Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:08, 07/08/2013

Trong kỳ thi đại học, cao đẳng vừa qua, Nguyễn Viết Nam dự thi vào Trường Đại học Y Hà Nội và đạt 29 điểm, trong đó Toán 10 điểm, Lý 8,75 điểm và Hóa 10 điểm. Cộng với điểm ưu tiên, Nam đạt 30,5 điểm. Ngoài ra, dự thi vào Trường Đại học Dược Hà Nội, Nam cũng đạt 29 điểm (Toán 9,75 điểm; Lý 9,25 điểm và Hóa 10 điểm).
Em Nguyễn Viết Nam
 
Nguyễn Viết Nam sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Thanh Khê. Vượt lên hoàn cảnh, Nam không quản ngại vất vả đèn sách vươn lên trong học tập và nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi với thành tích 12 năm liền đậu học sinh giỏi các  cấp, 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện ở Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2012 - 2013 vừa qua, em là thí sinh duy nhất đậu thủ khoa môn Vật lý, giải Nhì môn Hóa học và giải Ba môn Toán toàn tỉnh.
 
Có lẽ ước mơ trở thành một bác sỹ giỏi trong tương lai có thể giúp đỡ những người nghèo đã thôi thúc em có thêm động lực và thành công như ngày hôm nay. Không những thế, em còn có một ước muốn tiến xa hơn trên giảng đường đại học, đó là được đi du học ở một đất nước có tên tuổi trên thế giới về chuyên ngành y khoa.
 
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân, Nguyễn Viết Nam rất khiêm tốn khi nói về mình: “Lúc mới vào lớp 10, các thầy giáo đã nhắc nhở em cần cù bù thông minh. Thực hiện lời dạy đó, em đã tự ý thức đến lớp phải chăm chú nghe thầy, cô giáo giảng dạy, về nhà tự tìm sách tham khảo, tự giải các bài tập qua mạng. Bên cạnh đó, em còn được sự giúp đỡ của bố mẹ và thầy, cô giáo”.
 
Trước thành tích của con trai, bà Trần Thị Huệ, mẹ của Nam không giấu được niềm vui của mình: “Cháu Nam là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Từ nhỏ, Nam đã có ý thức trong việc học tập, ở nhà cháu rất chăm ngoan, biết vâng lời bố mẹ. Hy vọng trong những chặng đường sắp tới, cháu sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc đời mình”.
 
Thành tích của Nguyễn Viết Nam là ước mơ của nhiều học sinh trong cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Ngoài học giỏi, là một lớp trưởng gương mẫu, được thầy cô, bạn bè tin yêu, Nam còn là một học sinh có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, gương sáng để mọi người học tập và noi theo, là người thầy thứ 2 của lớp 12C1, Trường THPT Đặng Thúc Hứa.
 
Thầy Nguyễn Phương Kháng - Chủ nhiệm em Nguyễn Viết Nam cho biết: “Mặc dù kinh tế gia đình hết sức khó khăn, nhưng em Nam vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên nổi trội trong học tập, có khả năng tự học, tự tư duy, sáng tạo rất tốt. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, em còn là một trong những người luôn giảng giải bài cho các bạn trong lớp”.
 
Là ngôi trường có nhiều khởi sắc trong các kỳ thi ĐH, CĐ vào những năm gần đây, với những thành tích vượt trội trong việc đầu tư chất lượng mũi nhọn, đứng thứ 2 toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2011 - 2012, Trường THPT Đặng Thúc Hứa đã trở thành ngôi trường có thế đứng khá vững vàng. Năm nay trong kết quả bước đầu, đã có 5 lượt học sinh được UBND tỉnh khen thưởng với số điểm khá cao, có 2 em đậu kép 2 trường đại học.
 
Ngoài em Nguyễn Viết Nam, còn có Phan Đình Khai ở xã Thanh Long đậu 2 trường đại học với số điểm ĐH Y Hà Nội 28,75 điểm; ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 27,5 điểm; em Nguyễn Lệ Đức ở xã Thanh Đồng, mồ côi bố mẹ, đậu Học viện Kỹ thuật quân sự có tổng số điểm 28.

Thanh Hường

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác