Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
06:05, 31/05/2013
“Tôi theo dõi Mạnh Hùng thi đấu từ khi cậu ấy mới 16 tuổi và rất ấn tượng với lối thi đấu điềm tĩnh cùng khả năng đọc tình huống, tranh chấp tốt của cậu ấy”, HLV Hoàng Văn Phúc nói về Mạnh Hùng. Vài nét chấm phá ấy phần nào đã khắc họa được tân binh ĐT U23 Việt Nam, Phạm Mạnh Hùng.
LỚN NHANH NHƯ THỔI
Những năm trước đây, ở đất Nghĩa Đàn (Nghệ An), tên tuổi của người con quê hương là trung vệ Huy Hoàng bao trùm và có sức lan tỏa lớn với bất kỳ đứa trẻ nào chất chứa niềm đam mê bóng đá. Thế mới có chuyện, khi xem bóng đá qua ti-vi, bọn trẻ ở mảnh đất nhiều đồi núi này đều ước ao “sau này đá bóng giỏi như ‘chú Hoàng’. Và Mạnh Hùng là một trong những “đứa trẻ” như thế.
Hùng “tiu” (biệt danh của Mạnh Hùng) bảo rằng, ngày cậu xin gia đình vượt 70km từ Nghĩa Đàn xuống TP.Vinh để thi tuyển bóng đá, trong đầu chỉ duy nhất nghĩ đến trung vệ thép của bóng đá xứ Nghệ là Huy Hoàng. 13 tuổi, Mạnh Hùng được nhận vào lò đào tạo SLNA và ngay trong buổi sinh hoạt đầu tiên ở môi trường mới, cu cậu đã “mò” sang đội 1 SLNA để được tận mắt nhìn thấy thần tượng Huy Hoàng.
Luôn xem bản lĩnh của Huy Hoàng là động lực để phấn đấu, thế nên Mạnh Hùng đã chinh phục được các thầy ở lò đào tạo SLNA, để rồi anh liên tục được giao tấm băng đội trưởng của U13, U15 và U17 SLNA. Đặc biệt tại các VCK U17 QG - Cúp báo Bóng đá năm 2009, 2010, tên tuổi của Mạnh Hùng đã găm chặt vào tâm trí của giới chuyên môn và NHM. Còn nhớ, năm 2010, dù đá trung vệ, nhưng Mạnh Hùng đã có 3 bàn thắng từ các cú đá phạt đẹp mắt và sau đó được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của VCK U17 QG - Cúp báo Bóng đá. Nấc thang đó cùng với phong cách chơi bóng thông minh đã giúp Mạnh Hùng được HLV Hữu Thắng đưa lên đội 1 SLNA từ mùa giải 2011.
“GÀ CHIẾN” THỨ THIỆT
Có một câu chuyện mà đến bây giờ HLV Hoàng Văn Phúc vẫn hay kể khi nói về Mạnh Hùng, đấy là sau khi ĐT U16 Việt Nam đăng quang giải U16 Đông Nam Á mở rộng 2010, ông Phúc đã từng rất tiếc vì không có sự góp mặt của Hùng “tiu”. Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi thời điểm đó, ông Phúc là HLV trưởng ĐT U16 Việt Nam và rất muốn đưa Mạnh Hùng vào đội tuyển. Nhưng do Mạnh Hùng đã quá 1 tuổi nên HLV Hoàng Văn Phúc không thể triệu tập anh. Nhưng đến hiện tại, sự tiếc nuối đó đã vơi đi khi ông Phúc nắm ghế “lái trưởng” ĐT U23 Việt Nam, còn Mạnh Hùng đang có bước trưởng thành lớn ở tuổi 20.
Mạnh Hùng tại đội tuyển QGU23
Trước mùa bóng này, khi Huy Hoàng đã bên kia sườn dốc sự nghiệp, HLV Hữu Thắng đã xem Mạnh Hùng là hạt nhân quan trọng nhất ở hàng thủ đội bóng xứ Nghệ. Với lối chơi không dựa quá nhiều vào sức như “đàn chú” Huy Hoàng, cùng khả năng chọn vị trí, bọc lót và đặc biệt là khả năng chỉ huy hàng thủ, Mạnh Hùng đã chinh phục được khán giả xứ Nghệ. Đây là những tố chất đặc biệt đối với trung vệ và khi lên danh sách ĐT U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc đã nhắm Mạnh Hùng cho nhiều nhiệm vụ quan trọng ở hàng thủ đội tuyển.
Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu cho “chương mới” với tân binh Mạnh Hùng. Bản thân anh cũng phải biết để thành công thì mình phải nỗ lực thêm những gì, chứ không thể sống và hài lòng với những gì đã có!
PHẠM MẠNH HÙNG
Năm sinh: 1993
Nơi sinh: Nghĩa Đàn-Nghệ An
Chiều cao: 1,76m, nặng 69kg
Năm 2006: Gia nhập lò đào tạo SLNA
Năm 2011: Lên đội 1 SLNA
Nguồn: Bongda+
