Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:10, 04/10/2013

 
Ừ, đồng ý rằng, đấy là cuộc sống. Là một bên đeo cái đồng hồ lấp lánh đặt lên đùi, giơ lên mặt khoe ngược khoe xuôi; một bên đang cố vét từng hạt thóc chực nảy mầm trong đống lúa đã bắt đầu thối rữa vì ngâm trong bùn lũ lâu ngày.
 
Một bên là ả người đẹp mông cong, mặc mini bắt chéo chân chăm chú nhìn vào đồng hồ ra chừng quý thời gian lắm; một bên là những thanh niên công an, quân đội, sinh viên, học sinh… đang lăn lộn cùng người dân vùng lũ, cần mẫn hốt từng vũng bùn đọng lại để cùng bắt đầu một cuộc mưu sinh mới.
 
Họ - những thanh niên công an, quân đội, sinh viên, học sinh - không có đồng hồ 5 tỉ đồng quý giá, càng không có chân dài miên man và cũng không có một tá truyền thông, phó nháy theo dõi nhất cử nhất động… nhưng họ đã biết dùng thời gian của mình để chia sẻ và vun đắp yêu thương.
 
Đấy là đồng bào! Chứ không phải đồng hồ…
 
Một bên là những thanh niên công an, quân đội, sinh viên, học sinh đang cần mẫn hốt từng vũng bùn đọng lại; một bên là hoa hậu tạo dáng khoe đồng hồ 5 tỉ đồng.

Đại Phong (Hà Nội)

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác