Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201404/suc-hap-dan-rieng-cua-bao-cong-an-nghe-an-la-chat-chong-tieu-cuc-469784/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201404/suc-hap-dan-rieng-cua-bao-cong-an-nghe-an-la-chat-chong-tieu-cuc-469784/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sức hấp dẫn riêng của báo Công an Nghệ An là chất chống tiêu cực - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/04/2014, 09:11 [GMT+7]

Sức hấp dẫn riêng của báo Công an Nghệ An là chất chống tiêu cực

(Congannghean.vn)- Có ý kiến cho rằng, “Công an Nghệ An” có nhiều người đọc vì họ thích các vụ án, cảnh giác. Điều đó không sai. Nhưng tôi nghĩ rằng, tờ báo này có sức hấp dẫn riêng bởi những điều khác.

Thứ nhất: Công an Nghệ An đã bám sát và phản ánh kịp thời chính xác những vấn đề xã hội quan tâm – đó là điểm mạnh có sức thu hút người đọc. Ai nỡ lờ đi khi trước mắt mình là những chuyện nóng bỏng “Người chống tiêu cực bị khủng bố”, “Bị cách chức, nguyên giám đốc phong tỏa con dấu”, “Thêm một người dân bị khủng bố vì chống tiêu cực”… “Hỗ trợ lãi suất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp liệu có thành hiện thực?”…

Thứ hai: Tính chiến đấu đến cùng đối với các vụ tiêu cực của Công an Nghệ An có thể được coi như một nét bản lĩnh của những người chiến sỹ công an cầm bút, qua loạt bài phản ảnh tiêu cực tại Công ty CP Nông sản và XNK Tổng hợp Nghệ An, “Chuyện khó tin nhưng thật ở Tân Kỳ”; “Bàn giao Tổng đội TNXP cho Công ty cao su gặp khó khăn – Vì sao?”; “Thêm một “vê đan” ở Hà Tĩnh”…

Lùi về trước một ít thời gian, Công an Nghệ An với tất cả tinh thần xây dựng đã không hề né tránh những chuyện ngỡ như là bất khả kháng. Một trong những đỉnh điểm mà theo chúng tôi nên được trân trọng ghi vào kỷ yếu như một mốc son tự hào là loạt bài góp ý xây dựng Tượng đài Bác Hồ ở Nghệ An. Tất nhiên, còn có những kênh thông tin khác và sự đóng góp của các lực lượng khác. Song khách quan mà nói nếu không có hoặc thiếu độ cần thiết hoặc run tay một chút. Một chút thôi, thì thử hỏi sự việc sẽ đi đến đâu? Hoặc như loạt bài về tranh chấp đất đai ở giáo xứ Trung Hòa (Thanh Chương). Cùng một chủ đề, nhưng cách nhìn, cách khai thác xử lý của Báo Công an Nghệ An có một nét gì đó “lính tráng” hơn.

Có lẽ đây là bàn bản cốt tủy mà bất cứ cơ quan thông tin đại chúng nào cũng đều coi là “át chủ” nếu không để bị lấn chiếm trận địa, bị bỏ chiến hào hoặc lạc sân chơi.

Thứ ba, Bạn đọc vẫn nhớ và mong dành sự mến mộ những kiểu dạng phỏng vấn như “Mo cơm quả cà”; “Dại và cãi đều đúng”; “Tôi không làm ô dù cho ai cả”; “Tôi ủng hộ những cán bộ công an dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”…

Nếu như trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang róng riết đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, báo ta có một chương trình trọng điểm, khoan sâu vào các mạch vỉa trầm tích để để các vị tư lệnh, chính ủy có dịp phất cao ngọn cờ “đảng viên đi trước”, “trên dưới trước sau”… như chúng ta đã thành công trong đúc kết “đâu khó có chủ huy, nơi gian nguy có lãnh đạo”… Giá như báo ta gặp các đồng chí đương kim lãnh đạo mà “phỏng vấn” kiểu đó thì chắc hẳn sẽ được bạn đọc hoan nghênh hơn.

Là tôi nghĩ thế!

 

.

Nguyễn Thanh Đồng