08:07, 04/07/2013
Một buổi chiều đầu tháng 7, thành Vinh nắng như đổ lửa, mặt đường rát bỏng. Thế nhưng, những gương mặt thân quen có, xa lạ có vẫn nở nụ cười tươi tắn, nồng hậu, luôn sẵn sàng có mặt ở hầu hết khắp các trục đường để đưa đón sỹ tử đến địa điểm thi và tìm chỗ trọ.
Bạn Nguyễn Hữu Tình - Đội trưởng Đội xe lai miễn phí cho biết: “Năm nay, lực lượng của Đội gồm 43 tình nguyện viên với 13 nữ và 30 nam được tuyển chọn khá kỹ càng. Tiêu chuẩn để các bạn sinh viên trở thành thành viên của Đội đó là, phải có xe máy, bằng lái, mũ bảo hiểm đầy đủ và đặc biệt là phải thông thạo mọi ngõ ngách trên địa bàn TP Vinh”.
Là sinh viên năm thứ 4 đã có kinh nghiệm với 2 lần làm Đội trưởng Đội xe lai miễn phí nên mọi công việc điều hành đối với Tình không mấy khó khăn. Bên cạnh đó, lòng nhiệt tình của các tình nguyện viên là yếu tố chính thúc đẩy hoạt động của Đội diễn ra sôi nổi và có hiệu quả. Được biết, Đội xe lai miễn phí của Trường ĐH Vinh được thành lập từ năm 2005 do các bạn sinh viên trong Khoa CNTT chủ trì. Và mỗi mùa tuyển sinh đi qua lại cho các bạn thêm nhiều kinh nghiệm để năm sau, Đội có thể hoạt động chuyên nghiệp và thành công hơn.
Tình nguyện viên của Đội xe lai miễn phí luôn đồng hành với các sỹ tử trong mùa thi
Có bạn sinh viên năm nhất lần đầu tiên tham gia tình nguyện vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lùng nhưng được sự dìu dắt của các anh, chị khóa trước nên đã nhanh chóng hòa nhập với không khí sôi nổi. Còn với những bạn đã có “thâm niên” hoạt động trong Đội thì công việc đối với họ lại trở nên thân thuộc, gắn bó như một phần không thể thiếu trong quãng đời sinh viên của mình.
Bắt đầu từ ngày 30/6, khi lễ ra quân tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” được phát động thì cũng là thời điểm Đội xe lai miễn phí của Khoa CNTT bắt đầu đi vào hoạt động. Không kể thời tiết mưa, nắng bất thường, không kể thí sinh đồ nhiều hay ít, chỉ cần có giấy báo dự thi là các tình nguyện viên sẵn sàng chào đón. Hàng ngày, các tình nguyện viên luôn trực tại địa điểm quen thuộc của mình từ 5 giờ 30 phút - 11 giờ và 13 giờ - 18 giờ, có những bạn ở lại cả buổi trưa cùng với bữa cơm hộp tạm bợ để đồng hành với các thí sinh.
Có mặt tại cổng trường ĐH Vinh cùng các bạn trực tiếp đưa đón sỹ tử mới thấy hết được sự vất vả của các tình nguyện viên. Các bạn nữ thì luôn tay thay phiên nhau ghi thông tin, địa chỉ của thí sinh và không quên những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng hết sức cảm động: Trao cho sỹ tử một chiếc khăn tay, một cốc nước mát để góp phần xua tan đi cái nắng nóng oi bức của thành Vinh.
Sau khi thông tin của các thí sinh được ghi lại một cách chi tiết và đầy đủ, các bạn nam cùng với chiếc xe máy luôn sẵn sàng đồng hành cùng các sỹ tử trên mỗi chặng đường. Với những địa điểm thi có khoảng cách khá xa so với thành phố Vinh như Hưng Nguyên, Nghi Lộc thì các tình nguyện viên của Đội xe lai miễn phí sẽ giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh bằng cách liên hệ, làm giá phù hợp với các bác xe ôm gần đó để họ chở các em đến tận nơi yêu cầu mà không phải lo lắng về giá cả đắt đỏ hay cảnh tượng chặt chém khách.
Xứ Nghệ đang vào thời điểm nắng nóng gay gắt nên kỳ thi tuyển sinh không thể tránh khỏi những vất vả, nhọc nhằn. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn một điều rằng, sức trẻ, sự nhiệt tình và những chuyến xe của màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Bác Hồ sẽ luôn đồng hành, sẻ chia với các sỹ tử trong chặng đường quan trọng này.
Ngọc Anh
Các tin khác
Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ
03/07/2013
Ghi nhận từ lớp “Học kỳ quân đội”
02/07/2013Lấy Cửa Lò tô điểm cho thương hiệu du lịch Nghệ An
29/06/2013Nhìn từ cuộc triển lãm “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”
29/06/2013
