08:07, 02/07/2013

N hằm khơi dậy lòng yêu nước, giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội; góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”; đồng thời, tạo môi trường giáo dục và rèn luyện nhân cách toàn diện, giúp thanh, thiếu niên tự tin, bản lĩnh, nghị lực hơn trong cuộc sống.
 
Chính vì mục đích như vậy mà đã 3 năm nay, cứ vào trung tuần tháng 6, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức lớp “Học kỳ quân đội” trong học sinh bậc học phổ thông.
 
Từ khắp mọi miền, đồng bằng đến miền núi, các em từ độ tuổi 12 - 17 được bố mẹ dẫn về TP Vinh mang theo tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp. Trong bộ quần áo tân binh, khoác ba lô trên mình, trông dáng vẻ các em chững chạc hẳn lên. 10 ngày xa nhà nhưng đó là chuỗi ngày các em được trải nghiệm nhiều điều thú vị.  
 
Năm nay, lớp “Học kỳ quân đội” được khai mạc vào ngày 15/6 và kết thúc vào ngày 24/6 với những chủ đề “Tập làm chiến sỹ”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”, hay là “Khám phá trải nghiệm”... 100 học viên, trong đó có 28 học viên nữ đến từ TP Vinh và những địa bàn vùng lân cận cũng như một số bạn nhỏ đến từ các huyện: Con Cuông, Tương Dương... được làm quen với những bài tập điều lệnh, đội hình đội ngũ, được huấn luyện những nội vụ cá nhân trong quân đội, thực hành kỹ năng hành quân đi rừng, làm quen vũ khí, huấn luyện võ thuật, tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, khám phá bản thân với những cảm xúc của người chiến sỹ khi xa nhà qua những bức thư gửi về gia đình...
 
Đặc biệt năm nay, các em được tham gia hành trình về với biển đảo quê hương - Một chương trình ý nghĩa thiết thực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng hành với các em là các anh chị trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cùng với sự hướng dẫn, giảng dạy tận tình của các chú bộ đội thuộc Trung đoàn 764.
 
Hình ảnh các em tham gia lớp “Học kỳ quân đội”
 
Xóa đi sự rụt rè, tự ti, các em về đây dưới một mái nhà được học tập và rèn luyện, dù thời gian ngắn ngủi nhưng giúp cho các em trưởng thành hơn về suy nghĩ, cách nhìn nhận và tự tin hơn trong cuộc sống. Những ngày đầu, các “chiến sỹ” được làm quen với môi trường quân đội qua những bài tập điều lệnh tay không, được các chú trong Trung đoàn hướng dẫn cách gấp chăn màn như thế nào cho đúng, vệ sinh cá nhân ra sao và phải tuân thủ mọi nội quy, giờ giấc...
 
Phần lớn các em đến với lớp học đều là những học sinh khá, giỏi nên khả năng tiếp thu rất tốt, lại ham học hỏi, không sợ khó, sợ khổ. Đặc biệt, được tham gia khóa học tại đảo Ngư đã cung cấp cho các em nhiều thông tin bổ ích về tình hình biển đảo. Tại đây, 100 học viên được tham quan các công trình quân sự của đảo, học cách bắn đạn thật tầm xa trên mâm pháo, tham quan các đường hào và đài quan sát... Từ những bài học thực tiễn đã khơi dậy trong tâm hồn các em niềm tự hào dân tộc, tình yêu đối với biển đảo quê hương.
 
Sau những bài học trên thao trường, các em được anh chị trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đêm giao lưu “Nối vòng tay lớn”, hướng dẫn làm đồ lưu niệm và cùng với Trung đoàn 764 xem những bộ phim tư liệu về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, xem những thước phim về Bác Hồ. Sau mỗi buổi tối xem phim xong phải phát biểu cảm nhận của mình.
 
Thành công tại khóa học là sau những bài học ấy, các “chiến sỹ” với những cảm xúc của mình đã viết nên những câu thơ, gửi gắm trong trang nhật ký và những lá thư viết về cho gia đình. Trong mỗi lá thư ấy, các em đã thể hiện được những cái tôi đầy cá tính, suy nghĩ tích cực và trưởng thành hơn rất nhiều...
 
Chia sẻ với chúng tôi, anh Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Sau 3 năm mở lớp “Học kỳ quân đội” thấy được rõ kết quả đem lại. Sự linh hoạt và có kinh nghiệm trong khâu tổ chức. Năm nay, thu hút được rất nhiều các em học sinh nữ tham gia và có một chương trình học giáo dục về biển đảo sâu sát, thực tế.
 
Từ những bức thư các em gửi về với những cảm nhận riêng đã cho chúng tôi thấy được tác dụng của việc tham gia học tập của các em. Thời gian tuy ít nhưng các em đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong đời học sinh.
 
Tham gia lớp học, thứ nhất tạo cho các em có được một tinh thần đoàn kết trong môi trường sống tập thể, thứ hai tính tự lập cao. Bản thân các em tự tin, rắn rỏi thể hiện cá tính, bản lĩnh và sống có trách nhiệm hơn với cuộc sống.
 
Điều trăn trở hiện nay, khi tham gia lớp học này, mỗi phụ huynh phải đóng học phí 2 triệu đồng cho con em mình để mua sắm các tư trang, cho nên hạn chế về mặt số lượng. Phương hướng sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ hướng đến các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tạo điều kiện cho các em được tham gia lớp học đặc biệt này.

Phan Tuyết - Ngọc Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác