08:10, 12/10/2013

Mỗi lần đụng độ đều có Bùi Đức Tuân (SN 1997, trú khối 7, thị trấn Cầu Giát) đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, nhóm thanh niên xã Quỳnh Giang không nể phục Tuân vì cho rằng Tuân chỉ là con “tép”chưa xứng đáng là “đại ca”. Vì vậy, nhóm thanh niên này luôn tìm cơ hội để trả thù. 
 
Khoảng 15h30 ngày 25/9, Tuân vừa đến quán patin tại xóm 5, xã Quỳnh Giang thì bị 4 thanh niên nhìn đểu và có ý thách thức. Vừa khởi động trượt được mấy đường băng thì nghe tiếng ầm ở phía sau lưng, đồng thời thấy Hiếu (bạn của Tuân ở thị trấn Cầu Giát) bị mấy thanh niên đó vây đánh. Không chần chừ, Tuân nhảy vào can ngăn thì bị nhóm đối tượng dùng ghế của chủ quán phang vào người. Nhận ra nhóm đánh mình là “chủ nhà” nên Tuân hoảng sợ bỏ chạy vào cửa sau để thoát thân.
 
Tuy nhiên, 4 thanh niên vẫn không tha, tay cầm gậy gộc, đá, ép Tuân vào bờ tường quyết tâm bắt để “xử” bằng được. Một người trong nhóm dùng thanh gỗ dài khoảng 1m (là cán xẻng của chủ nhà) phang tới tấp vào người Tuân, trong đó có một cú đánh chí mạng vào đầu khiến Tuân gục xuống, máu chảy đầm đìa. Lúc này nhóm đối tượng trên mới chịu bỏ chạy.
 
Quán patin, nơi xảy ra vụ việc
 
Chủ quán patin - bà Nguyễn Thị Hợi (55 tuổi, xóm 5, xã Quỳnh Giang) từ trong nhà chạy ra thấy thế liền hô hoán làng xóm. Mọi người vội vàng đưa Tuân xuống Trạm xá xã Quỳnh Giang cấp cứu, đồng thời điện báo cho gia đình nạn nhân được biết (thông qua điện thoại của Tuân). Sau khi sơ cứu tại trạm xá, gia đình Tuân tiếp tục đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu. Thấy vết thương ở đầu nạn nhân rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng nên các y, bác sỹ Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu khuyên gia đình bằng mọi giá phải ra bệnh viện tại Hà Nội cấp cứu. Lập tức, gia đình đã gọi xe cấp cứu 115 đưa Tuân đi Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm. 
 
Chiều 8/10, chúng tôi có mặt tại nhà anh Bùi Tiến Lực (50 tuổi, trú khối 7, thị trấn Cầu Giát) là bố của nạn nhân. Anh Lực cho biết, gia đình vừa đưa cháu Tuân từ Hà Nội về để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện huyện, vì ở Hà Nội quá tốn kém, gia đình không đủ tiền. Từ khi cháu Tuân bị đánh đã hơn 10 ngày, gia đình mất ăn, mất ngủ, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Gia đình đang rất lo lắng về sức khỏe của cháu, bởi từ ngày mổ nẹp hộp sọ đến nay, cháu vẫn chưa biết gì. Các bác sỹ đã phải mổ lấy máu tụ, sau đó nẹp đáy sọ Titan trong nhiều giờ. Các dịch vụ tại Bệnh viện Việt Đức rất tốn kém, trong khi đó tiền gia đình đưa đi có hạn vì phải vay mượn từ anh em, bà con làng xóm. 
 
Nạn nhân Tuân sau khi điều trị vẫn nằm bất động trên giường
 
Trao đổi với ông Trần Văn Thái - Trưởng Công an xã Quỳnh Giang, ông Thái cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Quỳnh Giang đã khẩn trương đến hiện trường, một mặt lấy lời khai của chủ quán, mặt khác gặp gia đình nạn nhân để lấy thêm thông tin. Ngay sau đó, 4 đối tượng gây án đã được triệu tập về UBND xã. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Giang (SN 1987), Nguyễn Văn Lâm (SN 1993), Nguyễn Văn Hải (SN 1994) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994), đều trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Xét thấy vụ án phức tạp, sau khi lấy lời khai của các đối tượng, Công an xã Quỳnh Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Lưu để xử lý theo pháp luật. 
 
Theo chúng tôi, vụ 4 thanh niên xã Quỳnh Giang đánh cháu Tuân là giọt nước tràn ly mà thôi. Bởi vì mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên hai địa phương, thành thị và nông thôn đang còn ngấm ngầm. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành huyện Quỳnh Lưu cần có biện pháp giải tỏa mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lành mạnh, mỗi gia đình cần quản lý, theo dõi con cái hàng ngày. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm các đối tượng gây án nói trên trước pháp luật.

Hà Thanh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác