Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201506/tieu-pham-nguoi-duoc-chon-613997/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201506/tieu-pham-nguoi-duoc-chon-613997/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiểu phẩm: Người được chọn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 08/06/2015, 09:43 [GMT+7]

Tiểu phẩm: Người được chọn

(Congannghean.vn)-Sau khi sàng lọc, còn lại ba người để chọn một vào biên chế cơ quan kỳ này.

Trưởng phòng tổ chức ôm cặp hồ sơ lên phòng sếp xin ý kiến cuối cùng trước khi viết quyết định.

Sếp vừa phì phèo điếu thuốc vừa nghe trình bày:

- Trong 3 người này, theo em, Lê Văn Thành đạt tiêu chuẩn hơn cả, trình độ cử nhân, lại thành phần công nhân lâu đời.

Sếp ném mẩu thuốc hút dở vào sọt rác:

- Công nhân lâu đời, bần cố nông, xưa rồi! Vấn đề là quê quán anh ta ở đâu? Nông thôn hay thành phố?

- Báo cáo anh, thành phố ạ!

- Thế thì để đó đã. Ưu tiên nông thôn trước.

Ông tổ chức băn khoăn:

- Em nghĩ kéo nông thôn ra thành phố, nhà cửa, xe cộ đi lại khó bố trí, sợ ảnh hưởng đến công việc.

Sếp hơi gắt:

- Cậu từ nông thôn ra mà lại nghĩ thế, lập trường để đâu? Nghĩ như cậu, bao giờ nông thôn mới tiến kịp thành phố.

Ông tổ chức vội vã thay đổi ý kiến:

- Em xin lỗi. Đúng như anh nói, không có nông thôn thì thành thị chết đói mất. Thưa anh, người thứ hai là Nguyễn Văn Công, kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi, mới ra trường…

Sếp ngắt lời:

- Mới ra trường à? Bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi ạ! Em nghĩ phải mạnh dạn đưa lớp trẻ vào…

- Non quá, chưa được. Bồng bột, xốc nổi để chúng phá tan tành sự nghiệp của cha anh à?

- Quả có thế! Ông tổ chức lại vội rút lui ý kiến.

Người nhiều tuổi bao giờ cũng chín chắn, từng trải, kinh nghiệm nhiều hơn.

- Nhiều tuổi cũng dẹp, bảo thủ, chai lỳ, chuyên ngồi cãi bậy, rách việc - Sếp lại phạt ngang. Thôi còn ai nữa, báo cáo đi!

- Dạ, dạ. Người cuối cùng là Trần Thị Theo, 30 tuổi, ở ngoại thành ạ, mới có bằng trung cấp thôi ạ.

- Không sao, về cơ quan ta bồi dưỡng thêm. Ta phải ưu tiên cho nữ. Không có nữ thì làm sao có nhà thơ và anh hùng. Cô này lại ở nông thôn ngoại thành, tuổi trung trung, hội đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn.

- Báo cáo anh, nhưng cô này chỉ có bằng trung cấp chăn nuôi mà ta lại đang cần kỹ sư cầu đường ạ!

- Đã bảo là sau ta đào tạo lại. Mà cậu bảo, các công trường không cần nuôi gà, nuôi lợn để cải thiện đời sống à? Thôi cứ thế, về viết quyết định đi.

Sau này, ông tổ chức mới biết Trần Thị Theo là cháu họ sếp. Sếp đang thực hiện “quyết nghị” của Ban cán sự họ trong ngày giỗ tổ là tìm cách đưa nhiều con cháu họ Trần vào cơ quan Nhà nước.

Thế mà mình mất sức điều tra, nghiên cứu về tiêu chuẩn, lý lịch, quy trình mất cả mấy tháng, bạc cả tóc.
 

.

Huỳnh Cương

.