Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:07, 21/07/2013

Những ngày qua không thực sự bình yên với SLNA và Thanh Hoá - cả hai đội bóng đều mang trong mình giấc mơ vô địch. Đội bóng xứ Nghệ hết kiên nhẫn và gần như đã bỏ Plaza. Một loạt vị trí khác cũng nhận được tối hậu thư và đứng trước nguy cơ bị thải hồi. Hơn lúc nào, HLV Hữu Thắng muốn tối đa hoá khát vọng, sức mạnh của các học trò khi đánh thẳng vào lợi ích của mỗi người. SLNA cũng làm cách mạng về chiến thuật khi đẩy Công Vinh lên đá cặp tiền đạo với Kavin. Ngay lập tức, CV9 toả sáng để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, còn đội bóng xứ Nghệ trở lại vị thế ứng cử viên vô địch.

Không chỉ chiêu mộ thêm Mai Tiến Thành, Mạc Hồng Quân, bổ sung Nghiêm Xuân Tú, Đặng Khánh Lâm, Thanh Hoá còn tiến hành thanh lọc đội hình. Trung vệ Ngô Anh Tuấn trở lại sau án kỷ luật của CLB và mới nhất, Xuân Anh bị treo giò nội bộ. Bầu Đệ thẳng thắn thừa nhận đây là lúc quyết định cả mùa giải nên yếu tố nhân sự luôn đóng vai trò quan trọng nhất.
 


Những cuộc chiến giữa SLNA và Thanh Hoá chưa bao giờ diễn ra một cách yên bình nhưng đây mới là trận đấu được chờ đợi nhất, với ngã rẽ của cả mùa: Giấc mơ vô địch cho đội thắng và đội thua coi như hết hy vọng. Hai đội bóng cùng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và cuộc so tài giữa Công Vinh - Mạc Hồng Quân có thể là hình ảnh thu nhỏ của trận đấu. Hai đội bóng, hai triết lý nhưng giống nhau ở cách thực hiện mục tiêu chung và sẽ chỉ có một đội giành chiến thắng.

Khi Hồng Quân đối mặt thần tượng
 
Phong độ ấn tượng của Công Vinh

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân x
em Lê Công Vinh là thần tượng của mình. Ngay sau khi về thi đấu ở mặt trận V-League trong màu áo Thanh Hóa, Hồng Quân rất khát khao được gặp trực tiếp CV9. Thế nên, ở trận SLNA - ĐT.LA (vòng 14), Hồng Quân đã đến sân Vinh để xem thần tượng thi đấu và không quên mời tiền đạo xứ Nghệ đi ăn tối. Quân bảo rằng anh rất khâm phục ý chí vượt khó cũng như tinh thần thi đấu của Công Vinh. Hiện nay, Công Vinh đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” V-League 2013 với 13 bàn thắng, trong khi đó, trải qua 4 trận, Hồng Quân mới có được 1 bàn thắng.

Tiền đạo Việt kiều này rất khát khao được tỏa sáng ở V-League để từ đó khẳng định được giá trị bản thân cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của NHM dành cho anh trong suốt thời gian qua. Chiều nay, khi cùng Thanh Hóa đối đầu với SLNA, Hồng Quân sẽ có cuộc gặp thú vị với thần tượng Công Vinh. Ở đó, nếu tỏa sáng, Quân sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác về mình, rằng anh không chỉ là cái bóng của CV9.

Bongda

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác