Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:07, 18/07/2013

Theo ông Chiêm, với tuổi trẻ thì ly sữa chính là chất xúc tác tăng chiều cao, thể hình đối với các cầu thủ đang tuổi ăn, tuổi lớn, nhưng vì eo hẹp kinh phí thì dù muốn nhưng lãnh đạo SLNA cũng không thể lo thêm được. Đó là thực trạng của lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Vượt lên nghịch cảnh đó, hàng năm, SLNA vẫn đạt được những thành tích khiến cho các trung tâm khác mơ ước: Đó là những chiếc cúp vô địch lứa tuổi U. Năm nay, U13 SLNA là những nhà vô địch.
 
 
Khi SLNA bị “rút ruột”
 
Lò đào tạo SLNA trong nhiều năm trở lại đây đã tạo dựng được thương hiệu trong làng bóng đá Việt Nam. Năm nào họ cũng đưa về phòng truyền thống một vài chiếc cúp vô địch các giải trẻ và trình làng những cái tên sáng giá trên sân cỏ cả nước. Trước sự khó khăn về tài chính, lò SLNA cũng vắng dần những chiếc cúp lứa tuổi U. Thực tế này không phải những người lãnh đạo SLNA không biết, mà họ quá hiểu là đằng khác.
 
Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, hiện nay CLB đang vô cùng khó khăn, vì vậy các tuyến đào tạo trẻ cũng ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù rất cố gắng, đội vẫn chưa đủ chỗ ở cho các cầu thủ nhí. Gần 40 em hiện đang ở cùng gia đình hoặc ở nhờ nhà người thân. Những trường hợp ở đội thì phải nằm giường tầng.
 
Mùa đông, hè chưa có máy điều hoà, máy nước nóng, mỗi khi đi tập về, các em phải tắm nước lạnh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ không còn là chuyện lạ. Nhưng khó khăn nhất chính là về chế độ ăn cho đội trẻ. Về chế độ ăn, từ U11 - U21 thì khẩu phần là 60.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, những HLV trong biên chế mức lương cao nhất chỉ có 6.500.000 đồng/tháng, HLV hợp đồng 3.500.000 đồng/tháng.
 
Dù khó khăn về tài chính nhưng SLNA vẫn giành thành tích xuất sắc tại giải U13 toàn quốc
 
Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành đã từng ao ước: “Tôi chỉ mong làm sao có thể kiếm được 1 ly sữa cho các cháu uống mỗi tối trước khi đi ngủ”. Vì tuổi trẻ thì ly sữa chính là chất xúc tác tăng chiều cao, thể hình đối với các cầu thủ đang tuổi ăn, tuổi lớn, nhưng vì eo hẹp kinh phí, dù muốn nhưng lãnh đạo SLNA cũng không thể lo thêm được.
 
Bóng đá xứ Nghệ, bên cạnh nỗi lo đội một thì việc duy trì các lứa U của CLB cũng là một bài toàn khiến những người có trách nhiệm phải đau đầu. Cũng vì kinh phí mà SLNA không thể mở rộng phạm vi tuyển sinh ra khỏi khu vực Nghệ An mà còn bị các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác trong cả nước “rút ruột”.
 
Trao đổi với người viết, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thanh còn cho biết thêm: “Trong khi các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ phát triển mạnh mẽ như Viettel, SHB, HAGL, Quỹ phát triển tài năng bóng đá PVF... Họ vươn tầm ra toàn quốc để tuyển sinh học viên, trong khi SLNA không thể lo đủ kinh phí để ra ngoại tỉnh chứ đừng nói đi xa. Và rất nhiều trường hợp, chúng tôi đã bị các trung tâm khác thu hút mất học viên mà chung quy cũng vì thiếu tiền”.
 
Và câu chuyện của HLV Trần Quang Dũng
 
Năm nay, Đội tuyển U13 SLNA sau 10 năm mới quay trở lại nhưng có ngay chiếc cup vô địch. Đằng sau chiếc cup vô địch này còn biết bao câu chuyện ly kỳ, là sự hy sinh thầm lặng và sự quyết tâm của cả thầy, trò và các bậc phụ huynh. Chính vì thế mới có cảm xúc vỡ òa hạnh phúc trong ngày chiến thắng trở về.
 
Trưa 14/7, mặc dù thời tiết Nghệ An nắng nóng nhưng toàn bộ cán bộ, nhân viên Công ty bóng đá SLNA và các HLV đội trẻ cùng các học viên đã ra tận sân ga để đón những “nhà vô địch nhí” U13 SLNA trở về trong niềm vui của hàng trăm cổ động viên, gia đình. Tuy thời tiết nắng nóng gay gắt và phải chờ đợi ở sân ga hơn 1 giờ đồng hồ (tàu về chậm hơn 1 giờ so với thông báo), nhưng hàng trăm cổ động viên vẫn tổ chức cho các cầu thủ U13 SLNA đi diễu hành biểu dương ăn mừng chiến thắng khắp các đường phố TP Vinh cùng một buổi tiệc mừng công nhẹ nhàng, ấm cúng tại đại bản doanh SLNA.
 
Theo dự toán tài chính mà Công ty Cổ phần SLNA lên kế hoạch từ đầu năm thì, họ sẽ không cử các đội tuyển U11, U13 tham dự các giải đấu để tập trung kinh phí cho các đội tuyển U mà SLNA đã từng tham dự và có giải như U15, U17, U19 và U21.
 
Ông Nguyễn Hồng Thanh kể lại: “Từ đầu năm, HLV Trần Quang Dũng đã nhiều lần lên gặp Ban Lãnh đạo Công ty trình bày nguyện vọng mong đưa U13 đi tham gia giải. Biết việc thiếu kinh phí, HLV Trần Quang Dũng đã đề nghị tự lo kinh phí để cho các học trò đi thi đấu. Trước sự quyết tâm của HLV Quang Dũng, tôi đã đề nghị với ban kế toán lập lại dự toán để Đội U13 đi thi đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc, SLNA sẽ phải cắt đi “suất” của Đội U15 trong năm nay”.
 
Ngay trước đêm U13 SLNA tham dự vòng loại tại Thái Bình ngày 2/6, HLV Trần Quang Dũng nhận hung tin cha già ở nhà tạ thế. Nhưng vì công việc, HLV Quang Dũng vẫn hoàn thành công việc với chiếc vé vào vòng chung kết cho U13 SLNA trước khi về chịu tang cha. Biết được điều đó, các học trò và gia đình động viên nhau thi đấu xuất sắc như một món quà tri ân cho chính HLV Quang Dũng.
 
Ngay trận đầu tiên VCK, U13 SLNA đã đón nhận trận thua trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U13 Đắk Lắk. Chính trận thua đó để cầu thủ U13 SLNA nhận ra được nhược điểm của mình và thể hiện sự quyết tâm cho các trận đấu tiếp theo. Một trong những thành công để U13 SLNA vô địch là họ biết vận dụng chiến thuật hợp lý trong những trận đấu tiếp theo. Đó là họ chấp nhận “cửa dưới” để chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ như U13 TP HCM, U13 Viettel.
 
Thành công của U13 SLNA ở giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc cup Yamaha năm nay được ví như việc một cậu học trò nghèo vượt khó thi đậu. Chiếc cup này sẽ tiếp thêm nghị lực, quyết tâm cho các nhà làm bóng đá ở lò SLNA trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Đại Nghĩa

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác