Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:06, 03/06/2013

Tháng 5 ác mộng cuối cùng đã đi qua khi với 3 trận thua và 1 trận hòa, SLNA đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ chuyên môn đến hậu trường. Nhưng điểm sáng của họ đã được ghi nhận khi công cuộc trẻ hóa lực lượng ở mùa bóng năm nay đã có thành công nhất định. Vô địch lượt đi là điều mà khi bắt đầu mùa bóng họ không nghĩ đến nhưng đủ để BHL và lãnh đạo SLNA tự tin cho cuộc cách mạng nhân sự. Song đây cũng lại chính là nguyên nhân vấn đề sa sút của SLNA.
 
“Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”
 
Nhìn lại tất cả 12 đội dự V-League mùa này, SLNA là đội bóng có dàn cầu thủ non tuổi đời, tuổi nghề nhất khi họ là đội bóng có độ tuổi trung bình chỉ 22,5 tuổi. Suốt cả giai đoạn lượt đi, những cái tên như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc, Quế Ngọc Mạnh, Vũ Quang Nam và thủ môn Trần Nguyên Mạnh là những người thường xuyên được sử dụng trong hệ thống hàng phòng ngự 4 người (và thủ môn) của SLNA ở mùa giải năm nay.
 
Đó là chưa nói đến Phi Sơn, tiền vệ vẫn hay được HLV Hữu Thắng tung vào sân thế chỗ Trọng Hoàng và Công Vinh ở nửa cuối hiệp 2. Ở tuyến giữa còn có Sỹ Sâm, Quế Ngọc Hải thường vào thay cho Văn Bình. Những cầu thủ này là lứa cầu thủ vừa đoạt chức vô địch giải U21 2012 trong đội hình SLNA, có thể xem là tiềm năng được đôn lên thử lửa ở V-League và đã khiến cả làng bóng đá nội phải ngỡ ngàng khi sở hữu mạch 7 trận bất bại ở đầu mùa.
 
Những cầu thủ trẻ của SLNA vẫn còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu
 
Tài năng trẻ của lò đào tạo nức tiếng như SLNA thì miễn bàn rồi. Thời nào cũng thế, bóng đá xứ Nghệ luôn là nguồn cung cấp rất dồi dào cho các ĐTQG ở mọi cấp độ. Và ở V-League, khi cơn bão tài chính quét qua khiến nhiều đội bóng phải lao đao, thì SLNA vẫn sống khỏe, thậm chí còn bay cao ở mùa bóng 2011 và giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay.
 
Rất đơn giản, bởi họ có đủ nội lực nhờ nguồn cầu thủ trẻ tài năng như chúng tôi thống kê trên. Chính sách sử dụng những cầu thủ trẻ đã được HLV Hữu Thắng xác nhận ngay từ khi mùa giải bắt đầu: “Hiện nay trong đội hình SLNA, mỗi vị trí đều được 2, 3 cầu thủ đảm nhận. Giữa cầu thủ trẻ và trụ cột không khá xa. Vì thế làm HLV, tôi bắt buộc phải sử dụng chính sách xoay tua cầu thủ để ai cũng được thi đấu”.
 
Nhưng, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và V-League là cuộc đua đường trường. Nó bào mòn rất đáng kể nền tảng thể lực, tâm lý và thử thách cả kỹ năng chơi bóng của người trẻ. Đó là chưa kể tới kinh nghiệm trận mạc, gần 1/2 đội hình của SLNA còn thiếu. Đó là nguyên nhân lý giải cho những trận thua liên tiếp của họ. Đơn cử như việc thua ở trận “chung kết” lượt đi trên sân Chi Lăng là rõ nét nhất. Những cầu thủ bên phía SLNA đã bị “mất hút” trước sự “quái” của các đàn anh của đội SHB ĐN khiến họ không những bị thua trận mà còn bị “cóng” cả tinh thần thi đấu.
 
Dân gian có câu “khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già” có thể thấy rõ ở SLNA hiện tại. Chính những thất bại cay đắng như thế mới khiến đội bóng non trẻ của Hữu Thắng trưởng thành và bản lĩnh hơn ở chặng lượt về.
 
Vượt lên chính mình
 
Trong giáo lý của Phật giáo: “Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình”. Nhìn rộng ra, điều đó cũng đúng với bóng đá. Muốn thành công, đánh bại được cường địch thì trước nhất, SLNA phải vượt qua chính mình. Chiến thắng không tự nhiên xuất hiện mà phải chiến đấu, nỗ lực đến phút cuối cùng, nên không thể buông xuôi sau thất bại hay hài lòng với thành quả mới có trước mắt.
 
SLNA có thể bay cao với chuỗi 7 trận bất bại, nhưng sớm trở lại mặt đất với 4 trận liên tiếp không biết chiến thắng. Đó là điều cần thiết với SLNA để họ nhận thức được mình đang ở đâu trong cuộc đua này. “Đường dài mới biết ngựa hay", SLNA cũng cần chứng tỏ mình chỉ vấp ngã do thiếu may mắn, khi bản lĩnh chưa đồng hành với kinh nghiệm. 3 tuần nghỉ ngơi trước mắt là cơ hội để SLNA chấn chỉnh lại tư tưởng, tinh thần để bắt đầu cuộc đua hứa hẹn còn gay cấn hơn ở lượt về.

Đại Nghĩa

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác