03:08, 19/08/2013

Tối 14/8, thuyền viên Trần Văn Dũng ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) - Một trong 4 thuyền viên chạy trốn khỏi tàu cá Đài Loan đã về đến nhà.
 
Để tìm hiểu sự việc này, sáng 15/8, chúng tôi tìm đến gia đình của Trần Văn Dũng (SN 1991) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Theo tìm hiểu, Dũng được Công ty CP XKLĐ, Thương mại và Du lịch TTLC đóng tại Hà Nội đưa đi làm việc tại Đài Loan từ tháng 12/2012 với mức lương 400 - 450 USD/tháng.
 
Theo lời kể của Dũng, trong thời gian làm việc trên tàu cá Hsieh Ta của Đài Loan, Dũng và các thuyền viên khác đều bị chủ tàu đánh đập, đối xử tàn bạo. “Bọn chúng dùng tay, búa, cờ-lê đánh vào người của thuyền viên, thậm chí lấy cả can dầu để chạy máy đổ từ trên đầu xuống, chúng tôi vẫn không ai dám làm gì cả, vì biết phận đi làm thuê cho chúng” - Dũng nhớ lại.
Ở trên tàu, mọi người đều làm việc từ 16 - 18 tiếng/ngày, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
 
 
Trần Văn Dũng kể lại sự việc chạy trốn khỏi tàu cá Đài Loan
 
Mỗi ngày chỉ ngủ từ 3 - 4 tiếng, sau đó tiếp tục làm việc đến tận đêm khuya. Nhiều lúc việc nhiều phải làm cả đêm không được chợp mắt. Được biết, trên tàu cá có tất cả 23 người, trong đó có 3 người là chủ tàu và 20 lao động. Trong số 20 thuyền viên thì có 10 thuyền viên là người Việt Nam, còn lại là thuyền viên người Indonesia và Philippin.
 
Do bị đánh đập và đối xử tệ bạc nên trong số 10 thuyền viên Việt Nam thì có 4 thuyền viên gồm Trần Văn Dũng (Quỳnh Lưu), Hoàng Văn Hậu (Quỳ Châu) và 2 người, một người ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một người ở tỉnh Khánh Hòa đã bàn bạc và tìm cách nhảy xuống biển để chạy trốn. Sau 2 ngày bàn bạc, nhân lúc không có ai kiểm tra, 4 thuyền viên đã lấy 2 chiếc phao trên thuyền và nhảy xuống biển tìm cách chạy thoát.
 
Sau nhiều giờ vật lộn trên biển, ai nấy đều mệt mỏi, rã rời chân tay và nghĩ không có cơ hội sống sót trở về. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, một tàu cá được cho là tàu Cảnh sát biển của Pháp đã phát hiện và cứu vớt 4 thuyền viên lên tàu. Sau đó, các thuyền viên được tàu Cảnh sát biển đưa vào Cảng Tahiti của Pháp để làm thủ tục và đưa 4 thuyền viên về nước.
 
Theo bà Trần Thị Ngọc (mẹ của Dũng) cho biết, để đi sang Đài Loan làm việc, kinh phí cho chuyến đi mất 17 triệu đồng, với mức lương thỏa thuận từ phía Công ty và người lao động từ 400 - 500 USD/tháng. Tuy nhiên, Dũng đi sang Đài Loan từ đầu tháng 12/2012, đến nay đã được 8 tháng nhưng mới chỉ gửi về 38 triệu đồng. Đặc biệt, từ khi sang bên đó làm việc, Dũng mới chỉ gọi điện về cho gia đình một lần duy nhất cho đến nay.

Lê Việt

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác