Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

10:05, 27/05/2013

Bấm Play để xem video Công Vinh sớm có 2 bàn thắng
Bấm Play để xem video Đà Nẵng  ngược dòng ngoạn mục
 
MỘT MÌNH CÔNG VINH LÀ KHÔNG ĐỦ

Sau 3 trận liên tiếp không biết thắng ở các vòng đấu trước, SLNA rất quyết tâm tìm lại chính mình khi hành quân tới sân Chi Lăng. Sự máu lửa cùng các khí thế hừng hực từ lượng lớn CĐV xứ Nghệ trên khán đài đã giúp thầy trò HLV Hữu Thắng có sự khởi đầu ấn tượng.

Trọng Hoàng, Hector liên tục quấy đảo hàng thủ đội chủ nhà với các pha đi bóng khéo léo. Các miếng đánh trực diện vào trung lộ của đối thủ đã khiến SHB.ĐN không kịp trở tay. Công Vinh liên tiếp có được 2 bàn thắng đã giúp đội bóng xứ Nghệ dội gáo nước lạnh vào thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Nhìn SLNA thi đấu, rất ít người có thể tin họ lại bị lội ngược dòng đau điếng.

Nhưng bóng đá là vậy, dù có khởi đầu tốt bao nhiêu nhưng sự mất tập trung hàng thủ sẽ phá hỏng tất cả. Thủ môn Nguyên Mạnh đã đoán sai hướng bóng trong tình huống dứt điểm góc hẹp của Quốc Anh ở phút 36. Rồi Đình Hoàng lóng ngóng đánh đầu phản lưới ở phút 45 đã khiến mọi nỗ lực của Công Vinh bị… trôi sông.

Thêm nữa, việc Văn Bình bị chấn thương, phải rời sân ở cuối hiệp 1 đã khiến khu trung tuyến của SLNA bị mất cân bằng. Vì thế khi Merlo nâng tỷ số lên 3-2 cho SHB.ĐN, SLNA không thể vực dậy được tình hình.

THẮNG NGOÀI MONG ĐỢI

Trước trận đấu này, nhiều cầu thủ SHB.ĐN nói rằng, nếu giành được 1 điểm trước SLNA ở thời điểm này đã là thành công. Điều đó là bởi, đội bóng bên bờ song Hàn đang rất rệu rã do mật độ thi đấu dày, khi 4 ngày trước họ vừa đá với ĐT.LA, còn SLNA đã được nghỉ tới 8 ngày.

HLV Huỳnh Đức đã tính chỉ dùng Quốc Anh trong hiệp 2, nhưng khi thấy đội nhà thua nhanh 2 bàn trong 29 phút đầu trận, thì Quốc Anh ngay lập tức được tung vào sân. Sự có mặt của QBV Việt Nam 2012 chính là bước ngoặc đối với SHB.ĐN. Những pha đi bóng xé toang hàng thủ của Quốc Anh khiến SLNA quá bất ngờ.


SHB.ĐN (áo cam) có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Sông Hàn

Bàn thắng từ cú sút góc hẹp của Quốc Anh đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng cho SHB.ĐN. Rồi khi đối thủ đá phản lưới, đội bóng sông Hàn khiến các CĐV nhà ngất ngây khi pha tạt bóng của Quốc Anh đã giúp Merlo ấn định chiến thắng 3-2 cho SHB.ĐN.

Nhìn cách HLV Hữu Thắng trau mày rồi âu lo mỗi khi Quốc Anh đi bóng đủ biết tiền vệ người Quảng Nam nguy hiểm như thế nào khi phá hủy tham vọng chiến thắng của SLNA.

Thua trận này, SLNA vẫn giữ được ngôi đầu bảng của mình. Tuy nhiên, họ đang bị phả hơi nóng thực sự khi khoảng cách với các đội phía sau chỉ còn 1 điểm. Đặc biệt, những HN.T&T, HA.GL đang thi đấu kém hơn đội bóng xứ Nghệ 1 trận.

Còn với SHB.ĐN, giành được 3 điểm trước SLNA chẳng khác nào liều thuốc giá trị với họ. Bởi lúc này, việc thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vững tin hơn cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

T.H

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác