08:07, 08/07/2013

Xuất thân trong một gia đình có điều kiện, nhưng em không ỷ lại mà rất có ý thức trong học tập và đạt được những kết quả cao. Em là Đào Quang Dũng (SN 2002), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, TP Vinh. Vừa qua, trong kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc lần thứ 9 tại tỉnh Vĩnh Phúc, em đã dành được Huy chương Vàng.
 
Với biệt danh “Dũng mập”, gương mặt thông minh, hay cười, hay nói, em để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Sinh ra trong một gia đình bố công tác ở ngành xây dựng, mẹ làm ở ngân hàng, Dũng lại là con trai út nên rất được cưng chiều. Tuy vậy, noi gương chị gái đang học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lại thừa hưởng tố chất thông minh từ phía gia đình, ngay từ nhỏ, em rất có ý thức trong việc học cũng như thể hiện niềm đam mê với bộ môn Toán học.
 
Đào Quang Dũng, chủ nhân tấm HCV Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc
 
Chị Đào Thị Tân, mẹ Dũng rất tự hào về con: “Ngay từ khi bước vào lớp 1, Dũng đã sớm bộc lộ niềm đam mê Toán học với khả năng ghi nhớ, đếm và giải nhanh các bài toán theo nhiều phương pháp khác nhau. Có lẽ nên dùng từ “chỉn chu” với Dũng là đúng nhất”. Để thỏa mãn niềm đam mê ấy, cứ mỗi lần lên lớp, em tìm tòi đọc sách tham khảo, nghe cô giáo giảng, học hỏi bạn bè. Về nhà, Dũng phân bố thời gian hợp lý, học tập trung, không chểnh mảng.
 
Với những bài toán khó, em đầu tư suy nghĩ, nếu không giải được Dũng tìm đến cô giáo. Có những bài toán, với sự thông minh, nhanh nhạy, em có thể giải nhanh bằng nhiều cách khác nhau khiến thầy, cô giáo nể phục, bạn học ngỡ ngàng. 5 năm liền là học sinh giỏi, nhưng phải lên lớp 5, Đào Quang Dũng mới thật sự tỏa sáng.
 
Cô giáo Trần Thị Việt Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho em chia sẻ: “Dũng là một học trò thông minh, lanh lợi. Trực tiếp bồi dưỡng cho em, tôi cũng rất tự hào. Ngoài giảng dạy trên lớp, buổi tối, cô trò giành thời gian để ôn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức. Dũng nắm nhanh phương pháp và giải nhanh các bài toán khó”.
 
Nhắc đến thành tích học tập của Dũng, ai cũng phải thán phục. Ở lớp, em luôn đứng tốp đầu. Trong kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh, Đào Quang Dũng đạt giải Nhất và vinh dự cùng các bạn học sinh lớp 5 của Đoàn học sinh tỉnh Nghệ An tham dự kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc lần thứ 9 tại Vĩnh Phúc. Một lần nữa khẳng định tài năng của mình, khi Đào Quang Dũng được xướng lên là gương mặt duy nhất của tỉnh Nghệ An đạt số điểm cao. Em là một trong 18 bạn trên cả nước đón nhận tấm Huy chương Vàng Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc.
 
Chia sẻ với chúng tôi, em cười hóm hỉnh: “Em rất yêu thích môn Toán học. Nhờ đam mê cùng với phương pháp học khoa học mà em đã giành được Huy chương tại kỳ thi này”. Không những học tốt, Dũng còn có năng khiếu với môn cờ vua, bóng bàn. Tại trường, em từng giành giải Nhất môn cờ vua, giải Nhất bóng bàn đôi nam.
 
Nỗ lực không ngừng cùng với niềm đam mê cháy bỏng về Toán học, chắc chắn rằng, con đường Đào Quang Dũng đi sẽ còn rạng rỡ. Em xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn học tập và noi theo.

P.T

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác