phục vụ công tác tuyên truyền, vừa phục vụ đời sống văn hóa cho bà con, được bà con dân bản hết lòng ngợi khen. Ngoài thời gian thực hiện công tác chuyên môn, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng còn tích cực tăng gia sản xuất trong khuôn viên doanh trại, góp phần cải tạo bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sỹ.
 
Dù trong hoàn cảnh nào cán bộ chiến sỹ trong đơn vị cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp trên giao phó để vùng biên giới Hạnh Dịch, Nậm Giải mãi bình yên, góp phần tăng cường mối đoàn kết phối hợp công tác trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung và nhân dân huyện Quế Phong với huyện Sầm Tớ nói riêng. Đó là chia sẻ của đồng chí thượng tá Nguyễn Công Lực - Đồn trưởng, Đồn Biên phòng 517 với chúng tôi trong những ngày cả đơn vị náo nức thi đua lập thành tích chào mừng 54 năm ngày truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng và ngày biên phòng toàn dân (3/3/1959 - 3/3/2013).

Thành Trung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác