Thứ Bảy, 27/06/2020, 08:10 [GMT+7]

Tên trộm 'ẵm' hơn 10 chỉ vàng là đứa 'con nuôi'

(Congannghean.vn)-Lê Văn Đoàn từ Hà Nam vào Nghệ An làm nghề thợ mộc tại xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Đoàn được chị Gương nhận làm con nuôi. Thường xuyên qua lại, lợi dụng lòng tốt của chị, đứa “con nuôi” đã ngang nhiên trộm vàng.
Đối tượng Lê Văn Đoàn
Đối tượng Lê Văn Đoàn
Đại úy Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cho biết, Ban Công an xã vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Đoàn (SN 1992) trú tại Bình Lục, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. 
 
Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12/6, Công an xã Khánh Hợp nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Gương (SN 1977) trú tại xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 4 chỉ vàng. Tiếp nhận tin báo, quá trình làm việc với bị hại, chị Gương cho biết, trước đó hai ngày gia đình chị bị mất 7 chỉ vàng. Như vậy, tổng số tài sản bị mất cắp là 11 chỉ vàng, trị giá khoảng 50 triệu đồng.
 
Theo đơn trình báo, Ban Công an xã Khánh Hợp đã tập trung lực lượng, điều tra theo dấu vết nóng, phân loại các đối tượng tình nghi. Ban Công an xã nhận định, đây chỉ có thể là người thân trong gia đình. Các phương án, giả thiết được đặt ra. Lê Văn Đoàn được đưa vào “tầm ngắm”, bởi thời gian vào Nghệ An làm tại xưởng gỗ, Đoàn được chị Gương nhận làm con nuôi, thường xuyên qua lại, ăn uống tại nhà chị.
 
Sau một thời gian điều tra, xác minh, Ban Công an xã đã làm rõ đối tượng Lê Văn Đoàn là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên; thu giữ toàn bộ 11 chỉ vàng trả lại cho chị Gương.
 
Qúa trình điều tra, bước đầu Lê Văn Đoàn khai nhận, Đoàn vào Nghệ An lập nghiệp đã hơn 1 năm nay. Công việc chính là làm thợ mộc tại một xưởng gỗ gần nhà chị Gương. Quá trình làm việc tại đây, Đoàn thường hay qua chơi với 2 đứa con của chị Gương nên chị xem như người nhà, nhận làm con nuôi. Đi lại thân tình nên Đoàn nắm được lịch sinh hoạt của gia đình cũng như nơi cất tư trang của chị Gương. Biết chị Gương có một số vàng cất trong bàn trang điểm, Đoàn liền nảy sinh ý định trộm cắp. Đoàn vạch ra một kế hoạch khá hoàn hảo. Theo đó, hắn đánh ra 2 chìa khóa cửa nhà và khóa bàn trang điểm của chị Gương, chờ thời cơ để hành động.
 
Ngày 10/6, Đoàn nắm được lịch chị Gương sẽ đi chợ. Sau khi phát hiện chị Gương vừa ra khỏi nhà, Đoàn thản nhiên mở cửa đi vào nhà. Đến chỗ bàn trang điểm, Đoàn mở khóa lấy trộm 7 chỉ vàng về cất giấu tại xưởng gỗ. Để chị Gương không nghi ngờ, vờ như mới biết chuyện, Đoàn đến nhà động viên chị nên trình báo với cơ quan Công an nhưng chị Gương không trình báo.
 
Hai ngày sau, nhận thấy mọi việc tưởng chừng êm xuôi, Đoàn lại lên kế hoạch trộm cắp tài sản của “mẹ nuôi” một lần nữa. Nhân lúc chị Gương sang nhà hàng xóm để giúp đám cưới, Đoàn cũng tham gia đám cưới nhưng lẻn về trước. Lần này, Đoàn vào nhà chị Gương lấy trộm 4 chỉ vàng, rồi lấy toàn bộ đồ dùng cá nhân trong tủ ném ra ngoài, nhằm tạo hiện trường giả. 
 
Hành vi của Lê Văn Đoàn đã bị Ban Công an xã Khánh Hợp vạch trần. Hiện, Ban Công an xã đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

Phan Tuyết

.