Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

10:05, 21/05/2013

“CÒN GIẬN, CÒN THƯƠNG”

- PV: Thưa ông, có một sự thật, 3 trận gần đây SLNA đã khựng lại một cách khó hiểu. Điều đó khiến các
CĐV xứ Nghệ thất vọng và chán nản , ông có muốn nói gì với họ?
 
- Ông Nguyễn Hồng Thanh: Rõ ràng, khi đã yêu, đã kỳ vọng, các CĐV có quyền đòi hỏi và phán xét, bởi có một sự thật, SLNA đã chơi không tốt trong thời gian qua. Chúng tôi thấy hối hận và có lỗi với những người yêu mến SLNA.

- Dư luận đã lo cho SLNA rằng, rồi đây khán đài sẽ thưa vắng, còn dưới sân tinh thần cầu thủ sẽ không rực lửa nữa. Theo ông, điều đó có thể xảy ra?
 
- Người xứ Nghệ có câu: “Còn giận, còn thương”. Khán giả đã đội nắng, đội mưa, vượt hàng trăm km để cổ vũ cho SLNA nên chúng tôi thấy áy náy lắm khi chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tôi mong các CĐV sẽ tiếp tục đồng hành cùng SLNA trong những lúc khó khăn như bây giờ. Còn các cầu thủ, tôi khẳng định họ đã làm hết những gì có thể, nhưng bóng đá vốn khắc nghiệt, chứ không phải lúc nào cũng toàn hoa hồng. Tôi cũng mong các cầu thủ hãy nhìn lên khán đài mà chiến đấu và níu lại tình yêu của các CĐV.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch CLB SLNA tin tưởng
đội bóng xứ Nghệ sẽ sớm trở lại

“SLNA MẠNH, NHƯNG ĐỐI THỦ CÒN MẠNH HƠN”

- Các CĐV đã bình luận rằng chuỗi trận thất vọng của SLNA không bắt nguồn từ chuyên môn mà là “những cái đầu có vấn đề”. Ông nghĩ sao về điều này?
 
- Phải thừa nhận trận Thanh Hóa (vòng 9) các cầu thủ có tinh thần không tốt. Còn lại, tất cả đã cống hiến hết mình. Chỉ tiếc, SLNA đã bắt đầu bộc lộ những nhược điểm chuyên môn, cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm, ngoại binh trận được trận mất; hàng tá cơ hội tạo ra nhưng hàng công lại dứt điểm rất kém…

- Và giới chuyên môn nhận xét, một phần lỗi thuộc về khả năng điều chỉnh của HLV Nguyễn Hữu Thắng?
 
- Tôi tuyệt đối tin Hữu Thắng, anh ấy là người hiểu cầu thủ xứ Nghệ và có chuyên môn giỏi. Nhưng như đã nói, SLNA đang gặp những khó khăn trong quá trình giao thời giữa hai thế hệ và chất lượng ngoại binh. Rất nhiều người nói, SLNA mạnh. Đúng, nhưng đối thủ còn mạnh hơn.

- Vậy SLNA cần phải làm gì để trở lại quỹ đạo, thưa ông?
 
- Rõ ràng, SLNA cần phải hạn chế tối đa những sai sót về chuyên môn. Bởi bây giờ, SLNA là “đối trọng” mà nhiều đội bóng muốn đánh bại. Cũng nói thật, SLNA cần và muốn thay đổi về ngoại binh, vì thời gian qua họ đã chơi không hiệu quả. Chẳng hạn như Plaza, cậu ấy đang có vấn đề về tinh thần, Hector thiếu sự ổn định, Kavin chỉ tròn vai. Bây giờ tôi vẫn thấy tiếc nuối vì để hụt mất Moussa của V.NB, Abass của Thanh Hóa, hay Dickson mùa trước… Nhưng biết làm sao được khi SLNA chỉ trả được một nửa số tiền mà các CLB khác đã chi cho họ.

- Như lời ông nói, SLNA sẽ phải có những thay đổi trong thời gian sắp tới?
 
- Nói vậy thôi, chứ rất khó khăn bởi tài chính của SLNA hiện nay quá hạn hẹp. Các mạnh thường quân chỉ lo được đến đây đã là tuyệt vời rồi. Thôi thì, liệu cơm gắp mắm vậy…

“Công Vinh thiếu thể lực, Trọng Hoàng còn bị tâm lý”
 
“Công Vinh đã xuống sức thấy rõ khi phải điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột trong một thời gian dài. Cậu ấy đã cố gắng nhưng vẫn chưa lấy lại được phong độ. Còn Trọng Hoàng là người chơi máu lửa, trách nhiệm, nhưng cậu ấy chưa tháo gỡ được mặt tâm lý nên chưa phát huy hết khả năng”, ông Nguyễn Hồng Thanh nhận xét về phong độ không tốt của Công Vinh và Trọng Hoàng như vậy.

Nguồn: Bongda+

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác