08:09, 18/09/2013

Những ước muốn đó bước đầu được thực hiện một cách tốt đẹp nhưng cái đích cuối cùng họ nhận chỉ là sự ám ảnh đằng sau những cuộc ly hôn.
 
Hôn nhân chóng vánh
 
Cảnh tượng những người phụ nữ một mình đến tòa án để giải quyết việc ly hôn rất dễ bắt gặp tại các phiên tòa hiện nay. Họ đến để kết thúc một cuộc hôn nhân vì không đạt được nguyện vọng và mong ước, nói đúng hơn là kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, không tình yêu.
 
Hình ảnh chị Nguyễn Hoàng L. (22 tuổi) trú tại thị xã Cửa Lò đứng trơ trọi nghe tòa tuyên bố ly hôn giữa chị và anh Nguyễn Văn Công - Việt kiều Mỹ khi mới thành vợ thành chồng được hai tuần theo đúng nghĩa. L. là một cô gái xinh xắn, vừa tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm thì gặp Công qua lời giới thiệu của một người bạn. Hai người quyết định kết hôn. Nhìn vào ai cũng cho rằng, L. là người may mắn. Sống với nhau được hai tuần thì Công phải trở lại Mỹ để tiếp tục công việc và cũng từ ngày đó, những cuộc điện thoại về cho L. thưa dần rồi mất hút. Chờ đợi suốt nửa năm trong vô vọng, L. quyết định làm đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân mình.
 
Xu hướng lấy chồng ngoại quốc để đổi đời đang thịnh hành
trong giới trẻ hiện nay -Tranh minh họa
 
Đó chỉ là một trong hàng nghìn cô gái đem cả cuộc đời mình để đổi lấy những mơ ước viển vông, muốn tìm được cuộc sống khác lạ nơi xứ người. Bi kịch này không chỉ đến với lớp phụ nữ trẻ tuổi mà còn thấy bóng dáng của những đấng nam nhi phía sau những phiên tòa vì những trường hợp tương tự. Họ cũng mong được đổi đời với cái mác Việt kiều của những người phụ nữ trung tuổi, nuôi hy vọng một lần đặt chân đến xứ người để thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn chốn thôn quê.
 
Gặp lại anh Nguyễn Xuân Q. (25 tuổi) trú tại huyện Yên Thành khi vừa bước ra khỏi phiên tòa giải quyết việc ly hôn với cô vợ Việt kiều. Mới tốt nghiệp đại học, anh được người quen giới thiệu cho một người phụ nữ lớn hơn anh 3 tuổi, người cùng quê, hiện đang định cư tại Úc. Sau một thời gian nói chuyện qua Internet và điện thoại, hai người quyết định kết hôn tại quê nhà. Sống với nhau được 10 ngày thì cô vợ lại quay trở về Úc và cũng từ đó, khoảng cách của hai người dần được nâng lên. Hai tháng sau ngày cưới, anh đồng ý ly hôn theo yêu cầu của vợ vô điều kiện, không ràng buộc nhau về con cái, tài sản.
 
Có những trường hợp đáng buồn hơn của những cô gái nhẹ dạ cả tin đem thân mình đổi lấy ước mơ xa vời với những chàng trai Việt kiều, ngoại quốc. Nguyễn Thị T. (sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Vinh) phải bỏ học giữa chừng vì sắp phải làm mẹ. T. quen với anh chàng Việt kiều Hàn Quốc hơn cô cả chục tuổi sau một lần anh ta về nước. Cái mác Việt kiều nhanh chóng chiếm trọn trái tim của cô gái xinh đẹp. T. đã yêu hết lòng và có thai.
 
Hết kỳ nghỉ phép, chàng Việt kiều trở lại xứ người với nhiều ước hẹn và niềm tin của người vợ tương lai chốn quê nhà. Nhưng đắng cay cho T., cái thai trong bụng ngày càng lớn mà tin tức về người chồng, người cha tương lai lại mất hút. Biết là không hy vọng được gì ở con người ấy nên cô đành nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền chờ ngày sinh nở.
 
Bảo lãnh… một hy vọng viển vông
 
Những nam thanh, nữ tú trong các trường hợp kể trên tự nguyện đến với nhau một cách nhanh chóng. Không ai biết được họ đến bằng trái tim hay sự ngưỡng mộ? Chỉ biết những ai trong hoàn cảnh đó cũng tự nuôi cho mình ước mơ vào một ngày không xa sẽ được xuất ngoại để có thể đặt chân lên những đất nước mới lạ, tìm kiếm sự đổi đời. Nhưng ít ai có thể biến ước mơ đó thành hiện thực mà ngược lại, rất nhiều trường hợp vỡ mộng và cái đích cuối cùng của những cuộc hôn nhân không gì khác ngoài việc đưa nhau ra tòa. Để rồi những tháng ngày sau đó, họ phải sống trong sự ám ảnh về cuộc hôn nhân mà trước đây mình đã chọn lựa.
 
Phải thừa nhận rằng, không phải những cuộc hôn nhân với người Việt kiều đều mang lại hậu quả đáng buồn như thế. Cũng không ít cặp nên vợ nên chồng, sống hạnh phúc với nhau suốt cuộc đời, bởi những cuộc hôn nhân ấy được gây dựng nên bằng tình yêu đích thực. Dù bảo lãnh hay ở lại quê hương thì họ vẫn tin tưởng và dành tất cả sự yêu thương, quan tâm nhau theo đúng nghĩa vợ chồng.
 
Còn những trường hợp kể trên là kết quả tất yếu cho những cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu, sự đồng cảm mà ngược lại, chỉ vì mơ ước một cuộc sống tốt đẹp hơn ở những đất nước xa lạ mà họ đem đánh đổi cả cuộc đời mình. Sống và kỳ vọng vào những tình yêu chớp nhoáng để mưu cầu lợi ích riêng và cuối cùng cũng chính họ phải chấp nhận một kết thúc đau lòng, đó là những cuộc ly hôn. Đó có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất giải thoát họ ra khỏi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc để tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho riêng mình. Nhưng hệ lụy mà những người trong cuộc để lại sẽ là nỗi ám ảnh họ trong suốt thời gian dài.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác