03:09, 18/09/2013

Lúc đầu chỉ là một vụ đánh nhau do mâu thuẫn bột phát giữa hai người hàng xóm với nhau, nhưng khi lực lượng Công an xã đến giải quyết vụ việc, người trong cuộc không những không hợp tác giải quyết, trái lại còn dở thói côn đồ và cuối cùng là vu khống, kích động cho rằng, Công an đánh người.Đáng tiếc, một số người dân trên địa bàn lại nghe theo lời kích động đã có những hành vi, lời nói làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cuối cùng là các trang mạng cá nhân của một số phần tử xấu đã lợi dụng để xuyên tạc sự thật.

Theo báo cáo của Công an TP Vinh: Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 10/9, anh Phạm Văn Thảo trú tại xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh đi qua nhà anh Phạm Xuân Lộc, cùng xóm thấy nhà anh Lộc có một giàn mướp nhiều quả, anh Thảo đã dỡ hàng rào nhà anh Lộc vào hái trộm mướp. Phát hiện hành vi của anh Thảo, anh Lộc đã nhắc nhở và hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc anh Thảo và anh Lộc đang xô xát thì anh Phạm Xuân Vỹ (em trai anh Lộc) thấy, dùng một hòn đá ném vào đầu anh Thảo, gây thương tích tại đỉnh đầu bên phải với vết thương khoảng 5cm khiến máu chảy nhiều. Khi đó, 2 anh Nguyễn Quang Cảnh và Nguyễn Thái Nguyên thấy sự việc xảy ra đã vào can ngăn. Sau đó, anh Vỹ đưa 400.000 đồng nhờ anh Thu hàng xóm đưa anh Thảo đi Bệnh viện 115 băng bó vết thương.

Nhận được tin báo có vụ đánh nhau tại xóm 9, Công an xã Nghi Phú đến ngay hiện trường lập biên bản vụ việc tại nhà anh Lộc. Khi lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ thì anh Thảo bất ngờ bắt taxi quay lại nhà anh Lộc, trên tay cầm một nửa viên gạch ném vào ngay bàn nơi Công an xã đang lập biên bản. Trước hành vi côn đồ của Thảo, Công an xã Nghi Phú đã khống chế Thảo và đưa về trụ sở Công an để tiếp tục làm việc.

Trong quá trình làm việc tại trụ sở Công an xã, Thảo luôn tỏ thái độ không hợp tác, không những thế còn có những lời lẽ xúc phạm, thách thức và cuối cùng là tự đập đầu vào bàn, tủ khiến vết thương cũ chảy máu nhiều. Trước tình hình đó, Công an xã Nghi Phú đã gọi xe cấp cứu 115 yêu cầu Thảo đến bệnh viện để khâu rửa vết thương, nhưng Thảo không những không đi mà còn yêu cầu Công an còng tay lại và gọi nhà báo đến để “tố cáo” việc Công an đánh người.

Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi một số người dân trên địa bàn dù chưa hiểu rõ bản chất sự việc đã nghe theo lời kích động của một số phần tử xấu, tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Nghi Phú gây áp lực với những hành vi và lời nói làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Trước tình hình đó, Công an xã Nghi Phú đã báo cáo với Công an TP Vinh, một mặt tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu về bản chất của sự việc và giải tán, mặt khác cử 2 công an viên đưa Thảo đến Bệnh viện 115 điều trị. Công an xã Nghi Phú cũng đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ sự việc. 

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, trên một số trang mạng xã hội, trang cá nhân của một số phần tử xấu xuất hiện những bài viết mà thông tin trong đó hoàn toàn trái ngược với những gì đã diễn ra. Các trang mạng này, ngoài việc cổ súy cho hành vi của anh Thảo còn quay sang xuyên tạc sự thật, vu cáo lực lượng Công an đánh dân một cách dã man, thậm chí còn tố cáo cả Bệnh viện 115 thờ ơ không chịu chữa trị cho anh Thảo, để mặc anh Thảo trong tình trạng nguy kịch... 

Phải khẳng định ngay rằng, vụ việc trên chỉ là một vụ đánh nhau do mâu thuẫn bột phát giữa anh Lộc và anh Thảo, hậu quả cũng chưa phải nghiêm trọng, hoàn toàn có thể giải quyết ngay từ cơ sở. Đáng tiếc thay, anh Thảo đã có hành vi không đúng như ném đá vào nơi lực lượng Công an đang lập biên bản và tự gây thương tích cho mình để vu vạ Công an đánh người. Hành vi đó được sự tiếp tay, kích động của một số phần tử cơ hội đã khiến cho tình hình ANTT trở nên phức tạp hơn.

Mục đích chính của số phần tử xấu này không có gì ngoài việc làm cho tình hình trở nên rối ren, qua đó, viết bài vu khống Công an, chính quyền đánh dân rồi tung lên các trang mạng, kể cả trang mạng nước ngoài chỉ để hưởng lấy vài đồng “hoa hồng” từ các tổ chức phản động. Hành vi đó rõ ràng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm để làm gương. Người dân cũng cần tỉnh táo để tránh sa vào bẫy của những kẻ “khóc thuê”, sống và làm việc theo đúng những gì mà pháp luật Việt Nam đã quy định.

Vinh Quang

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác